Lời Chúa CHÚA NHẬT -NGÀY 4 BNGS

Thứ sáu - 19/12/2025 13:08 |   106
“Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en...” (Mt 2,13-15.19-23)

28/12/2025
chúa nhật – ngày 4 tun bát nhật GIÁNG SINH
Lễ Thánh Gia thất

cn Thánh Gia

Mt 2,13-15.19-23


LỚN LÊN TRONG TÌNH YÊU
“Này ông, dậy
đem Hài Nhi và m Người v đt Ít-ra-en... (Mt 2,13-15.19-23)

Suy niệm: Gia đình là nơi s sng bt đầu, và là nơi tình yêu không bao gi kết thúc. Mt em bé sinh ra trong mt gia đình, là hoa trái kết thành t tình yêu v chng. Thế nhưng, em s không th ln lên, trin n cách quân bình, trn vn, nếu không được bao bc trong tình yêu ca các thành viên gia đình. Thánh Giu-se cũng có th có mt gia đình riêng, có con cái là huyết thng ca mình. Tuy nhiên, ngài đã gác ước vng bình thường t nhiên y để toàn tâm toàn ý tham gia trong chương trình ca Thiên Chúa nhm cu độ nhân loi, qua vic bo v, phc v Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a, khi thưa vâng vi Chúa, đã trn đời hiến thân cho kế hoch ca Thiên Chúa, yêu thương, giáo dc tr Giê-su ln lên trong tình mến Chúa. Còn tr Giê-su, nh ln lên trong bu khí yêu thương ca mái nhà Na-da-rét, tr thành người trưởng thành v mi mt ca mt con người.

Mời Bn: Nhìn ngm Thánh gia tht, bn khám phá ra rng Ba Đấng không sng cho bn thân mình, nhưng hoàn toàn hiến thân thc hin thánh ý Chúa, mt ý mun đem hnh phúc s sng vĩnh cu đến cho muôn người. Mi bn noi gương các ngài, đừng ch vun quén cho ước mơ, công vic, li ích v k ca mình, nhưng phc v Danh Cha, Ý Cha, và Nước Cha bng c cuc đời mình.

Sống Li Chúa: Là thành viên trong gia đình, hi dòng, tôi tp bt đi chăm lo cho d tính, li ích bn thân, để dành thi gian quan tâm, chăm sóc các thành viên khác, và m rng đến nhng người không may mn chung quanh mình.

Cầu nguyn: Ly Chúa Giê-su, xin cho con luôn ý thc mình là thành viên ca mt gia đình, hi dòng, hi đoàn. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất -Năm A

Ca nhập lễ

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chủ đích của phụng vụ là muốn dành ngày lễ này để nói về gia đình, nên bài Đức Huấn Ca 3,3-7.14-17 cho thấy phúc lành sẽ đổ xuống trên người con, nếu biết tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ, và bài đọc II trích trong thư gửi tín hữu Côlôsê, Thánh Phaolô tông đồ cũng đề cập tới bổn phận của người cha, người mẹ trong gia đình, phải sống như thế nào để có sự hòa thuận, yêu thương. Còn bài Tin Mừng Thánh Sử Matthêu cho thấy Thánh Giuse và Đức Maria nhận ra sứ mạng của Chúa Giêsu, và hai Ngài đã cộng tác vào sứ mạng ấy. Cũng vậy bổn phận cha mẹ là phải nhận ra ơn gọi, sứ mạng của con cái mà giúp chúng hoàn thành.

Xin mời tất cả các gia đình tham dự trong Thánh Lễ này hãy thành tâm thống hối để sốt sáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin…

 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Xướng: Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23

“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu (GP.BMT)

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, thánh gia Nazareth là mẫu gương của gia đình hoàn hảo. Với quyết tâm xây dựng gia đình theo gương thánh gia, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:

1. “Phúc thay những ai tôn sợ Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công giáo, biết dành cho Chúa một chỗ ưu tiên trong đời sống và can đảm thực thi thánh ý Ngài, để xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương hiệp nhất và trở nên chứng tá sống động của gia đình Ba Ngôi.

2. “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người làm con, biết hết lòng yêu mến, vâng phục cha mẹ và sẵn sàng chia sẻ ưu tư và công việc của các ngài, để gia đình luôn chứa chan tình Chúa và đầy ắp tình người giữa cuộc sống đời thường.

3. “Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. “Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình đang bất hòa chia rẽ, biết tìm kiếm Chúa là trung gian hòa giải tuyệt vời, để nhờ ơn Chúa, họ thắng vượt tự ái và tha thứ cho nhau, hầu gia đình tìm lại sự hòa hợp và bình an.

4. “Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết sống yêu thương, tha thứ, nhẫn nại và thuận hòa, để cùng nhau xây dựng gia đình thành mái ấm yêu thương, ngôi nhà hiệp thông, và Hội Thánh tại gia.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, xưa mọi thành viên trong thánh gia luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý trong cuộc sống nhiều khác biệt, nay xin cho chúng con cũng biết sống thánh ý Chúa và mến thương nhau, để gia đình chúng con trở thành mái trường đào luyện nhân cách, đức tin và tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hiện trạng xã hội ta đang sống, còn biết bao gia đình tan vỡ, trẻ em bị bỏ rơi, tệ nạn xã hội, sự khủng bố và chiến tranh đang diễn ra trên thế giới. Nguyên do từ sự bất bình an trong tâm hồn, sự chia rẽ trong gia đình. Vậy tất cả chúng ta hãy hiệp lời cầu xin để Thiên Chúa thánh hóa các gia đình:

1. “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái” – Xin cho các vị Chủ chăn biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ để nhiều người nhận ra Chúa nơi các ngài mà trở về đàn chiên.

2. “Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em’’. Xin cho các Kitô hữu biết làm tròn bổn phận Chúa trao phó, biết thánh hóa gia đình mình để mọi người sống đẹp lòng Chúa hơn.

3. “Anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu …tha thứ cho nhau” – Xin cho các phần tử trong gia đình biết quan tâm đến nhau để gia đình thực sự là nơi phát sinh nguồn yêu thương và là tổ ấm cho con cái.

4. “Hãy chỗi dậy đem con trẻ về Nagiareth”,- Xin cho các gia trưởng biết coi nhẹ cái tôi của mình để quan tâm đến hạnh phúc gia đình, cho các bà mẹ luôn tỏ ra dễ thương, dịu dàng và hi sinh cho chồng con, cho con cái biết kính trọng và vâng phục cha mẹ để gia đình trở thành gia đình Nagiareth khác.

Chủ tế: Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu, xin cho mọi gia đình biết đặt Thánh Ý Chúa làm nền tảng cho đời sống. Nhờ đó, gia đình chúng con sẽ làm chứng về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Ba khuôn mặt

Mừng lễ Thánh Gia, chúng ta hãy nhìn vào thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu để rồi từ đó rút ra những bài học cụ thể cho bản thân mình.

Trước hết là thánh Giuse.

Ngài là cột trụ của gia đình. Thánh Kinh đã mô tả Ngài như một người công chính, luôn sống theo lề luật và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Còn gì đau khổ cho bằng một người chồng thấy vợ mang thai không do hành vi của mình. Nhưng một khi biết được là thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã cúi đầu vâng theo. Ngài đã tuân hành chiếu chỉ của César Augustô lên đường xuống Bêlem đăng ký nhân hộ khẩu. Ngài đã tuân phục lệnh truyền của sứ thần đem Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai CẬp với bao nhiêu vất vả và khó khăn nơi đất khách quê người. Ngài đã noi giữ mọi lề luật: dâng con vào đền thờ và hằng năm lên Giêrusalem dự những lễ lớn. Suốt những năm tháng tại Nadarét, Ngài đã cặm cụi lao động sản xuất để nuôi sống gia đình.

Ước chi những người cha biết noi gương Ngài: Bình tĩnh trước những biến cố để nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Nhẫn nại làm việc để bảo đảm đời sống vật chất cho gia đình mình.

Tiếp đến là Đức Maria.

Mẹ đã chu toàn bổn phận của một người nội trợ, lo lắng chuyện bếp núc. Mẹ cũng đã chu toàn bổn phận một người vợ, luôn vâng phục thánh Giuse, và sau cùng Mẹ cũng đã chu toàn bổn phận của một người mẹ, luôn chăm sóc và lo lắng đến con mình là trẻ nhỏ Giêsu.

Ước chi những người mẹ biết noi gương Mẹ: Sẵn sàng tha thứ vì một sự nhịn là chín sự lành. Sẵn sàng lấy tình thương mà giáo dục con cái, vì con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Sở dĩ như vậy vì người mẹ thường gần gũi với con cái hơn người cha, nên có một ảnh hưởng to lớn. Hãy giáo dục chúng trở thành những công dân tốt và những tín hữu trung kiên với Chúa.

Và sau cùng là Chúa Giêsu.

Mặc dù là Thiên Chúa, Ngài đã hạ mình xuống vâng phục và đón nhận những lời chỉ bảo của Mẹ Maria và thánh Giuse. Trong Thánh Gia có một sự đảo lộn đáng cho chúng ta suy nghĩ: Trước mặt người đời thì thánh Giuse là chủ, rồi đến Mẹ Maria và sau cùng là Chúa Giêsu. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, thì trước hết là Chúa Giêsu, rồi đến Mẹ Maria, và sau cùng là thánh Giuse. Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn vui vẻ vâng lời hai đấng.

Ước chi những người con biết noi gương Chúa Giêsu, vâng theo những lời chỉ bảo của mẹ cha, vì cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Sở dĩ như vậy, vì khi dạy bảo, cha mẹ luôn yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta nên người.

Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta biết chu toàn những bổn phận trong gia đình, để gia đình của chúng ta sẽ là một mái ấm ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Những Hêrôđê thời nay

Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay kể lại câu chuyện thánh Giuse đem Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, để thoát khỏi sự bách hại của Hêrôđê và sau đó quay về Israel. Đặt bối cảnh câu chuyện trên trong Chúa nhật lễ Thánh Gia, chúng ta có thể hiểu đây là một lời nhắc nhở đến bổn phận của người làm cha làm mẹ đối với con cái.

Quả thực là ngày nay, không còn có những Hêrôđê dám công khai ra lệnh tru diệt hàng loạt trẻ nhỏ, những hình ảnh gần gũi nhất với Chúa. Nhưng nói thế không có nghĩa là không còn những Hêrôđê hiện đại tàn ác có khi còn hơn cả ngày xưa nữa. Không kể đến những Hêrôđê chuyên giết chết trẻ em ở Brasil, những Hêrôđê chuyên bắt cóc trẻ em để bán làm mãi dâm ở Bangkok… trong cuộc sống thường ngày, vẫn có thể có những Hêrôđê đang rình rập để phá hoại trẻ em: Một nền văn hoá không lành mạnh, với những phim ảnh, sách vở và báo chí khiêu dâm, một xã hội thiếu những giá trị đạo đức, luôn cổ võ cho bạo lực, khủng bố.

Ngay trong bầu khí gia đình, những Hêrôđê thời nay có thể là chính những người cha, những người mẹ đã tàn nhẫn giết chết con mình từ trong trứng nước bằng những hành động ngừa thai và phá thai mà mỗi ngày một gia tăng.

Những Hêrôđê thời nay có thể là những người cha, những người mẹ đã không biết nhường nhịn chịu đựng lẫn nhau, để rồi đã phá huỷ bầu khí gia đình bằng cách ly dị, đẩy con cái vào chốn bơ vơ lạc lõng.

Những Hêrôđê thời nay có thể là những người cha, những người mẹ không sống gương mẫu, dù chỉ là một hành vi nhỏ mọn, cũng có thể tác hại đến con cái của mình, ít nữa là về phương diện tinh thần. Không phải chỉ khi nào làm các em đau đớn về thể xác hay tinh thần, mà ngay cả khi nuông chiều một cách thái quá và vô lý… cũng đã là một cách đẩy các em vào chỗ chết. Và trong cuộc sống hiện nay không thiếu những trường hợp như thế, để cuối cùng các em trở thành những tội phạm.

Vì thế, thái độ tỉnh táo của thánh Giuse trước cuộc sống để bảo vệ Hài nhi Giêsu vẫn là tấm gương cho các bậc phụ huynh noi theo trong việc chăm sóc và giáo dục con cái mình.

Lập trường của Chúa Giêsu trong vấn đề này thật là quyết liệt như chúng ta đã từng thấy Ngài tuyên bố: Ai làm gương mù gương xấu cho một trong những trẻ này, thì thà cột cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn.

Hãy cần xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức và chu toàn bổn phận giáo dục con cái, để gia đình chúng ta có được một bầu khí yêu thương và đạo đức như Thánh Gia ngày xưa.

ĐEM HÀI NHI SANG AICẬP
(LỄ THÁNH GIA NĂM A)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Gia Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin Chúa làm cho chúng ta cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời.

Ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, và sống đùm bọc lẫn, trong một gia đình Hội Thánh có Đức Kitô là Đầu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Gia đình sống đạo. Nhân khi đề cập đến những mối tương giao trong gia đình, thánh Phaolô gợi lại mầu nhiệm tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh… Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Theo luật Chúa đã truyền, con cái phải tôn kính cha mẹ. Cùng với Đức Maria và ông Giuse, Chúa Giêsu trở về Nadarét, sống vâng phục các ngài.

Ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, và sống đùm bọc lẫn, trong một mái ấm được liên kết bằng tình yêu mến Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: Mẫu gương của gia đình Nadarét… Hãy vui mừng mà gắng nên hoàn thiện, hãy khuyến khích lẫn nhau, hãy đồng tâm nhất tríăn ở thuận hòa. Hãy đem hết tâm hồn mà hát ca chúc tụng Thiên Chúa. Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm cho tận tâm như thể làm cho Chúa.

Ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, và sống đùm bọc lẫn, trong một mái nhà hằng biết kính sợ Chúa và hòa thuận yêu thương nhau, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Huấn Ca: Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo với cha mẹ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 127: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức Kitô ban tặng bình an, và ước chi lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Trong bài Tin Mừng, sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập. Thánh Giuse vâng lời sứ thần đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Aicập, ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn chúng ta, vì trong một thân thể duy nhất, chúng ta đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó: vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ, con cái vâng lời cha mẹ. Chúng ta hãy kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người, để Người tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống Xion, và Giêrusalem được mãi phồn thịnh. Ai thờ cha, thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ, thì tích trữ kho báu. Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Theo luật Chúa đã truyền, con cái phải tôn kính cha mẹ. Cùng với Đức Maria và thánh Giuse, Chúa Giêsu trở về Nadarét, sống vâng phục các ngài. Nadarét là trường học, để ta khởi sự, tìm hiểu cuộc đời của Đức Giêsu; đó là trường học của Tin Mừng. Từ gia đình Nadarét, chúng ta học suy đi gẫm lại, trở về với nội tâm, sẵn sàng đón nhận những hướng dẫn âm thầm của Thiên Chúa. Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Ước gì chúng ta cũng biết học đòi mà ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Ước gì được như thế!

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật lễ Thánh Gia -A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Thánh Gia 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 2, 13-15. 19-23)

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Thánh Gia Thất -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Để chuẩn bị cho người Con duy nhất của mình bước vào gia đình nhân loại, Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị cho con mình một gia đình như bao người con của nhân loại. Gia đình của Con Thiên Chúa có một người Cha là thầy dạy đức tin, có một người Mẹ là mẫu gương và cũng là thầy dạy về đức mến. Gia đình đó như là một bức tranh hoàn thiện rọi chiếu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và đong đầy tình người, tình Cha, tình Mẹ và tình gia đình. Chúa nhật lễ Thánh Gia được coi là ngày lễ của các gia đình trên khắp thế giới, đặc biệt là các gia đình trẻ, nơi đó, họ tìm thấy bóng dáng của mình là người chồng, người Cha qua thánh Giuse, hình ảnh người vợ, người mẹ nơi Đức Maria và bóng dáng người con nơi Đức Giêsu. Một gia đình thánh, một cộng đoàn sống đức tin và là chứng nhân của đức mến.

Sách Huấn Ca để lại cho hậu thế nhiều bài học từ kinh nghiệm cuộc sống của tác giả, đặc biệt là chủ đề tình yêu, tình gia đình. Bài đọc 1 trích từ sách đó như là một lời nhắc thật tinh tế gởi đến từng thành viên trong một gia đình: “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ”.  Sống trong đời sống, ai cũng mong mình có một gia đình, một nơi để trở về, một nơi để được yêu và được đắm chìm trong tình yêu. Bao nhiêu người hôm nay đang mong về một gia đình hoàn thiện nhưng tiếc thay, sự ích kỷ và cái tôi quá lớn đang làm rạn nứt quá nhiều gia đình.

Bài đọc 2 từ thư của thánh Phaolô gởi con cái thành Cô-lô-sê được coi là những lời khuyên rất hiện sinh, giúp các thành viên trong gia đình biết cộng tác để tổ ấm của mình ngày một ấm hơn, gia đình mình ngày một ngập tràn yêu thương: “Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Yêu thương sẽ là yếu tố đầu tiên và quan trọng giúp các gia đình tồn tại, vững chắc và hoàn thiện từng ngày. Tinh thần chia sẻ và tha thứ như là chất xúc tác, tạo nên sự kết dính giữa các thành viên và lan tỏa tình yêu đến mọi ngõ ngách của tâm hồn mỗi con người.

Bài tin mừng được coi là một lời kể của thánh Luca về gia đình thánh, lời kể đó dù mộc mạc nhưng rất tinh tế trong từng mẩu chuyện. Dù có gặp một chút xao nhãng, nhưng không vì thế mà sự tôn trọng và tình yêu bị lãng quên: “Hằng năm cha mẹ Chúa Giê-su có thói quen lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giê-su lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giê-ru-sa-lem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Người không hay biết”. Bài học đầu đời hai cha mẹ dành cho con là tâm tình tôn giáo, Thiên Chúa vẫn là nơi con hướng về và thờ phượng, có Ngài, con người mới tồn tại và hoàn thiện ơn gọi làm người của mình.

Gia đình không như là một bức tranh nhiều gam màu để chiêm ngắm, nhưng là một cộng đoàn được thiết kế rất sống động, hạnh phúc nơi gia đình không chỉ là những yếu tố đến từ con người, nhưng phải là từ Thiên Chúa trước hết, Ngài sẽ hiện diện, chúc lành và che chở cho mỗi gia đình, nếu mỗi gia đình biết hướng về Ngài và dành chỗ nhất giữa gia đình cho Ngài. Sự kiên định nơi người cha sẽ giúp con cái biết đứng trên đôi chân của mình, biết tự lớn lên từng ngày trong bổn phận, biết định hướng tương lai cho bản thân và biết cộng tác để xây dựng gia đình trở thành một cộng đoàn đức tin, sự ấm áp của người mẹ sẽ là động lực giúp mỗi thành viên tìm lại được chính mình mỗi khi mệt mỏi, sự ấm áp đó hiện diện trên đôi tay dang rộng, ôm lấy mỗi người và mọi người khi có những luồng gió thổi qua gia đình mình. Sự kiên định và tình yêu thương ấm áp của cha mẹ sẽ đưa người con bước vào đời cách mạnh dạn, tự tin và đầy lòng bao dung.

Để có một gia đình ấm êm, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là gia đình biết cầu nguyện, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho mẹ cha, cầu nguyện cho con cái, cầu nguyện cho mọi gia đình. Khi gia đình biết đặt Thiên Chúa vào trung tâm mọi sinh hoạt, mọi bổn phận, gia đình đó sẽ bước đi trong ánh sáng của niềm vui và hy vọng, mỗi khi gặp phong ba bão táp, Thiên Chúa sẽ chở che và bảo vệ gia đình, mỗi khi gặp những biến cố, Thiên Chúa sẽ là chỗ dựa về tinh thần, giúp mọi người vượt qua tất cả. Trong một xã hội hiện đại, gia đình là một tế bào cho xã hội và cho Giáo hội, nếu đó là một tế bào dồi dào sức sống, Giáo hội sẽ phát triển và xã hội sẽ thăng tiến, ngược lại, nếu đó là một tế bào bị lỗi, xã hội sẽ gánh lấy bao hậu quả khôn lường, còn Giáo hội sẽ gặp nhiều thử thách và nhận chịu nhiều nỗi niềm.

Lời nhắc của vị Cha chung khi hướng về gia đình là mỗi thành viên phải biết nói ba tiếng sau: “Làm ơn”, “Cảm ơn” và “Xin lỗi”. Biết làm ơn cho nhau là lúc vượt ra khỏi chính mình, dám sống cho người khác, biết cảm ơn nhau là lúc mỗi người dám mang lấy nhau, chịu đựng nhau và hy sinh cho nhau, biết xin lỗi là lúc dám đau cho người bên cạnh, dám nhận phần thiệt về mình và dám cho đi những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Khi tất cả cùng quây quần bên nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ vui buồn và cùng giúp nhau làm việc, đó là lúc gia đình được che chắn, được bao bọc và được lớn lên trong tình Chúa và tình người. Thiên Chúa đang mong chờ nơi mỗi gia đình là một máng cỏ ấm áp cho Con của Ngài hạ sinh và ở lại, để vui sống với gia đình, từ đây, mỗi thành viên sẽ là một ngọn nến nhỏ với ánh sáng lung linh, lan tỏa hơi ấm tình người, tình gia đình cho xã hội, cho cộng đoàn và thế giới.

Lạy Chúa, sinh ra trong một gia đình nghèo, Chúa cảm thông với cái nghèo và cái túng của nhiều gia đình, xin nâng đỡ những gia đình nghèo tình người, thiếu hơi ấm của sự tha thứ và hy sinh, thiếu hơi ấm của sự hy sinh và chia sẻ, để mỗi gia đình trở nên một cộng đoàn nên thánh từng ngày. Chúa hiện diện trong một gia đình có cha mẹ là những người đầy tinh thần trách nhiệm và tình yêu, xin giúp những người cha, người mẹ trong các gia đình biết ý thức trách nhiệm của mình để chăm sóc, dạy dỗ con cái lớn lên cả thể xác lẫn tinh thần, dám sống và dám chết cho con cái và gia đình, xin giúp những người cha, người mẹ luôn có một trái tim ấm áp, đầy sức nóng của tình yêu, để dắt con đến với Thiên Chúa, dắt con vào đời và là chỗ dựa cho con cái, cho các thành viên mỗi khi chùn chân mỏi gối giữa đường đời. Amen.

 


Tải về:PowerPoint-Lễ Thánh Gia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây