Tiến về Nhà Chúa

Vui chừng nào khi thiên hạ bảo tôi: ta cùng nhau tiến về nhà Chúa.

TIẾN VỀ NHÀ CHÚA

[16.07.2008 06:59]
Nguyễn Văn Thiện

 

Vui chừng nào khi thiên hạ bảo tôi: ta cùng nhau tiến về nhà Chúa.

Tiến về nhà Chúa giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. (lời TV)

Sáng ngày 25/6/2008 vừa qua, từng đoàn người lũ lượt tiến về nhà thờ chính tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột để long trọng cử hành lễ quan thầy Giáo Phận, cũng là ngày Giáo Phận vừa tròn 41 tuổi.          

Ngược dòng thời gian, vào ngày 22/6/1967, Giáo Phận BMT được chính thức thành lập, dưới sự cai quản của Đức Cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai. Giáo phận lúc ấy có 33 giáo xứ, 55 linh mục và 56.719 giáo dân. Chắc hẳn lễ nhậm chức và lễ ‘ra mắt’ Giáo Phận cũng đã diễn ra trong ngôi thánh đường Chính Tòa, buổi lễ có lẽ là rất trang nghiêm, số giáo dân tham dự đông đảo và ai ai cũng nô nức đón chào buổi bình minh của một Giáo Phận truyền giáo.

Vào một ngày mưa tầm tã, được tin vị cha chung đã tạ thế, giáo dân từ khắp 3 tỉnh cùng tìm về mái nhà chung giáo phận để tham dự lễ tang của Đức cha cố Phêrô, từ trần vào ngày 04/8/1990. Số giáo dân thật không thể đếm được, họ đứng đầy cả quãng đường Phan Chu Trinh (từ TGM đến nhà thờ chính tòa). Buổi lễ tiễn biệt hôm ấy thật trầm buồn và trang trọng. Thân xác Đức Cha cố Phêrô mãi mãi nằm dưới nguyện đường Chính Tòa.

Năm 1992, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Phận, lại một dịp nữa giáo dân toàn giáo phận lại đổ xô về nhà thờ Chính Tòa để long trọng cử hành thánh lễ. Buổi lễ hôm ấy long trọng và đông đảo đến lạ thường! Thuở ấy khuôn viên nhà thờ chính tòa còn rộng rãi lắm, buổi lễ cử hành ngoài trời, các ca đoàn đại diện cho các giáo hạt Banmêthuột và Quảng Đức hát lễ, có đội kèn giáo  xứ Kim Phát và đội cồng chiêng của anh em dân tộc, có cả ca đoàn người dân tộc nữa…

Bẵng đi khá lâu, thì hôm nay ngày 25/6/2008, giáo dân từ khắp nơi lại có dịp tìm về mái nhà chung Giáo Phận để mừng lễ quan thầy lần đầu tiên, cũng là mừng sinh nhật thứ 41. Giáo Phận đã chọn các thánh Tử Đạo Việt Nam là quan thầy, lễ mừng vào ngày 22/6 hằng năm để kỷ niệm ngày thành lập Giáo Phận.

Từ mờ sáng các linh mục, HĐGX  và giáo dân từ khắp 4 giáo hạt cùng nô nức tiến về nhà thờ Chính Tòa như trẩy hội. Buổi lễ thật long trọng với khoảng 2000 giáo dân, 100 linh mục và Đức Cha Giám Quản là chủ tế, có 2 ca đoàn phục vụ (một của giáo xứ Chính Tòa và một của anh em dân tộc), 2 đội kèn đồng và một đội cồng chiêng. Ban tổ chức đã lắp đặt 2 hệ thống truyền hình cho những người ở ngoài nhà thờ có thể tham dự Thánh Lễ. Đức Giám Quản nhắn nhủ giáo dân hãy nêu cao gương sống đạo và mỗi người hãy cố gắng truyền đạo cho ít là một người theo gương của giáo hội Hàn Quốc. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2008

Nguyễn Văn Thiện

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây