Cha Niệm về nghỉ hưu

Trong dịp lễ mừng kính Thánh Gia thất, vào lúc 17 giờ chiều Chúa Nhật 27.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình hạt Phú Thọ - Sài Gòn, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ và ban bí tích Thêm sức cho 33 em thiếu nhi.

Cha Niệm về nghỉ hưu

Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm 50n

Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm về nghỉ hưu

VDB ghi lại

Trong dịp lễ mừng kính Thánh Gia thất, vào lúc 17 giờ chiều Chúa Nhật 27.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình hạt Phú Thọ - Sài Gòn, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ và ban bí tích Thêm sức cho 33 em thiếu nhi.

Đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn có Cha Gioan B. Huỳnh Công Minh, Quản đốc nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn; Cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng Phú Thọ; Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm, chánh xứ Phú Bình; cùng quý Cha thân quen với giáo xứ.

Lễ Thánh Gia thất là ngày Giáo xứ Phú Bình hân hoan mừng bổn mạng, nhưng hôm nay cũng là ngày ngậm ngùi chia tay Cha sở Giuse Nguyễn Văn Niệm về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Giáo phận Sàigòn theo lệnh bề trên. Trước đây, Cha là linh mục thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, với 10 năm phục vụ. Sau biến cố 1975, Cha bị chính quyền quản thúc, sau đó, Cha về giáo xứ Phú Bình vào tháng 10 năm 1997 và phục vụ cho đến nay. Sau 18 năm, 2 tháng mục vụ, biết bao nhiêu ân tình thân thương Cha còn lưu lại nơi đây. Dấu ấn Cha để lại nơi cộng đoàn giáo xứ, không chỉ là những công trình vật chất khang trang như thánh đường, tượng đài Đức Mẹ, tượng đài Thánh cả Giuse, cổng và tường rào bao quanh nhà thờ, nhưng quan trọng hơn hết chính là công cuộc xây dựng đời sống Đức Tin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, các hội đoàn, các em thiếu nhi…

Cha Gioan B. Huỳnh Văn Minh, trước đây là linh mục Tổng Đại Diện giáo phận Sàigòn, người đã đưa Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm về nhậm chức chánh xứ Phú Bình cũng chia sẻ: Suốt hơn 18 năm qua cha Giuse đã làm sáng danh Chúa và sinh ích lợi cho các linh hồn tại nơi đây, nơi giáo xứ Phú Bình thân yêu. Bây giờ, Cha đi nghỉ hưu là lúc Cha đi vào sa mạc cầu nguyện, Cha - Con mãi mãi nhớ thương nhau trong lời kinh nguyện mỗi ngày.

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cũng nói đến ân tình của Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm với giáo phận Ban Mê Thuột, dù chỉ vỏn vẹn 10 năm mục vụ nhưng Cha vẫn để lại nhiều tình thương lưu luyến nơi vùng cao nguyên đất đỏ, nhất là với cộng đoàn Giáo xứ Buôn Hô, với chủng viện Lê Bảo Tịnh Banmêthuột.

Thánh lễ mừng bổn mạng năm nay là một ngày khó quên của giáo xứ Phú Bình, bởi tâm tình yêu mến dạt dào thương nhớ Cha Sở hiền hậu không thể phai nhòa.

Ôi đẹp thay! Những bước chân gieo mầm cứu rỗi.
Ôi đẹp thay! Những bước chân rảo khắp nẻo đời.
Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng.
Ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười.

Ôi đẹp thay! những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới.
Loan tình thương, tình thương Chúa Trời.
Loan niềm vui, niềm vui cứu đời.
Cho mọi người và mọi nơi.
(Mi Trầm)

VDB ghi lại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây