Về với Mẹ Măng Đen

Thứ năm - 27/03/2025 04:20 | Tác giả bài viết: Lớp Giuse |   101
“Dòng dõi ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi muôn năm. Chúa ban con cháu của người, sẽ tồn tại mãi muôn đời”

VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN

LBT 270325b


Lớp Giuse về Măng Đen năm nay như một sự tình cờ, nhưng là sự tình cờ được linh ứng. Số là anh em dự định về nhà Cao Phát ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng vì một vài lý do bất tiện, nên đã chọn Chư Sê là nơi họp mặt. Nghĩ cũng hợp lý khi đã 12 năm qua, kể từ lễ thụ phong Linh mục của cha Giang Tử Dương đến nay, lớp Giuse chưa có dịp nào thuận lợi để quay lại thăm nhà ông bà Cố Thêm Hương. Đây cũng là dịp để chúc mừng cha Dương sau chuyến du học Paris.

Chúng tôi đến Măng Đen theo sự sắp xếp của ông cố Thêm như một cuộc hành hương Năm Thánh 2025. Khí hậu Măng Đen se lạnh, không khí loãng nên gây khó thở cho người lớn tuổi. Tuy thế, vẫn có khá đông đoàn hành hương khác về với Mẹ, hoặc một số khách du lịch thưởng ngoạn không gian hùng vĩ của núi rừng Tây nguyên. Vì là một chuyến hành hương, nên việc đạo đức được đặt lên hàng đầu. Một số đoàn khác nhỏ lẻ cũng xin nhập vào giờ kinh của lớp khiến bầu khí trở nên sinh động và nghiêm trang. Đó cũng là một niềm vui cho anh em trong lớp.

Về với Măng Đen, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử tượng Đức Mẹ. Đức Mẹ đã bị lãng quên và hư hại do chiến tranh, nhưng đã được tìm thấy và tôn tạo do những người ngoại giáo; được mục sở thị chiếc xe ủi mở đường, chứng tích của sự hình thành linh địa này.

Thánh lễ đồng tế mừng trước kính Thánh Giuse được các cha đồng môn và hai cha cháu cử hành trọng thể tại nhà nguyện Măng Đen. Thánh vịnh 88 được vang lên trong thánh lễ như nhắc nhở về ân huệ mà chúng tôi có được: “Dòng dõi ơn Chúa rộng ban sẽ tồn tại mãi muôn năm. Chúa ban con cháu của người, sẽ tồn tại mãi muôn đời”

Chúng tôi cũng có cơ hội ghé thăm Tòa Giám mục và Chủng viện Thừa sai Kon Tum, một tòa nhà cổ kính bằng gỗ trơ gan với thời gian. Lòng thầm nghĩ, nếu như ngày đó không tách Giáo phận Banmêthuột, có khi chúng tôi lại là lớp thứ mấy của chủng viện này!... Nhờ Cha Giang Tử Dương là thổ địa ở đây, nên cuộc thăm viếng trở nên thuận lợi hơn.

Thật không còn gì ý nghĩa hơn mừng lễ Thánh Giuse tại đài Đức Mẹ Măng Đen. Sự lặng thầm, vâng phục, hành động, tin tưởng và hy vọng của hai Đấng hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Măng Đen giờ đây không phải là nơi bị lãng quên, nhưng đã đi vào lòng người, không chỉ ở Việt Nam, mà con vang xa khắp thế giới, để minh chứng hùng hồn rằng Thánh ý Chúa luôn thể hiện trong mọi hoàn cảnh cho dù nghiệt ngã nhất.

Mải vui, chúng tôi quên chúc mừng cha Giang Tử Dương, mặc dầu mỗi người đều được nhận quà của Cha. Qua trang giấy này, xin chúc mừng cha Giuse Giang Tử Dương, con ông bà Cố Thêm đã hoàn tất khóa học với học vị thạc sỹ kinh thánh sau năm năm du học tại Paris. Nguyện chúc cha sức khỏe dồi dào để phục vụ tha nhân.

Chuyến hành hương kết thúc. Dù chúng tôi đã không theo nẻo khác mà về nhà, nhưng lại mang tâm thế của người lữ hành trong hy vọng.

 

Lễ Thánh Giuse 2025

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây