Lớp Don Bosco họp mặt -2026

Thứ sáu - 31/07/2026 06:21 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   15
Về hội ngộ trong ngày vui hôm nay, có cha Phêrô Lưu Thọ và 20 thành viên.

Lớp Don Bosco họp mặt -2026

LBT 310726b

 

Sáng ngày 31.7.2026, anh em lớp Don Bosco quy tụ về Nhà thờ Chính Tâm GP.BMT tổ chức Họp mặt Thường niên và dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa.

Về hội ngộ trong ngày vui hôm nay, có cha Phêrô Lưu Thọ và 20 thành viên. Đặc biệt, có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Lượng –Chánh xứ, Cha Gioan Baotixita Lê Tiến Lâm -Phó xứ và quý Anh trong Ban Đại Diện GĐ.LBT.

Thánh lễ Tạ ơn hôm nay, do Cha Phêrô Lưu Thọ chủ tế. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Quý vị Ân Sư, Quý Cha và những anh em đã qua đời. Cầu nguyện cho tất cả anh chị em đang hiện diện cũng như những người bạn không thể về họp mặt. Nhất là những anh em đang gặp hoạn nạn hoặc đau yếu, rất cần những lời cầu nguyện và sự sẻ chia.

 

Video: Bài giảng lễ


Sau Tin Mừng (Mt 13,54-58), Cha Phêrô chia sẻ: Mỗi dịp gặp nhau chúng ta cùng dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban và chúng ta phải luôn cầu nguyện để thể hiện lòng tin cũng như kiên trì cậy trông để thêm lòng yêu mến Chúa.

Hôm nay Lời Chúa khai mở cho chúng ta nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ trần gian qua việc Ngài thể hiện những quyền năng khi làm phép lạ cũng như những lời giảng dạy. Tin Mừng hôm nay chúng ta được nghe trình thuật rất rõ về việc nhiều người đã vấp phạm vì Ngài; bởi họ có cái nhìn định kiến đố kỵ, cái nhìn hẹp hòi ích kỷ, cái nhìn hời hợt ở bên ngoài…

Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta để được nhận biết, được thấu hiểu và hãy làm những điều tốt lành cách này cách khác, hãy đón nhận ơn lành Chúa ban, cùng chia sẻ với nhau, cùng tạ ơn Chúa. Qua đó chúng ta có cuộc sống với một niềm tin vững mạnh, với một đức tin trưởng thành để chúng ta sẽ tin tưởng trung thành vào Thiên Chúa.
Chúng ta thành tâm sám hối và trở về để loại bỏ được cái nhìn định kiến, hầu chúng ta xây dựng đời sống hiệp nhất yêu thương và làm chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa cuộc đời.

 


Sau Thánh lễ, anh em chung vui bữa cơm huynh đệ tại nhà xứ Chính Tâm. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương, gìn giữ chúng con trong những năm qua và cho chúng con có dịp gặp gỡ nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Ghi chép: Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây