Thuộc về ngôi nhà của Chúa (Ga 2,13-22)

Thứ năm - 06/11/2025 00:23 | Tác giả bài viết: Lm Jos Hồ Vũ |   15
Nhà thờ này, giáo xứ này, Giáo hội này – không ai là chủ, ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô.

Lấy ý tưởng từ bài chia sẻ tĩnh tâm của Đức Cha Giuse
“THUỘC VỀ NGÔI NHÀ CỦA CHÚA”

(Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô – Ga 2,13-22)

SnTM 061125a

 

Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghe – và cũng hay nói – những câu thật thân thương: “Nhà thờ của tôi”, Giáo xứ của tôi”, “Giáo hội của tôi”. Nghe qua có vẻ rất gắn bó, rất yêu mến. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy: tất cả không phải “của tôi”, mà là của Chúa.

Nhà thờ này, giáo xứ này, Giáo hội này – không ai là chủ, ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô. Và điều quan trọng không phải là tôi có một nhà thờ để đến, nhưng là tôi thuộc về ngôi nhà của Chúa. Không phải Giáo hội “của tôi”, mà chính tôi thuộc về Giáo hội của Chúa Kitô.

Khi ta thật sự thuộc về, ta sẽ sống như một phần thân thể: biết yêu thương, biết góp phần xây dựng, và giữ gìn ngôi nhà này bằng cả trái tim. Ngược lại, khi ta coi là “của tôi”, ta dễ muốn làm theo ý riêng, dễ chiếm hữu, dễ chia rẽ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bước vào Đền Thờ Giêrusalem và thấy người ta buôn bán, đổi tiền ngay trong nơi thánh. Ngài nổi giận và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!” Chúa không chỉ thanh tẩy một tòa nhà, mà Ngài muốn thanh tẩy trái tim con người. Đền Thờ bằng đá chỉ là hình bóng; Đền Thờ thật chính là thân thể Chúa Giêsu, và nhờ Thánh Thần, ta được nối kết vào chính Đền Thờ ấy.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai nhắc nhở: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần ngự trong anh em.” Điều đó có nghĩa: Chúa không chỉ hiện diện trong nhà thờ bằng gạch đá, mà còn ở trong chính lòng ta.

Mỗi người là một viên đá sống động trong ngôi nhà thiêng liêng của Chúa. Vì thế, thay vì nói “nhà thờ của tôi”, chúng ta có thể nói: “Tôi thuộc về ngôi nhà này.” “Tôi thuộc về Giáo hội của Chúa.” Bởi khi ta thuộc về, ta sẽ không còn muốn tranh hơn thua, nhưng sống tinh thần hiệp nhất, phục vụ và yêu thương. Đó chính là cách xây dựng Đền Thờ thiêng liêng của Chúa trong lòng Hội Thánh hôm nay.

Ngôn sứ Êdêkien đã thấy một dòng nước từ Đền Thờ chảy ra, làm cho mọi nơi nó đi qua đều tràn đầy sức sống. Hình ảnh ấy thật đẹp: khi tâm hồn ta là Đền Thờ thật sự, từ ta cũng phải tuôn chảy sự sống – là lòng nhân hậu, tha thứ, và bình an. Một người tín hữu thật không giữ Chúa cho riêng mình, mà để Chúa chảy qua đời mình đến với người khác.

Anh chị em thân mến, Thánh đường Latêranô – nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng, được gọi là “Mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới.” Khi mừng lễ hôm nay, Giáo Hội không chỉ hướng về một tòa nhà bằng đá, mà mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại chính tâm hồn mình, nơi Thiên Chúa muốn ngự trị.

Xin cho chúng ta:

- Biết yêu mến và gìn giữ nhà thờ – không chỉ như một công trình vật chất, mà như nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh em.
Biết để lòng mình được thanh tẩy mỗi ngày – để trở nên nơi Chúa ngự.
Và nhất là, biết đổi cách nói, đổi cách sống: đừng “chiếm hữu”, nhưng thuộc về.

Chỉ khi ta thật sự thuộc về Giáo hội của Chúa, ta mới có thể xây dựng Giáo hội ấy bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa giữa loài người.
Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết thuộc về Chúa,
sống hiệp nhất trong Hội Thánh, và trở nên những viên đá sống động
xây dựng ngôi nhà của tình yêu và bình an.
Amen.

Lm Jos Hồ Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây