Lê Bảo Tịnh Sài-gòn gặp mặt

Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan ngọ trở về tháng năm

Lê Bảo Tịnh Sài-gòn gặp mặt

LBT SG

Gia đình Lê Bảo Tịnh Sài-gòn gặp mặt

[24.06.2012 08:16]
 

Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan ngọ trở về tháng năm


Hàng năm, nhiều địa phương trên cả nước, cứ tới ngày 5 tháng 5 âm lịch lại tổ chức ăn tết Đoan ngọ. Theo sách “Phong thổ ký” thì tết Đoan ngọ được gọi là tết Đoan dương. Đoan ngọ là bắt đầu giữa trưa, còn Dương là mặt trời. Đoan dương có nghĩa bắt đầu lúc khí dương đang thịnh. Người ta còn gọi ngày này là tết trùng ngũ vì 2 con số 5 trùng nhau. Ý nói về sự trùng phùng, tương ngộ…

Ngày tết Đoan ngọ năm nay, trùng vào ngày 23/06, Lễ vọng thánh Gioan Baotixita, cũng là ngày họp mặt của anh em Lê Bảo Tịnh vùng Sai-gòn (bao gồm các tỉnh miền Đông Nam bộ). Buổi gặp mặt được tổ chức tại căn phòng họp ấm cúng, thoáng mát của nhà hàng Hoàng Lan, Lê Văn Sỹ - Tân Bình. Vị trí của phòng họp trên cao có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của đường phố Sài-gòn. Đúng chính Ngọ, anh Phan Đình Khương, thay mặt cho Ban điều hành truyên bố lý do khai mạc.

Với phong thái vui tươi, dí dỏm đậm chất Nam bộ nhưng không kém phần nghiêm túc. Anh Khương đã báo cáo sơ lược các hoạt động của nhóm Sài-gòn trong thời gian qua, xin cảm ơn tất cả những anh em đã hỗ trợ Ban điều hành để đạt  được những thành quả tuy khiêm tốn nhưng cũng nối kết được tinh thần của anh em một nhà. Một điều đáng khích lệ là trong kế hoạch nhỏ: “Góp nhặt yêu thương” của nhóm LBT Sài-gòn đề xuất trong thời gian trước đây đã đón nhận được đóng góp của một số ân nhân trong và ngoài gia đình LBT. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến các vị ân nhân và xin ghi nhận tấm lòng của  các nhóm anh em LBT bốn phương. Nguyện xin Chúa trả công cho các vị ân nhân và chứng giám cho lòng thành của anh em chúng con. Số tiền này sẽ được gửi về Tổ đường, thông qua Ban đại diện gia đình để thực hiện theo ý nguyện của những người dâng cúng

Phần kế tiếp là bầu lại Ban điều hành mới. Rất tiếc Trưởng ban Trịnh Thanh Tiến vì ốm nặng không đến được. Bác sỹ Tiến tận tình phục vụ trong bệnh viện, sức khỏe suy sụp và hiện đang phải chuyền nước nên đã ủy quyền cho anh em trong Ban tổ chức gặp gỡ và bầu lại nhiệm kỳ mới… Cuộc bầu cử vui tươi, không có người ứng cử, có 4 người được đề cử, tuy nhiên chỉ bầu một trưởng ban, sau đó trưởng ban sẽ cơ cấu các thành phần. Kết quả như sau:

-         Trưởng Ban:                               Phan Đình Khương

-         Phó Ban:                                     Nguyễn Ngọc Lương

-         Ban cố vấn:                                 Hoàng Công Nga

-         Ban tài chính:                              Nguyễn Doãn Dư

-         Ban hỗ trợ con em mùa thi:         Hoàng Văn Huệ

-         Ban tổ chức hành hương:             Nguyễn Tân Lập

-         Ban thăm viếng, tang chế:           Nguyễn Tuấn Lân

-         Ban hỗ trợ các cha dưỡng bệnh:  Hoàng Hồng Hải

-         Trưởng ban khói lửa:                   Cao Quý Ngữ

-         Phó ban khói lửa:                         Nguyễn Văn Sáng

Ban điều hành cũng muốn phân công những anh em còn lại nhưng vì thiếu ghế, chỉ mong muốn tất cả anh em một lòng, khi Ban điều hành đã hô thì tất cả cùng hưởng ứng là được. Nhóm LBT Sài-gòn nhận thánh Gioan Baotixita là thánh bảo trợ. Ngày lễ quan thầy 2013 sẽ tổ chức họp mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu theo lời mời của anh Cao Quý Ngự.

Các nhân sự được đề cử

Trong buổi gặp mặt đơn giản và chân tình, những người bạn có cơ hội gặp lại để chia sẻ với nhau những tình cảm gắn bó, lắng nghe những ý kiến và cùng thống nhất với nhau thắt chặt tình thân trong gia đình LBT. Xin gửi đến anh em LBT bốn phương những lời cảm ơn chân tình vì chúng ta đã cho nhau những điều cao quí nhất, để hôm nay chúng ta sống cho hiện tại và hướng về một tương lai tốt đẹp, cho thế hệ mai sau và cho những việc làm ý nghĩa.

Trước khi chia tay, Hoàng Minh Sơn đã tập cho anh em bài hát. Những câu hát vấn vương làm anh em ra về mà lòng vẫn còn lưu luyến:

Vòng tay thân ái nối kết ngày mai

Ta ra đi hẹn ngày trở lại

Mang trong tim tình bạn thật gần

Này bạn ơi đừng quên nhau nhé

………………………………
 

Hoàng Công Nga

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây