Thất học, thế mà làm cố vấn cho hai vị thánh thông thái

Thánh Felice da Cantalive thất học về mặt đời. Dầu vậy, ngài vẫn hãnh diện về việc ngài học được năm chữ đỏ và một chữ trắng. Ngài cắt nghĩa: năm chữ đỏ, là năm Dấu Thánh Chúa Giêsu; một chữ trắng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngài sống đời cầu nguyện, hy sinh, treo cao gương tốt.
Hai vị thánh danh tiếng đồng thời với ngài, thánh Carôlô Bôrômêô và thánh Philiphê Nêri, chọn ngài làm cố vấn.
Có đời sống nội tâm sâu xa, thì dẫu bất tài, thiếu khả năng, vẫn được Chúa dùng để làm ích cho các linh hồn.
Linh mục Nguyễn Hài Đồng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH
Khai mạc Thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm
Xin cho con nhận ra Chúa Cha