LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026

Thánh lễ đồng tế sáng ngày 04.8.2026 tại Nhà Nguyện TTMV do Cha Giuse Trần Thế Thành chủ tế, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương giảng lễ.
Ý lễ: cầu nguyện nhân ngày giỗ Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai (+04.8.1990); Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+01.8.2013); Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (+31.8.2025); anh GB. Nguyễn Văn Chung (+04.8.1999); anh Phêrô Phạm Lữ Danh (+24.8.2013); anh Giuse Vũ Đức Thuần (+10.8.2018); anh GB. Hoàng Ngọc Trí (+03.8.2008).
Cầu nguyện cho Cha cố PX. Phạm Bá Lễ mới qua đời và cầu nguyện cho linh hồn Giuse -thân phụ anh Nguyễn Văn Kim; linh hồn Anna -thân mẫu anh Bình, giỗ 2 năm (+04.8).
Qua bài Tin Mừng (Mt 14,22-36), Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chia sẻ: Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông ăn, Chúa Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia trước. Còn Ngài lên núi cầu nguyện một mình.
Khi con thuyền của các môn đệ đã ra xa bờ chừng vài cây số thì giông bão, sóng gió ập tới. Giữa lúc chao đảo ấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Các môn đệ tưởng là ma nên hoảng hốt la lên, nhưng Chúa lên tiếng trấn an: “Thầy đây mà, đừng sợ!”
Chúa đã thể hiện quyền năng của Ngài không chỉ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, không chỉ qua việc chữa lành bệnh tật, mà Ngài còn là Chủ của thiên nhiên, vũ trụ – Đấng Tạo Hóa giàu lòng thương xót…
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu sắc: Trong mọi hoàn cảnh — dù là thử thách nặng nề nhất — hãy phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Hãy luôn nhớ rằng: “Con thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con”.
Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng của các Linh mục trên toàn thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt là các linh mục thuộc gia đình Lê Bảo Tịnh, luôn biết sống theo gương Thánh Bổn mạng, khẳng định chính mình trong ơn gọi và sứ mạng mà Chúa trao phó…
Xin cho mỗi chúng ta khi tham dự Thánh lễ luôn biết chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để được nên một với Chúa. Và khi đã đón nhận Mình Thánh Chúa, có Chúa ở cùng và được Chúa yêu thương, nguyện cho chúng ta biết đáp trả bằng tất cả lòng tin – cậy – mến, trọn đời này và đến đời đời để tạ ơn Ngài.
Sau Thánh lễ, như thường lệ anh em lại quây quần bên ly cà phê sáng, kể nhau nghe chuyện vui buồn cuộc sống và dự tính công việc tháng Tám.
Video: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Con lừa chở sách
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 21 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Lạy Chúa, xin cứu giúp con!
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi
Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Giang Sơn
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: Con Chó
Mẹ Lên Trời, Xin Cho Con Được Theo Mẹ
CN 20 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Những Ân Tình Dệt Niềm Tin
Hôn nhân còn là một Bí tích, một ơn gọi nên thánh
Sức mạnh của Lòng tin (Mt 15,21-28)
SNTM Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A