"SHIP" TẬN NHÀ!

Thời đại hôm nay, cái gì cũng ship. Hầu tận răng. Từ chuyện thương mại đến chuyện học hành. Từ chuyện Hành chánh đến chuyện…
Tui đang muốn nói đến một chuyện có liên quan đến ngày Lễ của con Nhà Đạo hôm nay. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH. Để dễ hiểu về cái tên, mang tính Nhà Đạo này. Xin nhìn vào con người mang tên Francis vừa mới Băng Hà tại Roma thì rõ. Một hình mẫu cụ thể của Chúa Chiên Lành, mang tên Jesus.
Nghe lạc đề và cũng lạt lạt phải không? Không lạc đề và cũng chả lạt lẽo đâu. Hôm nay, Nhà Đạo mừng Lễ này là để cầu cho những vị đang “chăn dắt đàn chiên”. Nghĩa là các Giám mục, Linh mục và những người làm Việc Nhà Chúa. Đó là đối tượng chung. Chi tiết hơn là những người đang phục vụ hằng ngày cho các tín hữu lớn, nhỏ.
Và đối tượng của tui nói tới hôm nay là những…, xin mạn phép gọi là những SHIPERS. Tui viết Hoa vì tỏ sự trân trọng. Tên chính công việc của họ phụ trách là Thừa Tác Viên Ngoại Thường. Việc cụ thể của họ là phụ với Linh mục cho tín hữu rước Mình Thánh Chúa. Những tín hữu có mặt trong Nhà Thờ và cả những tín hữu không đủ sức khoẻ để đến Nhà Thờ. Đối với những tín hữu đặc biệt này, họ trở thành những SHIPERS đưa Mình Thánh tới tận nhà cho bệnh nhân.
Qua công việc kể trên, hình ảnh và ý nghĩa của CHÚA CHIÊN LÀNH đã được thể hiện khá rõ nét. Giáo Hội đã cho phép những người không có điều kiện đến Nhà Thờ, cũng được hưởng những Đặc Ân cao nhất là được Rước Mình Thánh Chúa tại nhà.
Đó là chuyện chung, ai cũng biết. Có chuyện này nhiều người không biết là Tui - Thi thoảng tui cũng được liệt vào nhóm người đặc biệt kể trên. Ở Nhà Thờ của tui, nhà thờ Ngã Sáu ai cũng biết tui Mù nên có một nơi đặc biệt cho tui và những người bịnh còn khả năng đến Nhà Thờ được. Tui chỉ cần đứng tại chỗ để các TTVTT đưa Mình Thánh đến nơi thôi. Và khi tui đi Nhà Thờ khác cũng vậy. Ai biết, họ cũng không để tui phải lò mò lên Rước Lễ chung với mọi người mà xuống tận chỗ ngồi của tui luôn. Và sáng nay…
Tưởng chỉ có mấy vị ở Nhà Thờ Chính Tòa và Suối Đốc Học là ưu ái cho tui thôi. Ai dè, sáng nay đi Nhà thờ Duy Linh, cũng có người xuống tận chỗ tui ngồi để cho tui rước Mình Thánh. Nói theo kiểu dân dã là – “hầu tận Răng” luôn. Một chuyện không lớn và bình thường với những vị ấy nhưng với tui, tui đã nhận ra nơi việc làm nho nhỏ và trang trọng của họ, hình ảnh Chúa Chiên Lành đang hiển hiện.
Cầu xin Ơn Lành Chúa luôn tràn đầy trên những ai đang phục vụ công việc Nhà Chúa nói chung như các Linh Mục, Các Tu Sĩ, Các Giáo Lý Viên… Cách riêng là cho những SHIPER Thánh mà tui đang nói tới, với tất cả sự trân trọng.
Nói thêm về cái “danh hiệu” Chúa Chiên Lành. Những ngày đại dịch Covid-19 đang hoành hành, những tháng ngày cả nước, cả thế giới đang bị “Lốc-đao”. Giáo hội cũng đã để cái danh Chúa Chiên Lành thể hiện hằng ngày, qua việc “ship” Thánh Lễ đến tận nhà. Có nghĩa là mọi Tín hữu có thể dự Lễ qua mạng được. Ơn Thánh Chúa vẫn luôn đổ tràn đầy trên những người Thiện Tâm. Và ngày nay, những bệnh nhân nào còn chút sức khoẻ, cũng có thể Lãnh Nhận ơn ích qua những Thánh Lễ OnLine như thường.
Tui hiểu Chúa Chiên Lành là như vậy. Tạ ơn Giáo Hội - “Con Cầm Buộc điều gì Dưới Đất thì Trên Trời cũng cầm buộc. Con tháo gỡ điều gì Dưới Đất thì Trên Trời cũng tháo gỡ!”. Tạ ơn Chúa. Chúa Chiên Lành.
Joseph Lê Văn Lavâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn ĐTC
Tiếp kiến chung 27/05/2026
Quý Tân Linh mục LBT dâng Thánh lễ tạ ơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Sáu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”
Truyện ngắn “Mua Vui Giữa Đời”