NƠI ĐỂ VỀ
Có những giấc mơ rất giản đơn
Là một ngôi nhà
Là cánh cửa mở ra và có người chờ đợi
Là một bữa cơm không vội vàng, không lặng lẽ.
Nhưng đâu phải ai cũng có một nơi để về
Có người đi mãi, chẳng biết nơi nào dừng chân
Có người trở lại, nhưng chẳng còn ai đón
Có người đứng trước nhà mình… mà thấy lạc lõng hơn cả ngoài kia.
Bình yên – nghe thật gần nhưng hoá xa xôi
Khi mái nhà chất đầy mưa gió
Khi gia đình chẳng còn là chốn bình an
Khi muốn trở về… mà chẳng thể.
Và có những người
Chọn đi, không ngoảnh lại.
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Hai -2026
Thánh lễ An táng Bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
Thánh lễ đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Lịch mục vụ tháng 02.2026 của Đức Giám Mục
Hạnh phúc thật (Mt 5, 1-12a)