Được và mất
Điều bình thường trong cuộc sống, làm gì cũng đi tìm lợi ích cho mình. Chỉ có điều điều lợi ích ấy có làm thiệt hại cho người khác không. Tìm lợi cho mình đời này mà mất đời sau, có đáng không?. Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Đây chúng con bỏ mọi sự theo Thầy” (Mc 10, 28).
Được gì? Luôn là câu hỏi khi bỏ điều này chọn điều khác. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Được cả thế gian mà mất linh hồn có ích lợi gì? Được hào quang mà đánh mất trái tim, có ích gì? Được lợi trăm mối mà giấc ngủ không yên nào có ích, khi tuổi đời không thể giữ? Được hoan hô, vỗ tay mà lòng đầy hoen úa, sống trong hư ảo, nào có thực?
Ta có thể được nhưng lại là mất, như khi ta được trăm năm mà mất cả ngàn năm, có lợi gì? Ta có thể mất nhưng lại được, khi mất trăm năm mà được ngàn đời, sao không cược? Ta tin vào người nói hay, nói giỏi, sao không tin người nói thật? Ta thích điều ta nghe hơn là điều cần nghe. Ta thích điều hào nhoáng, quảng cáo, hơn lời nói thật, thô sơ, mà nghe đắng lòng.
Những điều ta thích không là điều ta cần, điều ta muốn không là điều Chúa muốn. Theo Chúa bỏ mọi sự, ta luôn đắn đo được gì? Bỏ cái tôi để sống cái chúng ta. Bỏ cái tội để được cái an. Bỏ của cải để được sức khoẻ, như cái ta thường bỏ để tìm thầy, chạy thuốc.
Buông bỏ không là mất. Ta được nhiều chính Chúa là gia nghiệp. Bỏ thế gian ta được Nước Trời. Bỏ cái tạm ta được vĩnh cửu. Bỏ mọi sự là đường hẹp, cần có lòng can đảm liều mất.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cái bếp
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha giáo tại Sydney
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Ngựa hay về cuối.
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Giao ước muối – thành tín và sự sống
Mã đáo
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Hãy chiếu giãi ánh sáng của ta cho mọi người
Là muối, là ánh sáng (Mt 5,13–16)
Sống với và sống cho nhau
SNTM Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A
Ban Truyền Thông Họp Tổng Kết Cuối Năm
Thánh lễ an táng Cha Cố Aug. Hoàng Đức Toàn