Thư cha Phương

Đây đúng là thời gian thuận tiện, là ngày ‘phục sinh’ của chúng ta.

Thư cha Phương

Thư cha Phương

[11.04.2010 07:59]

Các bạn mến,

Trong những ngày qua, trong lúc mọi người đang dồn hết mọi nỗ lực để chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ. Từ Ban đại diện cho đến mọi thành viên, ai ai cũng đang thu xếp công việc cho chuyến ngược nguồn truyền thống... Bên cạnh đó, tin vui tiếp nối tin vui từ khắp nơi gửi về làm cho tâm hồn chúng ta thêm rạo rực! Đây đúng là thời gian thuận tiện, là ngày ‘phục sinh’ của chúng ta.

Xin chúc mừng gia đình bác Khôi Hạnh. Đứa con thứ bốn kháu khỉnh của hai bác đã làm cho cả nhà rộn rã hẳn lên. Hy vọng cứ mỗi năm vào dịp Giỗ Tổ, hai bác lại gửi tin vui ‘y như rứa’ đến cho mọi người... Thú thật với hai bác là chúng tôi đều cảm thấy mình trẻ trung hơn trước nhiều lắm.

Chúc mừng chú Huấn trong chuyến ‘xuất ngoại’ lần này. Chú đến thăm mảnh đất “Kangaroo” như một sứ giả hòa bình, như một chiếc cầu nối lại tình thân, như một ‘trận đá bóng dọn sân’ cho ngày Giỗ Tổ sắp tới. Tuy bận rộn với  ‘ngựa’... nhưng chú đã dành hết thời gian có thể để ngược xuôi đến với anh em... Chuyến mạo hiểm của bố con chú cùng với Linh Balàng đến Milton hôm qua đã làm cho ngọn đồi quạnh hiu này hết hiu quạnh... Đặc biệt, sáng hôm nay khi tiễn chú về lúc 3giờ rưỡi sáng, mình cảm thấy thương bố con chú và Linh Balàng thật nhiều. Cám ơn chú Huấn, chú là người đã khai sinh trang Web LBT, chú là người đã cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ, sưởi ấm lại tình thân; Và hôm nay, chú đến thăm, chia sẻ tình bạn, tình người với chúng tôi trong cảnh tha hương buồn tẻ này.

Cám ơn chú Công đã đến thăm và chia sẻ với chị Mười. Nhìn thấy chị vui, chúng ta cũng được vui lây. Cầu mong cho chị được an bình, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Rất cảm phục tinh thần của các bạn lớp Giuse và Truyền tin trong dịp mừng bổn mạng vừa qua... Các bạn đã đến với nhau trong tình bằng hữu. Tất cả những bài tường trình cũng như hình ảnh của các bạn đã giúp mọi người nhớ đến nhau và gần gũi nhau hơn.

Cuối cùng (nhưng không phải là hết), chúng hãy chúc mừng nhau vì trong suốt thời gian qua, chúng ta đã luôn có mặt bên nhau những lúc vui cũng như khi buồn. Chúng ta đã và đang sống linh đạo Lê Bảo Tịnh với ý thức trách nhiệm và yêu thương. Hy vọng mọi người đều hãnh diện và cùng nhìn về một hướng.

Đúng thật, đây chính là ngày phục sinh của chúng ta. Allelluia!

Thân mến,

Lm. Francis Trần Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây