Lễ giỗ Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Ngày 23/5/2012. Ngày giỗ Đức Cha Giu-se Nguyễn Tích Đức

Lễ giỗ Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức

[30.05.2012 21:01]

Ngày 23/5/2012. Đúng ngày này năm ngoái Đức Cha Giu-se Nguyễn Tích Đức đã rời bỏ chúng ta đi về cõi vĩnh hằng.

Hôm nay con cái, học trò của Ngài tụ họp về đây để tưởng nhớ, để cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài, đồng thời cũng là dịp mọi người gặp gỡ trao đổi, nhắc nhớ về những kỉ niệm và những công lao to lớn Đức Cha đã làm cho giáo phận BMT và chủng viện LBT.

Đúng 7h30 anh chị em gđ LBT vào chúc mừng Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận BMT, nhân dịp Đức Cha mừng kỉ niệm 3 năm chịu chức Giám mục, đồng thời cùng với thời gian đó Ngài đã coi sóc, cai quản giáo phận BMT . Xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có được người Cha chung giáo phận luôn gần gũi, hiểu biết và tràn đầy yêu thương. Sau khi nhận bó hoa mừng, Đức Cha Vinh Sơn đã có những lời bảo ban, chia sẻ với anh chị em gđ LBT hết sức tâm tình.

Rời phòng Đức Cha Vinh Sơn, anh chị em chia thành 2 nhóm vào chào, thăm hỏi, vấn an sức khỏe Cha linh hướng Step. Nguyễn Văn Đậu, Cha giáo Aug. Hoàng Đức Toàn. Sau đó tất cả về tập trung trước phần mộ Đức Cha Giu-se Nguyễn Tích Đức. Trong bầu khí tĩnh lặng của Tòa Giám mục, dưới ánh nắng ban mai đầm ấm....bầu khí thật trang nghiêm, cảm động: "Thầy ơi! Chúng con lại về quây quần bên Thầy kính yêu, tuy Thầy không hiện diện bằng thể xác hình hài với chúng con nữa, nhưng chắc chắn Thầy luôn ở với chúng con trong mọi ngày, mọi nơi.....".

Gần 9h sáng thứ tư 23/5/2012 nhà thờ Gx Chính Nghĩa bắt đầu tấp nập những con cái của Đức Cha Giu-se, đến dâng lễ cầu nguyện cho Ngài. Ngoài gđ LBT còn có quý anh chị, Soeur của gđ Linh tông, người nhà Đức Cha Giu-se và khá đông giáo dân từ em nhỏ đến người lớn.

Thánh lễ bắt đầu lúc 9h00, Cha Giu-se Nguyễn Ý Định chủ tế, cùng đồng tế có Cha linh hướng Step. Nguyễn Văn Đậu, Cha giáo An-rê Trần Xuân Cương, Cha quản xứ Chính Nghĩa, và một số Cha là học trò của Đức Cha Giu-se. Trong tâm tình tưởng nhớ đến người Cha- người Thầy, Cha Giu-se Nguyễn Quốc Loan sau bài Phúc Âm đã nói về cuộc đời Đức Cha Giu-se từ lúc chào đời cho đến ngày về nước Chúa. Cha Quốc Loan chia sẻ: lên tượng Chúa ở núi Tao Phùng (Vũng Tàu) phải mất hơn 400 bậc, lên viếng Đức Mẹ ở nơi này nơi khác nhiều chỗ phải bước lên sáu bảy trăm bậc .....Còn Đức Cha Giu-se đã bước qua 73 cung bậc cuộc đời, với bao vất vả, với bao thăng trầm, nhưng Ngài vẫn luôn vượt qua với đầy nghị lực và vững niềm tin vào Chúa.

Sau Thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm và dùng bữa trưa ở nhà hội Gx Chính Nghĩa.

Chúng ta thương tiếc người Thầy kính yêu, nhưng chúng ta cũng có niềm vinh dự được là môn sinh của Thầy: Đức Cha Giu-se Nguyễn Tích Đức. Xin Thầy cùng luôn đồng hành với chúng ta, chia vui sẻ buồn, san sẻ ưu tư gánh nặng giúp chúng ta đi hết cuộc đời này.

Xem hình ảnh TẠI ĐÂY

Tk.Điệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây