Chuyện cuối tuần: Hành trình Phụng vụ

Thứ hai - 19/01/2026 08:38 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   14
Hành trình phụng vụ của Hội Thánh là cẩm nang, là tấm bản đồ, là kim chỉ nam giúp hành trình đức tin của người tín hữu đi đúng hướng và tìm được niềm vui hạnh phúc

Chuyện cuối tuần: Hành trình Phụng vụ

CCT 190126h

 

Trong đời sống Công giáo, Hành trình Phụng vụ (hay còn gọi là Năm Phụng vụ) là một hành trình thiêng liêng giúp người tín hữu sống mầu nhiệm cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.

Hành trình Phụng vụ bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng và kết thúc vào Lễ Chúa Kitô Vua.

- Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn để kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh và tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa lại đến.

- Mùa Giáng Sinh, bắt đầu từ lễ Giáng Sinh đến lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

- Mùa Chay kéo dài 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro. Mùa Chay mời gọi tín hữu sám hối, ăn chay và cầu nguyện để chuẩn bị cho Đại lễ Phục Sinh.

- Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy Tuần Thánh và đỉnh cao là Đêm Canh thức Phục Sinh.

- Mùa Phục Sinh là mùa của niềm vui chiến thắng tội lỗi và cái chết. Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

- Mùa Thường Niên chia làm hai giai đoạn: trước Mùa Chay và sau Mùa Phục Sinh, tổng cộng 33 hoặc 34 tuần. Mùa Thường Niên là thời gian người tín hữu cùng đi với Chúa Giêsu trong cuộc sống đời thường để lắng nghe và thực hành lời giảng dạy của Ngài.

Luật Hội Thánh chỉ buộc người tín hữu tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng, nhưng để sống mầu nhiệm cuộc đời của Đức Giêsu Kitô cách trọn vẹn, người tín hữu cần đi suốt Hành trình Phụng vụ. Có nghĩa là tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

Có người hỏi: Tại sao cần phải tham dự Thánh lễ mỗi ngày? Những người đạo đức mới đi lễ ngày thường, hay đi lễ mỗi ngày để trở thành người đạo đức?

Xin thưa, đây là một vòng tròn ân sủng tương hỗ. Thánh lễ là “Suối Nguồn Ân Sủng” và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày mang lại những giá trị thiêng liêng vô giá. Thân xác cần cơm bánh, linh hồn cần Thánh Thể. Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ để lắng nghe Lời Chúa, để Chúa thánh hóa công việc trong ngày.

Nhờ tham dự Thánh lễ, người tín hữu thêm lòng đạo đức và những người đạo đức thì khao khát đi lễ mỗi ngày. Lòng đạo đức là ân ban của Thiên Chúa. Khi đến với Thánh lễ, người tín hữu mở lòng ra để ơn Chúa biến đổi tâm hồn.

Tuy nhiên, nếu đi lễ mỗi ngày như một thói quen máy móc mà không để Lời Chúa thấm nhập vào hành động, thì đó chỉ là “ngoan đạo” bên ngoài thôi. Đạo đức thực sự là người sau khi rời nhà thờ, biết mang Lời Chúa vào cuộc sống, biết sẻ chia, trung thực và tận tụy với công việc.

Câu chuyện về Chiếc giỏ đựng than

Có một người đàn ông lớn tuổi sống trong trang trại với đứa cháu nội. Mỗi buổi sáng, ông đều đánh thức cậu bé dậy sớm đi tham dự Thánh lễ tại ngôi nhà thờ nhỏ trong làng.

Ngày kia, cậu bé hỏi:
“Ông nội ơi, con theo ông đi lễ mỗi ngày, nhưng con chẳng hiểu gì cả. Vừa ra khỏi nhà thờ là con quên sạch. Vậy, đi lễ mỗi ngày có ích gì đâu?”

Người ông lặng lẽ đưa cho cậu bé một cái giỏ tre cũ kỹ vốn dùng để đựng than và nói:
“Cháu hãy mang cái giỏ này ra dòng suối, múc cho ông một giỏ nước mang về đây.”

Cậu bé làm theo lời ông, nhưng tất cả nước đều chảy hết ra ngoài trước khi cậu về đến nhà. Ông lão cười và bảo:
“Cháu phải đi nhanh hơn một chút nữa!”

Cậu bé lại thử lần hai, lần ba... cậu chạy nhanh đến mức hụt hơi, nhưng cái giỏ tre ấy vẫn không giữ được giọt nước nào. Cậu thở dốc:
“Ông xem, vô ích thôi! Cái giỏ tre này không thể đựng nước được.”

Người ông ôn tồn bảo: “Cháu hãy nhìn kỹ cái giỏ xem.”

Lúc này, cậu bé mới kinh ngạc nhận ra: Chiếc giỏ tre vốn dĩ đen kịt vì than đá, cũ kỹ và bẩn thỉu, giờ đây đã trở nên trắng trẻo, sạch sẽ.

Ông nội liền nói:
“Cháu thấy đó, việc tham dự Thánh lễ và rước Chúa mỗi ngày cũng giống như việc múc nước bằng giỏ tre vậy. Có thể cháu không giữ lại được lời giảng trong đầu, có thể cháu thấy mình chẳng thay đổi gì ngay lập tức. Nhưng mỗi lần cháu nhúng mình vào dòng nước ân sủng, Chúa sẽ âm thầm tẩy sạch những vết đen của tội lỗi và sự ích kỷ trong tâm hồn cháu. Cháu không mang được nước về, nhưng chiếc giỏ đã được làm sạch từ bên trong.”

Thánh Gioan Bosco từng nói: “Bạn muốn Chúa ban cho bạn nhiều ân sủng? Hãy năng thăm viếng Người trong Bí tích Thánh Thể.”

Carlo Acutis (1991–2006) được mệnh danh là “Vị Thánh của thời đại kỹ thuật số” hay “Người trung chuyển của Thiên Chúa”. Cuộc đời Carlo là minh chứng sống động nhất cho câu chuyện về “chiếc giỏ than” mà chúng ta vừa nói đến. Carlo Acutis trở nên thánh thiện nhờ lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể nồng nhiệt. Cậu nói: “Thánh Thể là xa lộ đưa tôi về trời”.

Đối với cậu, rước lễ mỗi ngày không phải là một bổn phận, mà là một nhu cầu. Sau khi được rước lễ lần đầu, Carlo không bao giờ bỏ lỡ Thánh lễ hằng ngày. Cậu dành thời gian thinh lặng trước Nhà Tạm mỗi ngày để tâm sự với Chúa Giêsu. Cậu tin rằng khi đứng trước mặt Chúa, tâm hồn mình sẽ được “mài dũa” để trở nên giống Ngài hơn.

Người tín hữu tham dự Thánh lễ mỗi ngày không phải vì họ đã thánh thiện, mà vì cần Chúa giúp sức. Chính sự tiếp xúc thường xuyên với Bí tích Thánh Thể người tín hữu sẽ được mài dũa để “nên thánh” dần dần qua từng ngày.

“Nếu bạn yếu, bạn cần rước lễ để được bổ sức. Nếu bạn mạnh, bạn cần rước lễ để không trở nên yếu.” (Thánh Francis de Sales).

Hành trình phụng vụ của Hội Thánh là cẩm nang, là tấm bản đồ, là kim chỉ nam giúp hành trình đức tin của người tín hữu đi đúng hướng và tìm được niềm vui hạnh phúc khi vác thánh giá theo chân Đức Giêsu Kitô mỗi ngày.

Vũ Đình Bình

Video CCT: Hành trình Phụng vụ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây