Tha hương ngộ cố tri

“Xa quê hương gặp bạn hiền âu là điều diễm phúc”.

Tha hương ngộ cố tri

THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI

[24.06.2006 08:02]

“Xa quê hương gặp bạn hiền âu là điều diễm phúc”.

Ngày 24/06/2006 các “Tịnh Tử” xa quê hương thuộc vùng châu Mỹ lên đường đến California hội ngộ. Anh em sẽ dùng bữa cơm thân mật tại “Tịnh Gia Trang” của vợ chồng Phan Văn Nhu. Thật cảm động anh em Lê BảoTịnh ở bên trời Tây lại gắn bó với nhau thân thiết trong tình gia đình như vậy.

Các bạn thân mến!

Chắc rằng 30 năm ẩn dật đã qua đi, chúng ta cũng theo gương Đức Kytô: “Nhập thế”.

Sự ra đời của webside Lê Bảo Tịnh cùng với sự kiện gặp mặt lần đầu của đại gia đình nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành 17/04/2005 tại Toà Giám Mục Banmêthuột đã đánh dấu một giai đoạn. Anh em chúng ta cảm thấy được xích lại gần nhau hơn. Sẽ không ai phải hồi tưởng và tiếc nuối nữa vì tất cả đã trở thành hiện thực..

Quá khứ được khép lại với những kỷ niệm thân thương và những điều trân trọng vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của mọi người.Giờ đây anh em chúng ta đang định hướng cho một tương lai mới. Còn một năm nữa là Giáo Phận Banmêthuột tròn 40 tuổi(1967 – 2007). “Tứ thập tri thiên mệnh” trong đó có Chủng Viện của chúng ta. Niềm tin luôn được thể hiện và những thành quả là những chứng thực bền vững mang giá trị hoàn hảo:

- 36 Linh Mục đang hiện diện trên các cánh đồng truyền giáo của nhiều quốc gia.

- Có những chứng nhân nhỏ bé là những “Tịnh Tử” đang phục vụ đắc lực tại các giáo xứ.

- Có một ca đoàn mang tên Lê Bảo Tịnh mà thành viên là các Tịnh gia đang phục vụ tại nhà thờ chính toà Banmêthuột.

- Thế hệ thứ hai của CV Lê Bảo Tịnh gồm 20 Linh Mục và các Thầy đang theo học Đại Chủng Viện.

Quả đất vẫn xoay, thời gian cứ trôi qua và dòng đời vẫn tiếp tục. Quá khứ luôn để lại cho chúng ta những thoáng lo âu nhưng niềm tin vào sự phục sinh đã chiến thắng.

Phải chăng những biến cố làm chia cắt chúng ta lại là những cơ hội cho con người được thăng tiến.Việc các “Tịnh Tử” có mặt khắp nơi chẳng phải là sự an bài tuyệt diệu của Thiên Chúa sao?

Xa quê hương nhưng lòng vẫn hướng về đất mẹ, những người con xa xứ những mong có ngày trở về tìm lại sự ấm cúng trong tình gia đình Lê Bảo Tịnh ;

Đã từ lâu!
Con mơ về đất tổ
Tìm lại cội nguồn đã ban cho con nguồn sinh lực
Ở nơi đây ông cha con đã gầy dựng
Mảnh đất gian lao thành huyền thoại
Để mỗi lần khi xa tổ quốc
Con lại nhớ về quê hương nhiều gắn bó…

Hoàng Công Nga
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây