Vùng Sàigòn họp mặt

Như đã hẹn, trưa hôm qua 28.82011, anh em Lê Bảo Tịnh vùng Sàigòn đã họp mặt tại nhà hàng Lửa Hồng,
Lần họp mặt chính thức đầu tiên của nhóm Lê Bảo Tịnh vùng Sàigòn
[29.08.2011 13:17]
Như đã hẹn, trưa hôm qua 28.82011, anh em Lê Bảo Tịnh vùng Sàigòn sau khi thăm viếng bà cố cha Hoàng Kim Toan, đã họp mặt tại nhà hàng Lửa Hồng, quận Phú Nhuận.
 
Đây là lần họp mặt chính thức đầu tiên của nhóm nên tinh thần anh em rất khí thế, ngoài sự có mặt của khoảng 20 anh em vùng Sàigòn (một số anh em vì kẹt công việc không tham gia được) còn có sự tham gia của bác Long (đại diện vùng Hà Lan, Banmêthuột), bác Tú (đại diện vùng Bình Phước), bác Tiến (đại diện vùng Đồng Nai), và đặc biệt của cha Phương (người hùng xứ Kangaroo) cũng là người khơi mào nên buổi họp mặt hôm  nay.
 
 
Như đã thống nhất, trong lần họp trù bị trước đây, đợt này anh em nhất trí bầu anh Trịnh Văn Tiến làm nhóm trưởng và anh Phan Đình Khương làm nhóm phó (không phải phá nhóm) trong tinh thần đoàn kết, trong khí thế hào hùng anh em đã đề ra nhiều chương trình rất hoành tráng (hay là bia rượu nói?!). Ý kiến của anh em là muốn thâu tóm vùng Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và cả Úc châu, Canada, Mỹ... nhập chung vào nhóm Sàigòn luôn (sao các bác khôn rứa, còn hơn cả đường lưỡi bò của Tàu nữa)
 
Việc sát nhập hay không còn cần có sự đồng ý của bên bị nữa, việc đó tính sau, tuy nhiên tương lai vùng Sàigòn về nhân sự chắc chắn sẽ phát triển, vì một số các bác ở Banmêthuột sẽ mua nhà cho các con đi học ở Sàigòn, các bác già rồi cũng muốn về hưu với con cái, rứa là nhân sự Sàigòn tăng lên. Nhìn trước sự việc như vậy nên anh em thống nhất bầu thêm nhân sự vào ban điều hành nhóm, ngoài trưởng và phó nhóm đã bầu anh em nhất trí bầu thêm 2 phụ nhóm (không phải phụ khoa) là anh Nguyễn Ngọc Lương, phụ trách kinh tài và mõ tui Nguyễn Văn Sáng phụ trách ăn  nhậu, (tương đương với chức trưởng ban ăn nhậu). Thôi thì nhỏ lớn gì cũng là chức, miễn “có chức” là được. Từ nay ai cần liên hệ với nhóm Sàigòn về các việc lớn xin gặp anh Tiến hoặc Khương, ai muốn xin tiền hoặc cho tiền gặp anh Lương và ai muốn mời nhậu nhẹt xin gặp mõ tui! 
 
Anh em chia tay trong tinh thần đoàn kết, hy vọng với buổi họp mặt hôm nay nhóm Lê Bảo Tịnh Sàigòn sẽ có nhiều chương trình hoạt động phong phú hơn, làm cầu nối gắn kết anh em trong tinh thần Lê Bảo Tịnh. Mong thay!!!
 
 (Nguyễn Văn Sáng)
 
P/S: Buổi họp mặt hôm qua còn có sự tham gia của anh Phương (em rể  bác Vũ Đăng Khoa), anh Phương mặc dù không ở trong chủng viện ngày nào nhưng vì khí thế anh em hoành tráng quá nên muốn tham gia nhóm, anh em đồng ý liền. Có điều mặc dù đã mấp mé 60 rồi nhưng vì gia nhập sau nên anh em xếp cho bác Phương vào lớp... Savio, đừng buồn nha... chú Phương!!!
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây