Niềm Vui Phục Vụ
Tôi mơ thấy ánh bình minh,
Rạng ngời chiếu xuống ân tình bao la.
Tôi nghe Chúa gọi thiết tha,
Đứng lên, phục vụ, nở hoa giữa đời.
Thánh Giuse, bậc rạng ngời,
Lắng nghe trong mộng, trọn lời Chúa trao.
Ngài đi, chẳng chút tự cao,
Âm thầm lao nhọc, dạt dào yêu thương.
Phục vụ chẳng ngại đoạn trường,
Niềm vui thắp sáng con đường Ngài đi.
Tình yêu chân thật khắc ghi,
Dâng đời bé nhỏ, khắc khi niềm tin.
Ai yêu, ai sống hy sinh,
Là người hạnh phúc giữa nghìn chông gai.
Bởi khi trao hiến miệt mài,
Là khi gặp Chúa, thiên đàng tỏa hương.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Khi Chúa Thánh Thần ngự đến!
Đấng sửa lại trong ngoài
Vầng Trăng Vẫn Tỏa Sáng
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH
Khai mạc Tuần Thường huấn Linh mục -đợt 2
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH
Trong Chúa - chúng ta không mồ côi
Đấng sẽ đến
Sống không thuộc về thế gian
Bài Suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh -A
Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH
CN 6 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bế mạc Thường huấn Linh mục đợt I -2026
Sống tình yêu mến giữa thế gian
Thư mời Lễ Giỗ 100 ngày Cha cố Augustinô