GĐ.LBT Chầu Thánh Thể - 2006

Ngày lễ Chúa Chiên Lành (Chúa nhật IV Phục Sinh), Gia Ðình Banmê Lê Bảo Tịnh có một giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Mục Tử trong mọi lãnh vực: Linh mục, Tu sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, Giám đốc, Chủ gia đình, Chủ vườn… Xin cho các vị lãnh đạo biết thương đến những con chiên thuộc quyền chăn dắt của riêng mình. Điều cần nơi các vị mục tử là biết hy sinh, quên mình để nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của bề dưới…

GĐ.LBT Chầu Thánh Thể - 2006

chau TT 2007 1

GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH Chầu Thánh Thể - 2006

[14.05.2006 21:41]

Ngày lễ Chúa Chiên Lành (Chúa nhật IV Phục Sinh), Gia Ðình Banmê Lê Bảo Tịnh có một giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu Mục Tử trong mọi lãnh vực: Linh mục, Tu sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, Giám đốc, Chủ gia đình, Chủ vườn… Xin cho các vị lãnh đạo biết thương đến những con chiên thuộc quyền chăn dắt của riêng mình. Điều cần nơi các vị mục tử là biết hy sinh, quên mình để nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của bề dưới…

Anh Nguyễn Văn Thiện là thành viên trong HĐGX VINH HƯƠNG, Ðịa phận BMT


Điểm lạ là cựu sinh LBT giờ đây có hẳn mấy dãy bàn là phái nữ! Có lẽ Chúa Giêsu Thánh Thể cũng hiểu đây là các phu nhân, các cháu và một số là các thành viên Ca Ðoàn Lê Bảo Tịnh do anh Phạm Trọng Đức hướng dẫn.

Sau giờ Chầu, tất cả cùng liên hoan: kem và bánh mì. Kể cũng là no đủ và tươm tất, nhưng hơi im lặng, kém phần vui nhộn, chỉ là những tiếng nhỏ to tâm sự. Giả như mỗi người cởi mở hơn một chút; giả như có ai đó có khiếu sinh hoạt một chút; giả như ai đó có câu chuyện vui, bài hát nhộn hay vài trò chơi bỏ túi xổ ra cho mọi ngưòi cùng cuời, cùng hát thì tuyệt và để lại dấu ấn ấm cúng về những lần gặp gỡ của anh em một nhà.

Về lại nhà, Thiện cứ nghĩ về lời bài hát: Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vuờn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh, làm thành vuờn hoa của chúng mình…

Ngọn gió nóng thổi qua, ngọn gió cá nhân chủ nghĩa, không muốn lên đường.
Ngọn gió mát ùa về, ngọn gió của kết đoàn, tụ họp để làm nên tình người.
Xin chia sẻ vài tâm tình của luồng gió mát này, vừa như một tâm tình thống hối, vừa như một lời động viên nhau trong tình gia đình.

a. Việc tụ họp cựu tu sinh là một truyền thống mà các Dòng và Chủng Viện đều có, và hầu như họ hoạt động rất hăng say và hiệu quả (như Dòng Don Bosco, CV Kontum), có lẽ mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây thắc mắc viễn vông, còn ngại ngùng, cứ đặt vấn đề… thì không biết đến bao giờ mới tiến đây? Vì giờ tóc đã bắt đầu bạc rồi!

b. Cũng may anh em đã tụ họp được 2 năm nay. Tuy chưa làm được gì nhiều, nhưng vạn sự khởi đầu nan. “Thà rằng thắp lên ngọn nến sáng, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối cuộc đời”... Mọi kế hoạch góp tư liệu, hình ảnh, bài vở… đang còn ở giai đoạn đầu. Nhưng có một điều rất tốt là anh em mình dám đứng lên đi đến với nhau, tự hào là anh em Lê Bảo Tịnh Banmêthuột với nhau. Và một điều tốt nữa là lần nào anh em cũng ghé thăm và trân trọng các vị Bề trên, các Cha Giáo như là những ân sư cuộc đời mình...

c. Câu nói quen thuộc của ĐGH Gioan Phaolô II: “Nào, chúng ta lên đường” cũng phải là khẩu hiệu của mọi thành viên Gia đình Banmê Lê Bảo Tịnh chúng ta. Đừng nghĩ Ban Ðiều Hành, các lớp đàn anh, các cha bạn… làm được gì cho ta? Nhưng đúng hơn, mỗi người chúng ta cùng “xắn quần và ống tay áo ta lên. Nào húp ba-la-hê, lá hụp ba-la-hê, rồi ta bắt tay vào việc” như một câu hát sinh hoạt ngày xưa mà anh em ta đã thuộc lòng. Có vậy, ta mới đóng góp một chút thư giãn, một chút kiến thức, một chút đạo đức, một vài ý nghĩ tích cực giúp cuộc sống anh em tươi đẹp và phong phú hơn.

Xin chào anh chị em và các cháu.

Nguyễn Văn Thiện, Lớp Phanxicô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây