Chúa Giêsu Kitô chuẩn bị tâm hồn các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ mà Người hứa ban khi trở về cùng Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không đến để thay thế Đức Giêsu, nhưng để làm cho Người tiếp tục hiện diện giữa Hội Thánh và trong tâm hồn các tín hữu cho đến tận thế.
Chúa Thánh Thần là Đấng giáo hóa nội tâm. Người âm thầm soi sáng lương tâm để ta nhận ra sự thật về chính mình; đánh động tâm hồn để trái tim không còn chai cứng; đưa con người trở về với Thiên Chúa sau những lầm lạc xa ngã; và ban sức mạnh để không chỉ biết điều thiện, mà còn sống điều thiện ấy mỗi ngày. Có những lúc một câu Tin Mừng làm ta xúc động, một lần cầu nguyện khiến ta muốn thay đổi hay một nỗi cắn rứt thúc đẩy ta quay về với Chúa, đó chính là hoạt động sâu xa của Chúa Thánh Thần.
Nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” được thực hiện cách sống động. Và nơi Chúa hiện diện sâu xa nhất chính là Thánh Lễ. Trong mỗi Thánh Lễ, Đức Kitô vừa là vị Thượng Tế dâng lễ, vừa là bàn thờ, vừa là Chiên lễ chịu sát tế vì phần rỗi nhân loại. Người hiện diện trong cộng đoàn, trong Lời Chúa, và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể. Chính nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô để nuôi dưỡng dân Người.
Bởi thế, chờ đón Chúa Thánh Thần là mở lòng để Thiên Chúa đổi mới đời mình mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng tâm trí, đổi mới tâm hồn và làm cho Đức Kitô thật sự sống trong từng lời nói, việc làm và cách sống của chúng ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





















