Đức Thánh Cha tiếp kiến câu lạc bộ Tennis Barcelona
Đức Thánh Cha nhận xét rằng quần vợt không phải là một môn thể thao đồng đội, vì thế thử thách giữa các vận động viên trước hết là mong muốn chiếm ưu thế trước đối thủ. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử của câu lạc bộ Tennis Barcelona, người ta có thể thấy rằng trong thực tế, có sự cởi mở của những người sáng lập đối với những gì tốt đẹp có thể đến từ bên ngoài và đối thoại với các nền văn hoá khác cho phép mang lại sức sống cho những thực tế mới.
Theo Đức Thánh Cha đây là một bài học giá trị cho thời nay cũng như cách đây 125 năm. Trong quần vợt cũng như trong cuộc sống, chúng ta không thể luôn giành chiến thắng, nhưng sẽ là một thử thách phong phú nếu chúng ta chơi một cách lịch sự và theo luật, chúng ta sẽ học được rằng đó không phải là một cuộc chiến nhưng là một cuộc đối thoại giúp chúng ta trở nên tốt hơn.
Và ngài nói thêm rằng trong sân chơi hay trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có khi cảm thấy được nâng đỡ bởi những người cùng trên sân chơi. Nhưng ngay cả khi chúng ta chơi “một mình” chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, Đấng dạy chúng ta ý nghĩa của sự tôn trọng, thấu hiểu và sự cần thiết của những tương quan.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cập đến vai trò huấn luyện những người trẻ của câu lạc bộ, một sự huấn luyện mang tầm quốc tế, và nhắc nhở các thành viên trong khi huấn luyện họ cần phải quan tâm đến sự phát triển toàn diện của những người trẻ, để họ có thể đối diện với những môi trường xã hội phức tạp.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Lớp Don Bosco mừng lễ Bổn mạng
Bản hiến chương Nước Trời
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Hai -2026
Thánh lễ An táng Bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương