Hành hương và Chầu Thánh Thể

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:

"Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!"

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Bích Ngọc

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:            

"Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!"

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,

cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị            

được xây nên một khối vẹn toàn.         

Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,            

trẩy hội lên đền ở nơi đây,            

để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,            

như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. (TV 121)

Vào lúc 10g00 ngày 17.4.2016, Sáng Chúa nhật IV mùa Phục Sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Gia đình Lê Bảo Tịnh đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột tham dự buổi hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Nghi thức bắt đầu khi mọi người đứng trước tiền sảnh nhà thờ, làm dấu Thánh giá, vừa hát vang bài ca “Lên Đền Thánh”, vừa bước qua Cửa Thánh trong tâm tình hân hoan, sốt mến và trang nghiêm.

Sau những giây phút lắng đọng tâm hồn, cộng đoàn lắng nghe trình thuật của thánh Luca về câu chuyện Gia đình Thánh gia trẩy hội lên đền Giêrusalem. Mẹ Maria đã dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, ngay cả người con Mẹ yêu thương nhất. Còn gì tuyệt vời cho bằng chính hành động dâng cả cuộc đời, cả niềm trông cậy phó thác của mình cho Thiên Chúa. Từ đây mọi sự của Mẹ là của Chúa. Xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà hiến dâng cuộc đời để làm sáng Danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy: “Cuộc đời là một chuyến hành hương, và con người là khách lữ hành đang tiến bước trên đường đi về đích điểm ước mong. Để đến Cửa Thánh, mỗi người phải hoàn tất chuyến hành hương tùy theo khả năng. Chuyến đi ấy cho thấy lòng thương xót chính là đích điểm phải đạt tới, đòi phải dấn thân và hy sinh. Ước gì cuộc hành hương sẽ thúc đẩy sự hoán cải: khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta để cho lòng thương xót của Thiên Chúa phủ kín chúng ta, và nỗ lực thực thi lòng thương xót đối với tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta”.

“Để được thương xót,

Sống lòng xót thương”.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong cuộc hành hương này và biến đổi chúng ta theo như lòng Chúa mong muốn.

Trước khi kết thúc buổi hành hương, mọi người hướng về phần mộ Đức Cha Cố Phêrô bằng tất cả tấm lòng thảo hiếu của những người con bé nhỏ dâng lên vị Cha Chung đáng kính những tâm tình tri ân, yêu mến cùng những lời kinh tha thiết, nguyện xin Thiên Chúa cho ngài được vinh phúc trên Thiên Đàng.

Sau đó, mọi người trở về Tòa Giám mục, chuẩn bị giờ Chầu Thánh Thể.

Thời gian nghỉ ngơi chờ đến phiên chầu bỗng dưng tràn ngập niềm vui vì được Đức Cha Vinh Sơn quan tâm, ghé lại cùng trò chuyện. Ngài thật là giản dị, ân cần thăm hỏi, vui đùa với các em nhỏ,… Ngài kể câu chuyện vui: Thời bao cấp, mua được vé xe thật là khó. Hôm ấy, ngài đi trên một chuyến xe có một phụ nữ mang theo hai đứa con còn nhỏ, vì xe chật chội nên hai cháu cứ khóc hoài. Ngài bảo: “Chị đưa tôi bế cho một đứa”. Đứa bé được ngài bế nín thinh và cảm thấy bình yên trên tay ngài. Người mẹ hỏi thăm: “Anh được mấy cháu rồi mà sao bế trẻ con kinh nghiệm thế!”. Ngài cười, trả lời: “Vợ chưa có huống chi con”.

Mọi người cùng cười sảng khoái vì cái duyên kể chuyện của Đức Cha. Cám ơn Đức Cha đã mang đến cho chúng con ngọn gió mát lành giữa buổi trưa nắng nóng.

Phiên Chầu Thánh Thể của Gia đình Lê Bảo Tịnh tại Tòa Giám mục năm nay vẫn vào giấc trưa, từ 11g45 – 12g15 do Tuyến QL27 phụ trách, có sự tham gia đông đảo của Ca đoàn LBT, anh em Miền Banmêthuột, và có cả chị Minh từ Đakmil lên cùng tham dự trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến.

Hôm nay, Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, linh mục và tu sỹ. Gia đình Lê Bảo Tịnh hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn là hiện thân của Chúa Giêsu biết quan tâm qui tụ và tận tình chăm sóc đàn chiên, để từng con chiên được sống dồi dào và hạnh phúc hơn. 

Cầu xin Chúa cho mọi người biết khát khao tìm kiếm chân lý, mở lòng đón nhận Tin Mừng cứu độ, để hiệp nhất với nhau trong một đoàn chiên.

Cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết nêu gương sáng bằng đời sống hy sinh, biết giáo dục con cái sống đạo đức thánh thiện theo tinh thần Phúc Âm và sẵn lòng dâng con cho Chúa để phục vụ Hội Thánh Người.

Cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng đáp lại bằng việc dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu trì.

Cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống tinh thần Phúc Âm, thực thi Đức Ái để xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô.

Kết thúc giờ chầu, mọi người sang nhà Hội chung dùng trà nước và ăn nhẹ, cùng nhau chia sẻ tâm tình. Sau đó, mỗi người tự nguyện đóng góp Quỹ Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Linh Mục của Giáo phận.

Nguyện xin Chúa đoái thương đến những lời cầu nguyện của chúng con hôm nay. Qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh, xin Chúa chúc lành cho những hy sinh đóng góp của chúng ta trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận.

BMT, 17.4.2016

Bích Ngọc

Xin mời xem HÌNH ẢNH tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây