Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn tại Bệnh viện nhân ngày kỷ niệm 56 năm Linh Mục

Ngày 19/12 năm nay, ngày kỷ niệm 56 năm hồng ân Thiên chức Linh mục của Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn. Nghiệt ngã thay! Chúng con lại phải đến thăm ngài tại bệnh viện. Hình ảnh Cha giáo xanh xao nằm trên giường bệnh trong ngày kỷ niệm hồng ân linh mục, thực sự gợi lên trong lòng chúng con cảm xúc nghẹn ngào.
Cha giáo sinh ngày 17.07.1936, tại Giáo họ Thiên Phú, giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Vinh. Tu học tại các chủng viện Xã Đoài, Pio XII, Đại học Sài Gòn, và Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt. Ngày 19.12.1969, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai truyền chức Linh mục cho ngài tại Nhà thờ Nam Thiên (Đạt Lý).
Năm 1970, ngài là Giáo sư Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh BMT. Sau biến cố 1975, Chủng viện bị giải thể. Năm 1979, bề trên sai ngài làm Quản xứ Vinh Phước, rồi Quản xứ Vinh Hòa. Năm 1991, ngài là Giáo sư Triết học Đại Chủng viện Sao Biển – Nha Trang. Trong thời gian này, ngài soạn thảo bộ sách giáo lý cao cấp dành cho việc đào tạo giáo lý viên.
Năm mươi sáu năm trong thánh chức Linh Mục, Cha giáo Augustinô đã lãnh nhận nhiều may mắn và không ít chông gai. Ngoài tài năng và trí thông minh thiên phú, Cha giáo phải đón nhận những tai nạn và nhiều bệnh tật trên thân xác. Qua đó, ngài đã khám phá ra ý nghĩa tích cực từ những thử thách trong đời sống linh mục. Khi sức khỏe yếu kém, không thể mục vụ và giảng dạy, ngài về nghỉ hưu tại Tòa Giám mục, sống hạnh phúc trong cuộc sống đời mục tử nhân lành.
…
Đến thăm Cha giáo nhân ngày kỷ niệm 56 năm thiên chức Linh mục của ngài tại bệnh viện, chúng con -những học trò bé nhỏ của ngài ngày nào, trào dâng nhiều cảm xúc và suy tư:
- Lòng biết ơn vô hạn
Cha giáo Augustinô không chỉ là người Thầy dạy kiến thức mà còn là người Cha linh hướng, người rèn luyện nhân cách và đức tin cho chúng con. Suốt từ năm 1970 đến nay, bao thế hệ chủng sinh đã được ngài dẫn dắt. Việc các học trò quây quần bên giường bệnh không chỉ là một chuyến thăm bình thường, mà là sự trở về của những người con, là minh chứng cho tình thầy trò rất mực thiêng liêng và là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
- Thập giá và Niềm vui
Kỷ niệm 56 năm Linh mục là một nét son của Cha giáo, nhưng lại diễn ra tại bệnh viện với những cơn đau nghiệt ngã do tuổi già và bệnh tật, đang hành hạ thể xác của ngài. Tuy nhiên, Cha giáo không hề than vãn. Ngược lại, ngài coi bệnh tật là cách để “thuộc về Chúa hoàn toàn”.
Thật xót xa khi chứng kiến người thầy kính yêu xanh xao vàng vọt; nhưng rất khâm phục ý chí sắt đá và đức tin kiên vững của ngài. Ngay trên giường bệnh, Cha giáo vẫn đang dạy học trò bài học quan trọng nhất: Bài học về sự phó thác và lòng trung thành đến cùng.
- Những ký ức trong mái trường Chủng viện
Sau ngày thụ phong Linh mục (19.12.1969), ngài đã khởi đầu sứ vụ tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh ngay từ năm 1970. Khi Chủng viện bị giải thể, các học trò nhỏ như đàn chim vỡ tổ, bay đi mỗi đứa một phương; những người Thầy ở lại trong nỗi đau khôn xiết, dõi mắt nhìn về phương xa như Người Cha Nhân Hậu mỏi mòn ngóng trông con. Tình Thầy – trò càng thêm thắm thiết!
- Một tấm lòng bao dung
Hôm nay, dù sức khỏe cạn kiệt, tâm trí Cha giáo vẫn luôn hướng về học trò. Khi chúng con đến thăm, ngài đọc tên từng đứa. Trong hơi thở thều thào, Cha giáo bày tỏ sự vui vẻ và tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi sự theo ý Chúa. Ngài muốn thuộc về Chúa hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh.
Cha giáo kể chuyện điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược: Dù ban đầu có những lo lắng vì chưa quen biết ai, nhưng ngài đã gặp được những y bác sĩ và những người giúp đỡ một cách rất tình cờ, mà ngài tin đó là sự quan phòng của Chúa. Cha giáo bày tỏ lòng biết ơn khi nhận thấy Chúa dẫn dắt mình qua từng bước, từng giai đoạn của quá trình điều trị…
Cuộc thăm hỏi diễn ra trong không khí lạc quan, ấm cúng. Nhân ngày kỷ niệm 56 năm thiên chức Linh mục của Cha giáo, các học trò đến để an ủi Thầy, nhưng chính họ lại được thầy tiếp thêm sức mạnh bằng sự bình an nội tâm lạ lùng của ngài.
Cuộc thăm viếng này không chỉ là kỷ niệm một chức thánh, mà còn là kỷ niệm một đời người đã cháy hết mình cho ơn gọi và sứ vụ giáo dục. Hình ảnh Cha giáo Augustinô trong ngày kỷ niệm 56 năm Linh mục chắc chắn sẽ là một ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng những người học trò Lê Bảo Tịnh.
Dù đang phải chịu đựng những cơn đau của bệnh tật, Cha giáo Augustinô vẫn không ngừng trao gửi cho học trò những bài học quý giá nhất; không cần sách vở hay giáo án, mà bằng chính sự hiện diện bình an và lòng phó thác tuyệt đối vào thánh ý Chúa. Nhìn ánh mắt sáng ngời niềm tin của Cha giáo, chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con những năm tháng được lớn lên dưới mái nhà chung Chủng viện Lê Bảo Tịnh thân yêu. Nơi ấy, ơn Cha, nghĩa Thầy và tình anh em đã dệt nên một phần máu thịt trong hành trình đức tin của chúng con.
Chúng con xin được nghiêng mình tri ân Cha giáo cùng những vị ân sư đã dành trọn tâm huyết để gieo mầm, vun xới và dưỡng dục chúng con. Những hy sinh cao cả của các ngài chính là ngọn đuốc soi đường, giúp chúng con vững bước và trung kiên hơn trên hành trình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Vũ Đình Bình
Video: Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn
Những tin cũ hơn
Belem hồn tôi – có Chúa ở cùng
Cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh
Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn
Dám tin vào Chúa không?
SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A
Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh
Sứ điệp Giáng Sinh 2025
Lễ Tân Hôn con anh Trần Khánh Điệp
Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín
Thiếu Nhi VHTK - CN4MVA -7 Điểm Khác Biệt
VHTK Mê Cung CN 4 Mùa Vọng A
Thiếu Nhi VHTK-CN 4 MV A-Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK CN 4 MV A
CN 4 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CCT: Đồng hương, Di dân, hay Xa quê?
ĐTC tham dự buổi hòa nhạc của học sinh