Lớp Giuse họp mặt mừng bổn mạng
Sáng ngày 20.3.2024, anh em lớp Giuse (Lê Bảo Tịnh) từ khắp mọi miền đất nước đã quy tụ về Châu Sơn (BMT) họp mặt mừng bổn mạng.
Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse -bổn mạng, cử hành vào lúc 10g00 tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, nhiệm sở của Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo. Thánh lễ do cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha giáo Gioan, Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện và Cha Gioan Nguyễn Hoàng Tâm (con Cố Tú).
Sau Bài Phúc Âm, Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện chia sẻ: Không có mối tình nào sâu đậm bằng tình gia đình. Buổi họp mặt hôm nay cũng trong tình gia đình. Gia đình Lê Bảo Tịnh. Có Cha giáo, có Anh Nga, anh Điệp lớp trên, có đại diện tất cả các lớp: Truyền Tin, Phanxicô, Têrêxa,...
Thiên Chúa thể hiện ơn cứu độ cũng từ một gia đình. Gia đình Nazaret. Trong đó, Thánh Giuse là người gia trưởng thầm lặng để nghe tiếng Chúa, để Chúa hướng dẫn vượt qua sóng gió cuộc đời.
Bài giảng lễ của Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện
Họp nhau mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta thể hiện tình gia đình. Tất cả đều xóa mình đi, sống cho gia đình, cho anh em, cho ơn cứu độ. Chúng ta cầu nguyện cho Cha giáo, cầu nguyện cho tất cả anh chị em.
Sau Thánh lễ, Cha giáo, Quý Cha và Anh Chị Em chung vui bữa tiệc mừng tại nhà anh Kim. Thịt thì béo, rượu thì ngon. BTC lại còn chu đáo tặng quà cho thực khách có tên thánh Giuse nữa. Thật là tuyệt vời! Anh em lưu luyến chia tay vào lúc 14g00. Hẹn ngày tái ngộ!
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin buồn: Chị MARIA NGUYỄN THỊ MỘNG LIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 19 Thường niên -A
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 2
Thánh lễ An táng Cha Cố PX. Phạm Bá Lễ
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 1
Kinh Truyền Tin (2/8)
Cáo phó LINH MỤC PX. PHẠM BÁ LỄ
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha -tháng 8
Thuyền xưa đã xa.
Khi ta nâng chén chúc tụng