Chuyện cuối tuần: Chuyện Ba Vua

Theo truyền thuyết, Ba Vua (hay còn gọi là Ba Nhà Đạo Sĩ), là ba nhà chiêm tinh tài giỏi. Họ không phải là người Do Thái nhưng luôn thao thức tìm kiếm Chân Lý.
Một đêm nọ, họ phát hiện ngôi sao lạ, rực rỡ hơn hẳn mọi vì sao khác. Qua nghiên cứu, họ tin rằng ngôi sao này báo hiệu sự ra đời của “Vị Vua người Do Thái” – Đấng Cứu Thế. Theo ánh sao, họ lập tức lên đường. Kỳ lạ thay! Từ ba phương trời xa lạ, ba đoàn lữ hành từ ba hướng gặp nhau tại một điểm dừng chân giữa sa mạc mênh mông. Họ dừng lại, nhìn nhau và vui mừng vì biết rằng cả ba cùng tiến về một đích điểm.
Caspar -người trẻ nhất, chỉ tay lên ngôi sao phía chân trời.
Melchior -vị lớn tuổi, mỉm cười gật đầu, rút ra cuộn sách ngôn sứ cổ, như khẳng định.
Balthazar -người trung niên, đặt tay lên ngực trái cúi chào thân ái.
Họ không quen biết nhau từ trước, ngôn ngữ khác biệt, màu da chẳng giống nhau. Nhưng chính ánh sao của Thiên Chúa đã kết nối những người xa lạ thành những người bạn đồng hành. Họ nhận ra rằng: ai có cùng đích điểm là Chân Lý, người đó sẽ trở thành anh em.
Ba vị đạo sĩ cùng thúc lạc đà tiến về phía trước, theo ánh sao, tạo thành một hàng ngang dấn bước và hiệp nhất. Thế là, hành trình vĩ đại nhất lịch sử nhân loại bắt đầu: Hành trình của những người tìm kiếm Đấng Cứu Thế.
Khi đến Giê-ru-sa-lem, họ vào cung điện hỏi vua Hê-rô-đê: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?”. Vua Hê-rô-đê lo sợ bị mất ngai vàng nên lòng đầy mưu mô. Các luật sĩ biết rõ Kinh Thánh nói Chúa sẽ sinh tại Bê-lem, nhưng họ lại lãnh đạm, thờ ơ, không lên đường tìm kiếm. Hê-rô-đê giả vờ nhờ Ba Vua đi tìm Hài Nhi rồi về báo lại để ông ta cũng đến “thờ lạy”, nhưng thực chất là để tìm cách sát hại Hài Nhi.
Ánh sao tiếp tục dẫn lối Ba Vua đến Bê-lem. Tại đây, họ thấy Hài Nhi Giê-su và Mẹ Maria. Không phải là một cung điện nguy nga như mong đợi, họ thấy một trẻ thơ nghèo khó. Tuy nhiên, bằng đôi mắt đức tin, họ đã quỳ gối sụp lạy. Họ mở kho tàng và dâng lên những lễ vật quý giá:
- Vàng: Tượng trưng cho vương quyền.
- Nhũ hương: Tượng trưng cho thần tính.
- Mộc dược: Tượng trưng cho nhân tính và sự khổ nạn.
Sau khi thờ lạy, họ được báo mộng không nên quay lại gặp Hê-rô-đê. Vì thế, họ đã chọn một con đường khác để trở về quê hương mình.
Trong Tin Mừng, Thánh Mát-thêu chỉ nói họ là những nhà đạo sĩ “từ phương Đông”. Tuy nhiên, suy nghiệm về câu chuyện Ba Vua, chúng ta nhận thấy sự phổ quát của Ơn Cứu Độ. Sứ điệp của Lễ Hiển Linh (Epiphany) là Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một dân tộc, Ngài tỏ mình cho tất cả những ai có lòng thành tâm tìm kiếm, không phân biệt biên giới.
Theo truyền thống Kitô giáo cổ xưa, nhân loại được hình thành từ ba người con của ông Nô-ê sau trận đại hồng thủy: Sêm, Kham và Gia-phét. Ba vị đạo sĩ được xem là đại diện cho ba dòng tộc này, tượng trưng cho toàn thể nhân loại từ khắp các phương trời cùng tề tựu về bên máng cỏ.
Vào thời Trung Cổ, người ta chỉ mới biết đến ba châu lục là Á, Âu và Phi. Hình ảnh Ba Vua với ba màu da khác nhau đại diện cho sự hiểu biết về thế giới lúc bấy giờ. Nó cho thấy Tin Mừng của Chúa Giêsu đã và đang lan tỏa đến tận cùng trái đất. Sự hiện diện của một vị vua da đen (thường là Balthazar) đứng cạnh vị vua da trắng (Melchior) và da vàng (Caspar) gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và bình đẳng:
- Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều là anh em.
- Địa vị vương giả hay sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ đều ngang nhau, đều chung một niềm tin và tôn thờ Đấng Cứu Thế trong hình hài trẻ thơ nghèo hèn.
Qua câu chuyện Ba Vua trong ngày lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta rút ra những bài học:
Về sự hiệp nhất, chính Chúa là Đấng quy tụ. Dù chúng ta là ai, xuất thân thế nào, nếu cùng nhìn về phía Chúa, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Về sự dấn thân, Ba vua không chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu, họ đã “lên đường”. Cuộc gặp gỡ của họ là phần thưởng cho những người dám bước ra khỏi sự an toàn của bản thân. Đây chính là hình ảnh của Giáo hội sơ khai –một cộng đoàn gồm những người từ muôn phương, hiệp thông với nhau nhờ ánh sáng Tin Mừng.
Về sự đổi mới, khi gặp được Chúa, Ba Vua đã “đi con đường khác” để về quê hương. Chúng ta cũng thế, đừng bao giờ đi lại con đường cũ, con đường tội lỗi, mà trở về trên con đường mới của ánh sáng Đức Kitô và sự biến đổi của Chúa Thánh Thần.
Vũ Đình Bình
Video: Chuyện Ba Vua
Những tin cũ hơn
Hành trình tới Belem
Gia đình – nơi biểu lộ vinh quang Chúa
Chuyện cuối tuần: Chuyện Ba Vua
Thiếu Nhi VHTK -Lễ Hiển Linh-7 Điểm Khác Biệt
VHTK Mê Cung Lễ Hiển Linh
Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh -A
Lễ Hiển Linh -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
45 năm Tiếng Việt Tại Radio Vatican
Tiếp kiến chung 31/12
Tự sự của Gioan Tẩy Giả
Thiên chức người mẹ
Niềm tin lên đường (Mt 2, 1-12)
Suy niệm Tin Mừng Lễ Hiển Linh -Năm A