LBT: Những sự kiện nổi bật Năm 2025

Chủ nhật - 28/12/2025 04:26 | Tác giả bài viết: Nhóm Admin |   30
Năm 2025 là một năm đầy biến động với những bước ngoặt lịch sử trên bản đồ chính trị, kinh tế và công nghệ toàn cầu.

LBT: Những sự kiện nổi bật Năm 2025


Năm 2025 là một năm đầy biến động với những bước ngoặt lịch sử trên bản đồ chính trị, kinh tế và công nghệ toàn cầu.

Trên thế giới, chiến tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine và nhiều nơi khác. Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống thứ 47 vào ngày 20/01/2025, thúc đẩy chiến lược “Nước Mỹ trên hết”áp đặt các gói thuế quan mới (10% - 49%) lên hàng nhập khẩu…

Về công nghệ: Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, ứng dụng thực tế với quy mô thị trường gần 400 tỷ USD.

Về môi trường: Biến đổi khí hậu trở thành chủ đề cấp bách hơn bao giờ hết tại các hội nghị quốc tế. Bão lũ tại Đông Nam Á và động đất lớn tại Nhật Bản (tháng 12/2025)…

Tại Việt Nam, năm 2025 cũng ghi dấu ấn với chiến dịch “Sắp xếp lại giang sơn” (tinh gọn bộ máy hành chính), kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh (2/9).

Hoạt động nổi bật của Giáo hội Công giáo toàn cầu là Năm Thánh 2025, với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”, thu hút hàng triệu tín hữu về Roma. Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, Đức Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng mới, lấy tông hiệu là Lêô.

Giáo hội tại Việt Nam, 27 Giáo phận đồng loạt khai mạc và cử hành Năm Thánh Hy Vọng với các hoạt động mục vụ, bác ái,…

Tại Gia đình Lê Bảo Tịnh, Nhóm Admin ghi nhận những sự kiện cụ thể sau đây:

 

LBT.BMT: Những sự kiện năm 2025

1. Thánh lễ cầu nguyện thứ Ba đầu tháng Giêng -2025
 


Năm cũ đã qua, năm mới lại về. Khởi đầu năm mới, Năm Thánh 2025, Thánh lễ cầu nguyện đầu tháng Giêng tại Nhà nguyện TTMV vào lúc 5g30 quy tụ khá đông anh em nhà Lê Bảo Tịnh. Như Ba Vua xưa, giá rét, gió ngược, đường xa, cũng không cản được bước chân anh em đến với Chúa và đến với nhau.

2. GĐ-LBT họp tổng kết năm 2024 - Chúc tuổi ĐGM và Quý Cha Giáo   

 


Ngày 10.01.2025, trong không khí náo nhiệt, tất bật của những ngày cuối năm Giáp Thìn, chuẩn bị đón mừng Xuân Ất Tỵ, Gia đình Lê Bảo Tịnh tổ chức họp tổng kết năm 2024. Thành phần tham dự gồm Ban Đại Diện, 7 Trưởng Lớp, đại diện Ca đoàn LBT và đại diện Ban biên tập website lebaotinhbmt.

Trước phiên họp, BĐD thay mặt Gia đình Lê Bảo Tịnh đến chúc Tết Đức Cha Giáo Phận, chúc tuổi Quý Cha giáo đang nghỉ hưu tại TGM. Qua đó, chúng ta cũng nhận thấy Giáo phận có những đổi mới khả quan, khởi sắc. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Ước mong, Chủng viện Lê Bảo Tịnh sẽ được chính thức hoạt động, TTMV và TTHH Đức Mẹ Giang Sơn sẽ được xây dựng và phát triển.

Sau phiên họp, các thành viên được mời dự tiệc tất niên tại Nhà hàng Sang Phát, do anh Hoàng Xuân Hùng khoản đãi. Tạ ơn Chúa!

3. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Hai -2025

 


Vào lúc 5g30 sáng thứ Ba đầu tháng Hai (04.02.2025), anh em LBT lại quy tụ về Nhà Nguyện TTMV dâng Thánh lễ cầu nguyện.

Trong Thánh lễ này, cộng đoàn hiệp ý với Đức Giáo Hoàng cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, đồng thời cầu nguyện nhân ngày giỗ 8 năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017). Tạ ơn Chúa một năm cũ qua đi với biết bao hồng ân. Hân hoan đón chào Mùa Xuân mới tươi đẹp, ấm cúng tình gia đình với hy vọng một năm mới tràn đầy ơn lành.

Sau Thánh lễ, anh em vui mừng chào đón Đức Cha Giáo Phận cùng đến chia sẻ niềm vui ngày Đầu Xuân Mới -Ất Tỵ... Kính chúc Đức Cha, Quý Cha giáo luôn an mạnh, tràn đầy hồng ân, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha, Quý Cha được hưởng Mùa Xuân: Tươi Vui, Hạnh Phúc. Cầu chúc Đại gia đình Lê Bảo Tịnh Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng – Năm Thánh 2025 Niềm Tin – Hy Vọng và dồi dào Ân Sủng. Nguyện xin “Có Chúa cùng hành động” (Mc 16,20) với chúng ta -Những người hành hương của hy vọng trong Năm Thánh này.

4. THÔNG BÁO Về việc truy cập Trang web Gia đình Lê Bảo Tịnh BMT

Ngày 01.3.2025, do tên miền lebaotinhbmt.com bị sự cố kỹ thuật, xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Vị độc giả truy cập lebaotinhbmt.net để vào trang web của Gia đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột.

5. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 3.2025

 


Đứng trước thềm Mùa Chay, (thứ Ba trước Lễ Tro, 04.3.2025), chúng ta có cơ hội cùng nhau quy tụ về Nhà nguyện TTMV dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, cầu nguyện cho mỗi người.

Sau Thánh lễ, anh em chia sẻ tâm tình tháng Ba. Chúc mừng bổn mạng Giuse, bổn mạng Truyền Tin. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng hồng ân linh mục của Quý Cha.

Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc cũng chia sẻ với anh em về những niềm vui chung của Giáo phận. Ngài cho biết: Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn đang điều trị bệnh tại Sài Gòn. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u bất thường trong cơ thể và họ đang tiến hành xét nghiệm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha giáo kính yêu của chúng ta.

6. Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho quý ứng sinh ngoại trú đang học hoặc làm việc tại hai thành phố Buôn Ma Thuột và Sài Gòn.

Với mục đích nuôi dưỡng và thăng tiến ơn gọi theo định hướng chung của Giáo phận, Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh sẽ tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho quý ứng sinh ngoại trú đang học hoặc làm việc tại hai thành phố Buôn Ma Thuột và Sài Gòn.

a/ Tại Buôn Ma Thuột
Dành cho các ứng sinh tại Tp. Buôn Ma Thuột hoặc những nơi lân cận.
* Thời gian:      Chúa Nhật, ngày 30 tháng 03 năm 2025
* Địa điểm:       Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban mê Thuột (01 Trần Hưng Đạo - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk)

b/ Tại Sài Gòn
Dành cho các ứng sinh tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc những nơi lân cận
Thời gian:      Chúa Nhật, ngày 06 tháng 04 năm 2025
Địa điểm:       3/7 Thích Quảng Đức - Phường 4 - Q. Phú Nhuận - Tp. HCM

7. Lớp Truyền Tin mừng lễ bổn mạng -2025

 


Năm nay, Lớp Truyền Tin họp mặt mừng bổn mạng và Hành Hương Năm Thánh 2025 vào ngày thứ Ba, 25.3.2025, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ (ĐC: phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Với Chủ đề: “Cùng Mẹ, Hành Hương trong Hy Vọng!” Đoàn hành hương từ khắp nơi đã hiện diện đông đủ dưới chân Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ vào lúc 10g30. Anh Bạch Xuân Hà, anh Nguyễn Minh Mẫn từ Gò Vấp đến. Vợ chồng anh Hoàng Thái Trung từ Long Khánh qua. Đông nhất là 23 thành viên về từ BMT. Đặc biệt, cha Giuse Trần Ngọc Cầu đang điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ - Sài Gòn cũng được bác sĩ cho xuất viện 1 ngày để có thể tham dự. Ngoài ra, còn có Cha phụ tá Giáo xứ Phước Quả, anh Nguyễn Văn Tú (lớp Giuse) và Quý chức HĐGX Phước Quả là những vị chủ nhà đứng ra tổ chức cho cuộc Hành Hương thật long trọng và ý nghĩa.

Mừng lễ Truyền Tin năm nay, cũng là dịp kỷ niệm 55 năm ngày tựu trường (1970-2025). Trong Thánh lễ tạ ơn, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Quý vị ân sư, và quý anh em trong lớp đã được Chúa gọi về. Cầu nguyện cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây cũng như những người bạn không thể về họp mặt. Cầu nguyện cho những anh em đang gặp hoạn nạn hoặc đau yếu, đang rất cần những lời cầu nguyện và sự sẻ chia. Xin Mẹ Truyền Tin cầu bầu, xin Chúa nhận lời và cho anh chị em biết sống Xin Vâng và phó thác như Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, Tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1, 38).

Thánh lễ cử hành tại Nhà nguyện TTHH Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ do cha Giuse Nguyễn Quốc Loan chủ tế cùng Cha phụ tá Giáo xứ Phước Quả.

Sau Thánh lễ, đoàn Hành hương dùng cơm trưa tại Nhà xứ Phước Quả, chia sẻ niềm vui mừng lễ Truyền Tin, mừng kỷ niệm 55 năm ngày tựu trường (1970-2025), mừng Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đã vượt qua chặng đường dài đau bệnh; xin cho ngài thêm sức mạnh, tín thác vào Thiên Chúa tình yêu; xin Mẹ Truyền Tin và Thánh Cả Giuse phù hộ cho ngài vững bước tiếp tục hành trình khổ đau, tìm thấy hạnh phúc và niềm vui trong cuộc chiến đấu thiêng liêng như “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”.

Chuyến hành hương mừng lễ Truyền Tin trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc đã kết thúc bình an và tràn đầy ân sủng.

Theo chương trình đã sắp xếp, thánh lễ kính Thánh Giuse sẽ cử hành vào 6g15 sáng 18-3, tại nhà nguyện bên cạnh đài Đức Mẹ.

7. Lớp Giuse -Đoàn Lữ Hành Hy Vọng

 


Hằng năm, chỉ mới đầu tháng 3 là anh em lớp Giuse đã liên lạc với nhau. Một vài câu thăm hỏi, nhưng không giấu được niềm vui vì sắp được hội ngộ nhân dịp lễ bổn mạng 19-3. Năm nay bầu khí của lớp có vẻ sôi động hơn, vì không chỉ là họp lớp, mà còn là một cuộc hành hương Năm Thánh. Xa xôi một chút sẽ thú vị hơn, thế là địa điểm Đức Mẹ Măng Đen đã được tán thành. Thông lệ của lớp là sẽ không họp mặt chính ngày lễ Thánh Giuse, để khỏi trở ngại cho các anh em linh mục, nên năm nay chọn ngày 18-3.
 
8. Lễ giỗ 3 năm Cha cố Giuse Nguyễn Tiến Sự

 


Vào lúc 10g00 ngày 27.3.2024, cộng đoàn dân Chúa cùng với linh tông huyết tộc của Cha cố Giuse Nguyễn Tiến Sự quy tụ về Thánh đường Giáo xứ Nam Thiên dâng Thánh lễ cầu nguyện nhân ngày giỗ 3 năm.

Thánh lễ đồng tế cử hành trong tâm tình tưởng nhớ và cầu nguyện, cùng với Cha cố chung lời tạ ơn Chúa đã yêu thương mời gọi và thánh hiến Cha cố suốt 59 năm trong sứ vụ Linh mục.

Suốt cuộc sống dương gian, Cha cố Giuse đã để lại những kỷ niệm đẹp, đẹp trong cách sống, đẹp trong lối cư xử chân tình của người cha nhân hậu, của người mục tử hết lòng vì đoàn chiên. Cha đã để lại những dấu ấn khó phai mờ về lòng đạo đức, thánh thiện, về mẫu gương hiền hòa, về sự trung kiên thể hiện.

Nay, Cha cố Giuse đã về với Chúa, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con theo gương Cha cố đã thực hiện khi còn sống, hầu Danh Thánh Chúa được vinh quang muôn đời.

9. LBT: Tĩnh tâm Mùa Chay và Hành Hương Năm Thánh 2025

Mùa Chay, Mùa sám hối, Mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Trong tâm tình Mùa Chay của Năm Thánh Hy Vọng, Gia đình Lê Bảo Tịnh tổ chức Chuyến Hành Hương Năm Thánh và Tĩnh tâm Mùa Chay tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn. Chủ đề: “Mùa Chay Hy Vọng”.

Cuộc hành hương quy tụ trên 80 thành viên, khởi hành từ Trung tâm Mục vụ vào lúc 8g00 ngày 28.3.2025. Đoàn ghé thăm Nhà thờ Giáo xứ Giang Sơn, viếng Thánh Thể trước khi tiến lên đỉnh đồi Giang Sơn với Mẹ Maria.

Dưới chân Mẹ, Đoàn hành hương được mời gọi cùng nhau bước đi, hướng về Ðức Kitô đã phục sinh vinh quang là Niềm Hy Vọng để trở thành “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” như khẩu hiệu Năm Thánh này.

Cuộc hành hương tĩnh tâm Mùa Chay, hướng đến Cuộc hành hương về quê trời vĩnh cửu. Nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5). Hy vọng là “chiếc neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn”.

Thánh lễ cử hành lúc 10g30, do Cha JB. Nguyễn Đình Lượng chủ tế. Trước khi kết lễ, ngài ban phép lành Năm Thánh cho cộng đoàn.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hy Vọng, Mẹ Giang Sơn chuyển cầu và đồng hành với chúng ta trên hành trình về quê thật trên thiên đàng.

 

Thánh lễ cử hành lúc 10g30, do Cha JB. Nguyễn Đình Lượng chủ tế.

10. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 4-2025
Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 01.04.2025 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ do Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế.

 


Trong tâm tình tháng Tư, chuẩn bị ngày Giỗ Thánh Tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh (6/4)tâm tình Mùa Chay, đón chờ niềm vui Phục Sinh, Anh Em LBT lại có dịp hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện với nhau. Đặc biệt, có sự hiện diện của anh chị Phạm Ngọc Minh (lớp Vô Nhiễm) từ nước Mỹ xa xôi về thăm quê nhà.

Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 01.04.2025 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế.

Trong Thánh lễ này, cộng đoàn được mời gọi tạ ơn vì những hồng ân Chúa ban; Hồng ân 58 năm Linh mục Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (29.4.1967); 50 năm Linh mục Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (08.4.1975); 31 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Minh Tâm và Cha Phêrô Bùi Văn Thục (25.4.1994).

Đồng thời, hiệp ý với Đức Thánh Cha: Cầu cho việc sử dụng những kỹ thuật tiên tiến không thay thế những mối liên hệ nhân bản. Cộng đoàn cũng tưởng nhớ và cầu nguyện nhân ngày giỗ 33 năm Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan (+06.4.1992); giỗ 36 năm Anh GB. Nguyễn Trực (+04.4.1989); giỗ 34 năm Cụ Antôn Trịnh Văn Khả (+21.4.1991); giỗ 2 năm Anh Antôn Nguyễn Quang Năm (+20.4.2023).

Sau Thánh lễ, Anh Em LBT chia sẻ tâm tình Giỗ Tổ (6/4), chia sẻ tâm tình Mùa Chay và niềm vui Sinh nhật Quý Cha, Quý Anh,… trong tháng Tư.

11. Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng lễ Bổn mạng -2025

 


“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (TV 106, 1)

Sáng thứ Hai, ngày 07.4.2025, tại Nhà nguyện Chủng viện, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Đây là lần đầu tiên Chủng viện Lê Bảo Tịnh mừng lễ Bổn mạng trọng thể, tính từ năm 1983.

12. Gia đình Lê Bảo Tịnh Giỗ Tổ lần thứ 57

Những người con Gia đình Lê Bảo Tịnh, hôm nay 07.4.2025, được trở về Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, quây quần bên nhau dưới “Mái Nhà Xưa” trong tâm tình Giỗ Tổ, với chủ đề: “Cùng Nhau Hành Hương Trong Hy Vọng”. Đây là lần Họp Mặt mừng kính Thánh Tổ lần thứ 57.

Chương trình Họp Mặt khai mạc vào lúc 9g00 tại Hội trường lớn của Tòa Giám mục. Anh Phêrô Nghiêm Đình Đức -Trưởng Ban Đại diện thông báo tình hình sinh hoạt của Đại Gia đình trong năm qua. Những niềm vui, những nỗi buồn, sức khỏe Quý Cha giáo, quý Cha đồng môn,… Anh cũng thông tin về Thánh lễ thứ Ba đầu tháng tại Nhà nguyện TTMV, về Tĩnh tâm Mùa Chay, Hành hương Năm Thánh, về Ngày Chầu Thánh Thể tại Tòa Giám mục vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành sắp tới, về việc chung tay góp phần “Nuôi Dưỡng Ơn Gọi”, về ngân quỹ, v.v… Anh thay mặt Gia đình Lê Bảo Tịnh, cám ơn anh chị Cao Quý Ngữ đã tài trợ phần lớn cho các chi phí chung trong năm qua.

9g30, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, gặp gỡ chia sẻ với Anh Em LBT về những đổi mới và chương trình sắp tới của Giáo phận. Ngài cũng bày tỏ những ưu tư về việc phát triển Ơn Gọi, ngài kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là Anh Em LBT tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận, cho Chủng viện và cộng tác tích cực trong công cuộc Loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cử hành vào lúc 10g30 tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục. Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita -Giám mục giáo phận, chủ tế. Đồng tế với Ngài, có Cha GB. Nguyễn Quốc Hưng -Giám đốc; Cha Giuse Trịnh Minh Thanh -Linh Hướng; Quý Cha giáo Chủng viện xưa và nay; Quý Cha đồng môn và Quý Cha trong Giáo phận.

 


13. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5.2025

“Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

Vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 06.5.2025, anh em LBT lại có dịp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nhau tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT), do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự, Cha GB. Hà Văn Ánh đồng tế.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp ý: cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, cầu nguyện nhân ngày giỗ Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, anh Vincent Đỗ Kim Châu, anh Gioan Dương Văn Bằng; Cầu nguyện cho 19 Thầy Phó tế sắp được truyền chức Linh mục. Đồng thời, Tạ ơn hồng ân Linh Mục Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân, Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Cha Antôn Trần Mạnh Tiến, Cha Phaolô Nguyễn Quang Hải, Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm và nhiều hồng ân khác Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống,…

Sau Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6,30-35), cộng đoàn phụng vụ cùng nhau chia sẻ về “Bánh Ban Sự Sống”.
.


14. LBT -Thánh lễ Cầu nguyện tháng Sáu 2025
 


Tháng Sáu trời mưa… mưa chiều… mưa đêm… mưa sớm… mưa lúc trời chưa sáng,… mưa khiến một số anh em không thể đến hiệp dâng Thánh lễ thứ Ba đầu tháng tại Nhà Nguyện TTMV. Thế nhưng, điều đó càng chứng tỏ lòng nhiệt thành, sốt sắng của những anh em hiện diện sáng nay. Đặc biệt là anh Đức (Đông Sơn), vợ chồng anh Ân (Vinh Hòa), vợ chồng anh Lượng (Phúc Lộc), vợ chồng anh Thành (Phúc Bình).

Trong bài giảng lễ Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo, Cha Giuse Bùi Công Chính mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống hàng ngày. Làm sao để ngày hôm nay, tốt hơn ngày hôm qua. Một chút thôi. Nhưng mà đến cuối ngày, nhìn lại, thấy mình tốt hơn một chút, là vui lắm rồi. Tạ ơn Chúa được rồi.

Và ngày mai, cũng tốt hơn ngày hôm nay. Một chút thôi. Nhiều quá, chúng ta sẽ làm không nổi. Mà nếu một chút, thì có lẽ, với ơn Chúa chúng ta cố gắng rồi.

Bí quyết này, xin trao lại cho quý anh chị, để mỗi người chúng ta là người chứng nhân của Chúa. Cứ mỗi ngày, cảm ơn Chúa, đã giúp cho chúng ta ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua một chút.

15. LBT: Chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025

 

Lưu niệm tại Nhà Nguyện La Vang

Đúng như chương trình đã định, Đoàn Hành Hương khởi hành từ Kim Phát lúc 17g00 chiều thứ Ba ngày 10.6.2025 trên chuyến xe giường nằm, biển số 47B-020.75 của nhà xe Tô Trung. 18g00, đón một số anh em tại nhà Cố cha Loan (đường Phạm Ngũ Lão, TP. Buôn Ma Thuột) và đón thêm anh Nguyễn Công Chính tại Chư Sê. Như vậy, tổng số thành viên trong Đoàn lên tới 42 người kể cả 2 anh tài xế.

16. Kỳ Thi Tuyển Ứng Sinh Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh

 


Từ 17g00 ngày 09/7/2025 cho đến 09g00 ngày 11/7/2025, Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh dành cho các ứng sinh đến từ các Giáo xứ trong Giáo phận Ban Mê Thuột. Sau nhiều năm gián đoạn cho đến nay, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức trở lại, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công cuộc đào tạo Linh mục của Giáo phận.

Năm nay, có 18 ứng sinh tham dự kỳ thi, trải qua các phần đánh giá bao gồm: thi Việt văn, Giáo lý, gặp gỡ và trắc nghiệm tâm lý.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay ghi dấu sự kiện lần đầu tiên Ban Đào Tạo nhiệm kỳ mới cùng đồng hành và tổ chức kỳ thi tuyển sinh. Cha Giám đốc J.B. Nguyễn Quốc Hưng, cha Linh hướng Giuse Trịnh Minh Thanh và cha Đồng hành Antôn Trần Trinh Trong chính thức đảm nhiệm vai trò đào tạo tại Chủng viện.

17. Kim Khánh Linh mục cha giáo Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo

 

50 NĂM - MỘT ĐỜI HIẾN DÂNG CHO LOAN BÁO TIN MỪNG

Vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2025, tại thánh đường Giáo xứ Mẫu Tâm – Giáo phận Ban Mê Thuột, Thánh lễ Tạ ơn 50 năm Hồng ân Linh mục của cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hảo được cử hành long trọng. Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế Thánh lễ cùng Cha Tổng Đại Diện, Quý cha Quản Hạt và đoàn đồng tế trên 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông còn có quý Tu sĩ nam nữ, thân tộc, quý Khách và cộng đoàn Dân Chúa xa gần khắp nơi quy tụ về.

18. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 8-2025

Như thường lệ, anh em LBT lại có dịp cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 05.8.2025 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).

Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau. Đồng thời, cầu nguyện nhân ngày giỗ 35 năm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giỗ 12 năm Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, giỗ 17 năm anh GB. Hoàng Ngọc Trí, giỗ 26 năm anh GB. Nguyễn Văn Chung, giỗ 7 năm anh Giuse Vũ Đức Thuần, giỗ 12 năm anh Phêrô Phạm Lữ Danh.

Cầu nguyện cho linh hồn Anna, mẹ anh Bình, giỗ giáp năm.

Dâng lời tạ ơn hồng ân 9 năm Giám mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, 30 năm Linh mục Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương.

Mừng bổn mạng Đa Minh: Cha Phạm Sĩ Hiện, anh Phạm Trọng Đức, anh Nguyễn Chí Công, anh Bùi Tường Tộ, anh Hoàng Mạnh Cường,…; mừng bổn mạng Louis: anh Hoàng Đình Hóa, Hoàng Đình Lưu,…; Mừng bổn mạng Augustinô: Cha giáo Hoàng Đức Toàn,...

Và niềm vui sinh nhật Ca đoàn Lê Bảo Tịnh, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Anh Giuse Hoàng Văn Kha, Anh Giuse Phạm Hồng Bàng, Anh Giuse Nguyễn Hữu Tuyến,…

 


19. Hồng ân 57 năm Linh mục của Cha Anrê Trần Xuân Cương
Vào lúc 5g00 sáng ngày 19.08.2025, cộng đoàn Dân Chúa hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp 57 năm Hồng Ân Thánh chức Linh Mục của Cha Anrê Trần Xuân Cương.

 

Cha Anrê Trần Xuân Cương (áo lễ màu vàng)

Vào lúc 5g00 sáng ngày 19.08.2025, cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi quy tụ về Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp 57 năm Hồng Ân Thánh chức Linh Mục của Cha Anrê Trần Xuân Cương.

Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế, cùng với các Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện tham dự Thánh lễ có Quý Tu sĩ nam nữ các hội dòng, Quý Ân nhân, thân nhân, linh tông huyết tộc và cộng đoàn dân Chúa.

20. Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

 

Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

Vào lúc 9g30 sáng nay, 21/08/2025, Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột, quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa dâng Thánh lễ tạ ơn trọng thể mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là cột mốc ý nghĩa đánh dấu chặng đường phục vụ và làm thăng hoa lời ca tiếng hát trong các cử hành phụng vụ của ca đoàn.

Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái -Tổng Đại diện, cũng là Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm, chủ tế. Quý cha đồng tế, có Cha giáo Stephano Nguyễn Văn Đậu -Nguyên TĐD, Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong -hiện đang nghỉ hưu tại Giáo phận Xuân Lộc, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng -Linh hướng, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Hiện diện tham dự Thánh lễ có Quý Tu sĩ, Quý Chức HĐGX Thánh Tâm, Ban Đại diện Gia đình Lê Bảo Tịnh, Quý Khách và cộng đoàn phụng vụ. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những ân lộc dồi dào đã tuôn đổ trên ca đoàn trong suốt hai thập kỷ qua.

Ca đoàn được thành lập vào ngày 07/08/2005 theo sáng kiến của Cha GB Nguyễn Đình Lượng và một số cựu chủng sinh Phaolô Lê Bảo Tịnh, ca đoàn chính thức ra mắt cộng đoàn vào ngày 21/08/2005 qua sự công nhận giới thiệu của Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm, lúc bấy giờ là Tổng Đại Diện và Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm. Suốt 20 năm, ca đoàn không ngừng lớn mạnh, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của giáo xứ, góp phần làm cho các Thánh lễ thêm phần trang trọng và sống động.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các vị đã có công thành lập và gìn giữ ca đoàn, đặc biệt là cầu nguyện cho linh hồn của cố linh mục Đức ông Đa Minh và các ca viên đã qua đời. Đồng thời, dâng lời cầu xin cho quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn được tràn đầy ơn Chúa.

 

Bài giảng lễ

Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái giảng lễ

Trong Bài giảng lễ, Cha chủ tế giải thích về dụ ngôn bữa tiệc thánh trong Phúc Âm (Mt 22, 1-14) là hình ảnh của bữa tiệc mà Thiên Chúa đã dọn sẵn, đầy những món ăn quý giá. Những món ăn này bao gồm Lời Chúa và Thánh Thể, được ví như lương thực nhiệm màu, mang lại sự sống và hạnh phúc đời đời. Cha Phêrô cũng nhấn mạnh: nhờ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, sự sống thần linh của Chúa được thông truyền cho chúng ta.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với bữa tiệc Thánh mà Ngài đã dọn sẵn. Xin đừng như những người được mời nhưng từ chối vì quá bận rộn với của cải vật chất. Hãy quan tâm đến những giá trị thiêng liêng mà Chúa đã ân ban cho chúng ta.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Ca đoàn, Cha chủ tế gửi lời chúc mừng và cảm ơn Ca đoàn đã hoạt động nhiệt thành, giúp cộng đoàn tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng. Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của ca đoàn trong phụng vụ để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cách sốt sắng. Cầu chúc các ca viên luôn khiêm tốn dùng lời ca tiếng hát để phục vụ Chúa và làm cho Thánh lễ thêm trang trọng.

Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn dâng lên lời tạ ơn chân thành, cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh tổ Phaolô Lê Bảo Tịnh tiếp tục đồng hành, gìn giữ và ban ơn cho Ca đoàn Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.

21. Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh - Khai Giảng Năm Học 2025-2026

 


“Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con    
Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài”.

Khi lời kinh ấy vang lên - đánh dấu ngày mới đã được bắt đầu. Ngày hôm nay còn đặc biệt hơn thế, ngày 26/8/2025 là ngày đánh dấu một năm học mới của 32 anh em Ứng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột tại Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh. Trong đó có 19 anh em khóa XX bắt đầu năm tu học đầu tiên nơi mái trường Chủng viện, cùng với 13 anh em khóa XIX tiếp tục hành trình năm thứ hai tại Chủng viện thân yêu này. Những niềm vui xen lẫn chút bồi hồi, lo lắng tạo nên một thứ cảm xúc khó tả trong lòng mỗi người.

Đúng 08g30, Đức cha Giáo phận gặp gỡ Ban Đào Tạo của Chủng viện cùng 32 ng sinh tại phòng hội. Tại đây, Đức cha nêu lên thực trạng về ơn gọi trên thế giới, tại Việt Nam và đặc biệt là tại Giáo phận nhà. Ngài cũng chỉ ra những tác động của xã hội nay đang tác động sâu và làm cho hành trình ơn gọi của các bạn trẻ trở nên biến dạng và mong manh. Đức cha dặn dò anh em tự đào tạo mình qua 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, có thể đúc kết bằng một câu ‘kim chỉ nam’: “Đi thưa về trình, luôn biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, cầu nguyện trong liên lỉ, tìm ra cách trau dồi kiến thức cho bản thân; luôn làm việc với một tinh thần phục vụ như là người tôi tớ của anh em mình, làm mọi sự như thể làm cho Chúa. Đặc biệt, tại vùng đất truyền giáo này, anh em phải có tinh thần dấn thân phục vụ.”

22. Lớp Truyền Tin dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Cầu

Nghe tin Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đã được Chúa gọi về, Lớp Truyền Tin (niên khóa 1970) Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh tổ chức ngay chuyến xe đi Phước Quả để viếng và tham dự lễ an táng người bạn, người anh em đồng môn thân thiết của mình. Chuyến xe khởi hành lúc 7g00 ngày 31.9.2025 tại Giáo xứ Kim Phát và đón các anh em dọc theo tuyến đường.

Cha Giuse Trần Ngọc Cầu sinh ngày 29 tháng 01 năm 1959. Ngài gia nhập Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh vào năm 1970 và là thành viên của Lớp Truyền Tin. Sau biến cố 1975, Chủng viện bị giải thể, các chủng sinh như bầy chim vỡ tổ, phiêu bạt khắp nơi, nhưng Cha Giuse vẫn luôn kiên định với ơn gọi của mình.

Ngày 30 tháng 11 năm 1995, ngài được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Sau đó, phục vụ tại các vùng Đăk Mil và Gia Nghĩa trước khi chuyển đến hạt Phước Long vào năm 2006 và làm mục vụ tại đây cho đến cuối đời.

4g00 chiều (16g00) cùng ngày, anh em đã đến Nhà thờ Phước Quả viếng Cha cố Giuse. Trong bài điếu văn, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan -đại diện Lớp Truyền Tin, bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Cha Giuse Trần Ngọc Cầu. Mặc dù đau buồn vì chia ly, nhưng các thành viên vẫn vững tin rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời”, và Linh hồn Cha Giuse sẽ được Chúa, Đấng giàu lòng từ bi, đón nhận vào Nước Trời.

Sau giờ viếng, Lớp Truyền Tin dâng Thánh lễ cầu nguyện trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động. Thánh lễ do Cha Giuse Hồ Ngọc Vũ -nghĩa tử của Cha cố Giuse, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan -Lớp Truyền Tin, Cha Giuse Trịnh Minh Thanh -Linh hướng Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm -thế hệ 2 LBT. Hiện diện tham dự Thánh lễ hiệp ý với Lớp Truyền Tin, có Ban Đại Diện LBT, các Trưởng Lớp, các bạn LBT vùng Phước Long – Sài Gòn, các cháu mồ côi Mái ấm Betania, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Phú Riềng và các Giáo xứ trong hạt Phước Long.

 


23. Thánh lễ An táng Cha Cố Giuse Trần Ngọc Cầu

Sáng Thứ Ba, ngày 02 tháng 09 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Quả, cùng đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ  nam nữ, thân nhân, ân nhân, và cộng đoàn dân Chúa từ các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận, đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Phước Quả, Giáo hạt Phước Long, để cùng hiệp dâng Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Trần Ngọc Cầu - Quản xứ Giáo xứ Phước Quả.

 


24. LBT: Thánh lễ đầu tháng Chín -2025
 


Thánh lễ Thứ Ba đầu tháng 9-2025 được dời sang sáng thứ Hai, ngày 01/09/2025, do trùng với Thánh lễ An táng Cha Giuse Trần Ngọc Cầu. Sau Thánh lễ, anh em Lớp Truyền Tin vội vã lên đường đi viếng tang Cha Giuse tại Giáo xứ Phước Quả theo thông báo của anh Hạnh. Giờ viếng và Thánh lễ cầu nguyện lúc 16g00 ngày 01.9.2025.
Thánh lễ vào lúc 5g30 sáng Thứ Hai, ngày 01/09/2025 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột), Cha Giuse Bùi Công Chính cử hành Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng lần thứ X và kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, theo Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2025.

25. Lớp Vô Nhiễm Họp Mặt Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Thánh lễ cử hành long trọng vào lúc 10g00, tại Nhà thờ Vinh Hòa, do Cha Giuse Nguyễn Ý Định chủ tế cùng với Cha GB. Hà Văn Ánh.

 


Theo thông lệ hằng năm, cứ vào dịp đầu tháng 9, Lớp Vô Nhiễm lại tổ chức họp mặt mừng Sinh Nhật Đức Mẹ. Năm nay, ngày 09 tháng 9 năm 2025, cả lớp, từ khắp nơi quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa theo thông báo của Trưởng Lớp.

Cùng hiện diện chia sẻ niềm vui và hiệp dâng Thánh lễ, có các anh trong Ban Đại diện, các anh BBT website Gia đình Lê Bảo Tịnh.

Thánh lễ cử hành long trọng vào lúc 10g00, tại Nhà thờ Vinh Hòa, do Cha Giuse Nguyễn Ý Định chủ tế cùng với Cha GB. Hà Văn Ánh.

Trong Thánh lễ, Cha chủ tế bày tỏ niềm hạnh phúc khi Lớp Vô Nhiễm được khai sinh vào chính ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria, đây là một hồng ân đặc biệt. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân của Lớp Vô Nhiễm, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các thành viên, những người còn sống và đã qua đời. Đặc biệt, cầu nguyện và tri ân quý vị ân sư, quý vị ân nhân.

Chia sẻ sau các Bài Đọc, ngài nhấn mạnh về ba lần “xin vâng” quan trọng trong lịch sử cứu độ:
- Lời “xin vâng” của Chúa Giêsu khi Ngài nhận lời xuống thế làm người.
- Lời “xin vâng” của Đức Mẹ Maria khi Ngài chấp nhận trở thành Mẹ Thiên Chúa.
- Lời “xin vâng” của Thánh Giuse và của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, trước những ý muốn của Thiên Chúa.

Cha chủ tế nói thêm: trong Phụng vụ chỉ có ba sinh nhật được mừng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả, và Đức Mẹ Maria. Sinh nhật Đức Mẹ được ví như “bình minh báo hiệu mặt trời công chính”, tức là Đức Giêsu Kitô. Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Đức Mẹ, sống tinh thần “xin vâng” và luôn vâng phục ý Chúa trong cuộc đời mình.

Sau thánh lễ, các thành viên chia sẻ bữa cơm trưa thân mật tại tư gia Anh chị Hồng Ân. Đây là dịp để mọi người gắn kết, ôn lại những kỷ niệm đẹp và cùng nhau vun đắp tình thân hữu giữa các thành viên Lớp Vô Nhiễm trong bầu không khí tràn ngập niềm vui và yêu thương.

26. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 10-2025

 


Cứ đến thứ Ba đầu tháng, anh em LBT lại quy tụ nhau về Nhà Nguyện TTMV dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, cầu nguyện cho nhau, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đồng thời, gặp gỡ chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống.

Hôm nay (7-10), Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Lời Chúa qua ba bài đọc cho chúng ta thấy cần phải nhận biết thân phận của mình. Khi nhận biết được thân phận của mình chúng ta sẽ nhận ra được ơn Chúa.

Bài trích sách Sáng Thế nói về Adam – Eva không nhận ra thân phận mình là thụ tạo, muốn trở nên hiểu biết như Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma nói rằng tội đã nhập vào thế gian do sự không vâng lời của một người. Ơn cứu độ đến với thế gian do việc vâng lời của một người.

Bài Tin Mừng, thánh Luca thuật lại biến cố truyền tin. Mẹ Maria nhận ra quyền năng của Chúa, không có gì là Chúa không có thể làm được. Mẹ nhận ra thân phận của mình, trông cậy vào Chúa, Mẹ Maria đã thưa: “Xin vâng, xin hãy làm cho tôi theo lời sứ thần truyền.”

Phép lần chuỗi Mân Côi cho chúng ta một phương thế để cầu nguyện, đúng hơn là một phương thế để áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình, qua 20 mầu nhiệm tóm gọn lại tất cả Tin Mừng. Suy niệm từ tràng chuỗi Mân Côi chúng ta nhận ra cuộc đời của mình khi vui cũng như khi buồn, lúc nào Chúa cũng ở bên và chúng ta có thể tìm ra được con đường mình đi.

Ước mong chúng ta, những người đã được theo Chúa cách đặc biệt hơn, chúng ta đón nhận tất cả những sự kiện đến trong cuộc đời của mình như là thánh ý Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.

Sau Thánh lễ, anh em gặp gỡ nhau, chia sẻ vui buồn qua ly cà phê, qua bữa điểm tâm. Đó là những ân ban thật tuyệt diệu Chúa dành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa.

27. LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025

 


Trong Năm Thánh Hy Vọng, khi chúng ta tìm kiếm ân xá và sự hòa giải cho bản thân, chúng ta cũng được mời gọi mở rộng lòng thương xót ấy cho những anh chị em đang chờ đợi ngày gặp Chúa. Việc cầu nguyện cho các linh hồn là hành động bác ái cao cả nhất, giúp các linh hồn đạt được mục đích tối hậu của mọi hy vọng, đó là sự kết hợp vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Sống Năm Thánh 2025, chúng ta cùng nhau biến lời cầu nguyện cho Các Linh Hồn trong Luyện Ngục thành một phần không thể thiếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh là một hành động của hy vọng và bác ái, không chỉ an ủi những người đã ra đi mà còn chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hạnh phúc của chính chúng ta với Chúa và với tất cả các Thánh trên Thiên Đàng.

Trong tâm tình đó, 5g30 sáng thứ Ba đầu tháng 11, tại Nhà Nguyện TTMV, anh em LBT dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Quý Ân Sư, Quý Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh em LBT đã qua đời.

28. Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương

 


Thánh lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương được cử hành vào lúc 7g30 thứ Ba ngày 02.12.2025 tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục BMT (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, và hơn 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Thanh tuyển, đông đảo tín hữu thuộc các Giáo xứ Vinh An, Vinh Xuân, Đức Hạnh,… cùng Gia đình linh tộc, huyết tộc, Gia đình Lê Bảo Tịnh và Quý thân hữu gần xa,…

Tiểu sử Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương:
Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1936
Tại: Giáo họ Giáp Nam, Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh (Nguyên quán: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)
Từ năm 1956 đến năm 1960: Học Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse
Từ năm 1960 đến năm 1968: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse và Xuân Bích
Từ năm 1962 đến năm 1964: Thực tập tại Phú Bổn và Tiểu Chủng Viện Kontum
Thụ Phong Linh Mục ngày 22/06/1968 tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đã phục vụ:
Từ 1968 - 1971: Giáo sư và Quản lý Chủng viện Kontum
Từ 1971 - 1972: Giáo sư Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1973 - 1974: Phó xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1974 - 1989: Quản xứ Đức Hạnh, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1990 - 2018: Quản xứ Vinh An, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2018 - 2025: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 02g52, Chúa nhật, ngày 30/11/2025. Hưởng thọ 89 tuổi, với gần 58 năm Linh mục.

 


Khởi đầu Thánh lễ an táng, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ cuối cùng với Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương. Trước hết chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương cho Cha Cố được làm người trên dương thế: 89 năm cuộc đời và gần 58 năm làm linh mục của Chúa, Ngài đã không ngừng yêu thương và cống hiến hết sức lực của mình cho Giáo hội và đặc biệt cho Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu. Ngài đã hoàn thành sứ mạng và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì ngài được Chúa mời gọi về với Ngài trong ngày rất đặc biệt đó là ngày lễ thánh Anrê, bổn mạng của ngài.

Đồng thời chúng ta cũng dâng lên Chúa người anh em linh mục thân yêu của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa. Để nếu như trong hành trình dương thế vì thân phận yếu đuối của phận người hãy còn vương nhơ tội lỗi thì xin Chúa rộng lòng tha thứ và xót thương, cho Ngài được hưởng tôn nhan Chúa.

29. LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025

 


Cứ mỗi tháng, anh em LBT lại quy tụ về Nhà nguyện TTMV, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho những người còn sống, xin Chúa nối kết trong tình yêu thương; cầu nguyện cho những người đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa sớm hơn. Đồng thời, chia sẻ với nhau những biến cố buồn vui, kể cả những ước muốn, những dự phóng trong tương lai. Xin Chúa gìn giữ và nối kết kéo dài tình thân hữu của anh em trong Chúa, trong đại gia đình LBT.

Sau các bài đọc, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng. Và ai trong chúng ta cũng biết Mùa Vọng là mùa chờ đợi. Chúng ta chờ gì trong Mùa Vọng?

- Rõ ràng ai cũng chờ biến cố Chúa Giáng Sinh đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm rồi. Chúng ta chờ mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh. Rồi chúng ta chờ ngày quang lâm của Chúa tức là ngày tận thế sẽ đến lúc nào đó chúng ta không biết. Và chờ một ngày nữa, ngày cuối cùng của đời chúng ta.

Tại sao chúng ta phải chờ? – Thưa, Bài đọc I, chúng ta vừa nghe tiên tri Isaia vẽ lên một hình ảnh rất là thư thái, bình an. Ngày Chúa đến, ngày mà con người ta sống chung với nhau, mọi loài sống chung với nhau trong tình yêu của Chúa, trong ơn cứu độ.

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng, Đức Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, ngài đã xưng tụng Chúa Cha vì mầu nhiệm cứu độ được trao ban cho những người đơn sơ bé nhỏ. Tức là nếu có muốn sống ở trong cái ngày hạnh phúc của Chúa thì tâm hồn của mình chỉ có Chúa thôi. Đơn sơ và phó thác hoàn toàn.

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy những điều chúng con xem thấy.” Các tông đồ đã thấy Chúa rõ ràng và đã nghe chính Chúa dạy dỗ. Đó là điều mà các tông đồ đáng lý phải cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nhìn ở trong Tin Mừng đó, các tông đồ vẫn cứ loay hoay tìm cho mình cái gì riêng, không có muốn nghe theo lời Chúa. Nhất là Chúa nói rằng Con Người phải bị bắt, bị nộp rồi bị giết chết sau đó mới sống lại. Chỉ có những người đơn sơ tức là hoàn toàn tín thác nơi Chúa thì mới có thể tin được và mới có thể theo Chúa đến cùng thôi.

Vậy, Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị cho Chúa một hang đá trong tâm hồn của mình thực sự chứ không phải là một hang đá ở ngoài với đèn sao lấp lánh. Làm sao cho có một tâm hồn đơn sơ? Làm sao có một tâm hồn phó thác thanh thoát?

Chắc chắn chúng ta làm điều này rất khó. Nhưng, may mắn chúng ta có một cộng đoàn, là Giáo Hội, là Giáo phận, Giáo xứ, Gia đình, là Cộng đoàn Lê Bảo Tịnh,…

Để sống một Mùa Vọng có ý nghĩa thực sự cho chúng ta, thì điều chúng ta cần là thực sự phải hiểu mình đang làm gì. Đừng để đau xót như Chúa nói: “Có nhiều kẻ muốn thấy những điều các con thấy, muốn nghe cái điều các con nghe mà không được nghe, không được thấy,” lại rơi vào con người của chúng ta. Chúa cho chúng ta thấy, cho chúng ta nghe được rất nhiều nhưng chúng ta lại không nhận ra hạnh phúc.

Vì vậy, Mùa Vọng này xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra được Chúa đang yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta trở nên những người con, những anh chị em thực sự trong một gia đình để Mùa Vọng không qua đi như những Mùa Vọng khác mà Mùa Vọng này có ý nghĩa nhiều hơn cho mỗi người chúng ta.

30. Bổn mạng Ứng sinh khóa 20 Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh

Trong bầu khí sốt sắng và hân hoan, anh em Ứng sinh khóa 20 Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh đã có nhiều hoạt động để mừng kính vị thánh bổn mạng Phanxicô Xavier - Vị thừa sai nhiệt thành đã được đánh động với lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” (Mc 16:15).

Vào lúc 19 giờ, ngày 2/12/2025, buổi cầu nguyện Taizé được diễn ra trong bầu khí ấm áp và sâu lắng. Với chủ đề “Anh em hãy ra đi loan báo Tin Mừng” qua những bài thánh ca đơn giản, những bài suy niệm và lời cầu nguyện chất chứa đầy tâm tư, đã đưa cộng đoàn vào sự thinh lặng nội tâm. Qua đó, giúp các anh em cùng chiêm ngắm về hành trình truyền giáo không mệt mỏi nơi Thánh Phanxicô Xavier, từ đó khơi dậy trong mỗi người lòng nhiệt thành truyền giáo và ước muốn dấn thân vì Nước Trời.

 


Bước vào cao điểm là Thánh lễ mừng kính vị Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng khóa XX vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 12. Cha Đồng hành Antôn Trần Trinh Trong cử hành thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cùng với sự hiện diện của anh em khóa XIX và XX.

Mở đầu Thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin thánh nhân chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn lành trên anh em. Cha cũng xin anh em cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục của Giáo phận, để từ đây sản sinh ra nhiều vị mục tử nhân lành đến với đoàn chiên của Chúa trên khắp quê hương này.

31. LBT: Lớp Vô Nhiễm mừng bổn mạng

 


Lớp đầu tiên của Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh khai giảng vào ngày 8.9.1968 -Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, và vinh dự được Mẹ Vô Nhiễm bảo trợ. Như vậy, hằng năm Lớp Vô Nhiễm có 2 ngày họp mặt truyền thống: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ -kỷ niệm ngày nhập học và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội -mừng bổn mạng.

32. Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn

Ngày 19/12 năm nay, ngày kỷ niệm 56 năm hồng ân Thiên chức Linh mục của Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn. Nghiệt ngã thay! Chúng con lại phải đến thăm ngài tại bệnh viện. Hình ảnh Cha giáo xanh xao nằm trên giường bệnh trong ngày kỷ niệm hồng ân linh mục, thực sự gợi lên trong lòng chúng con cảm xúc nghẹn ngào.

 


Cha giáo sinh ngày 17.07.1936, tại Giáo họ Thiên Phú, giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Vinh. Tu học tại các chủng viện Xã Đoài, Pio XII, Đại học Sài Gòn, và Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt. Ngày 19.12.1969, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai truyền chức Linh mục cho ngài tại Nhà thờ Nam Thiên (Đạt Lý).

Năm 1970, ngài là Giáo sư Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh BMT. Sau biến cố 1975, Chủng viện bị giải thể. Năm 1979, bề trên sai ngài làm Quản xứ Vinh Phước, rồi Quản xứ Vinh Hòa. Năm 1991, ngài là Giáo sư Triết học Đại Chủng viện Sao Biển – Nha Trang. Trong thời gian này, ngài soạn thảo bộ sách giáo lý cao cấp dành cho việc đào tạo giáo lý viên.

Năm mươi sáu năm trong thánh chức Linh Mục, Cha giáo Augustinô đã lãnh nhận nhiều may mắn và không ít chông gai. Ngoài tài năng và trí thông minh thiên phú, Cha giáo phải đón nhận những tai nạn và nhiều bệnh tật trên thân xác. Qua đó, ngài đã khám phá ra ý nghĩa tích cực từ những thử thách trong đời sống linh mục. Khi sức khỏe yếu kém, không thể mục vụ và giảng dạy, ngài về nghỉ hưu tại Tòa Giám mục, sống hạnh phúc trong cuộc sống đời mục tử nhân lành.

HÌNH ẢNH

Ghi chép của Nhóm Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây