Tâm tình tiễn đưa

Nhớ năm xưa ở chủng viện Lê Bảo Tịnh, tôi sống bên Ngài khoảng chưa tới một niên học thì biến cố 1975 ập đến

Tâm tình tiễn đưa

Tâm tình tiễn đưa Đức cha Giuse về nhà Cha
[28.09.2011 11:42]

Anh chị em Gia đình Lê Bảo Tịnh thân mến,

Từ mấy hôm nay tôi vẫn mở trang mạng Lê Bảo Tịnh để theo dõi lễ an táng của Đức cha, vị ân sư khả kính của chúng ta, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám mục Giáo phận Banmêthuột. Nhìn quang cảnh các cha, các tu sĩ và đông đảo giáo dân tấp nập tới thăm viếng, đọc kinh, dâng lễ cầu nguyện, lòng tôi rất bồi hồi, xúc động. Bên này, tôi lên nhà thờ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Tin vào tình thương bao la của Thiên Chúa, Ngài sẽ được Chúa thưởng công nước Trời vì Ngài là tôi tớ trung thành của Chúa.

Nhớ năm xưa ở chủng viện Lê Bảo Tịnh, tôi sống bên Ngài khoảng chưa tới một niên học thì biến cố 1975 ập đến; Ngài lo lắng cho tất cả mọi người từ cha đến con, tất cả đều bị tập trung để ra đi, trừ cha quản lý. Trước khi ra khỏi chủng viện, chúng tôi chia cho các chủng sinh mang theo gạo đựng trong các bao cát. Cùng với các cha, các “chú lớn” cũng bị tập trung đi sâu vào rừng, nấu cơm ăn, nghỉ qua một đêm rồi hôm sau mới đến địa danh có tên “rừng Mei-van”. Ở đó, tất cả bị giam lỏng. Sau khi phân loại, các chủng sinh được thả cho về. Đức cha và các cha bị giữ lại để “làm việc” và học tập. Lúc đó, nhìn thấy Đức cha, tôi rất lo buồn vì sức khỏe của Ngài rất yếu kém. Tôi chẳng khi nào quên được hình ảnh thê thảm, đói khát mà chúng tôi phải chịu: Những đêm mưa gió, chúng tôi phải đội mưa, hai tay cố căng những tấm nhựa che đầu nhưng không sao tránh được những hạt mưa rơi lạnh lùng. Lúc ấy tôi còn trẻ nên không đến nỗi ốm đau, nhưng thật là tội nghiệp cho Đức cha, vì đêm ấy, Ngài gọi nói nhỏ cho tôi biết Ngài bị cảm lạnh, bị đau bụng mà chẳng có một viên thuốc.

Được tin Ngài ra đi, trong tôi lại dấy lên hình ảnh xưa với chút bùi ngùi nhưng cũng thật cảm động về tấm gương nhẫn nhục của vị mục tử nhân hậu. Qua lời kể của các học trò thân yêu, tôi được biết nhiều hơn về con người của Ngài. Tôi tin rằng: Đức cha là người thánh thiện, khôn ngoan, khiêm tốn, đơn sơ và chân thành đối với tất cả mọi người. Một con người đáng kính như thế, một vị chủ chăn nhiệt thành của Giáo phận, một con người sống vị tha và yêu thương chan hòa như thế thì chúng ta chẳng lạ gì khi thấy tất cả mọi người đều yêu mến Ngài.

Thắp nén hương lòng kính dâng về Ngài, tôi xin gửi đến anh chị em nhà Lê Bảo Tịnh chút tâm tình người ở xa, để cùng cảm thông và chịu chung cái tang to lớn đối với người Thầy khả kính của chúng ta. Đức cha của chúng ta là tấm gương sáng ngời. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và đồng thời xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta trên bước đường theo Chúa được trung thành với Chúa như Ngài.

Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót của Chúa, xin Chúa ban cho người Thầy của chúng con được mau về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.

 
Lm Giuse Trần Xuân Lãm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây