Người tốt lành được đánh giá như thế nào trong cuộc sống hằng ngày của ta?
Người tốt lành thường dễ bị lợi dụng. Thật sự người tốt lành thường nghĩ tốt về người khác, họ dễ bị lợi dụng theo mục đích xấu dễ thường xảy ra. Đối với người tốt lành dù họ có thể sau đó nhận ra bị lừa dối, họ vẫn sẵn lòng tha thứ và tránh cho lần sau.
Người tốt lành dễ cả tin. Với người sống ngay thật, họ cũng tin người khác sống ngay thật như họ. Họ không phải vì dễ tin mà vì họ không quen sống cách giả dối. Dù khi họ biết dễ dàng tin người khác, họ vẫn tin để cho người khác biết rằng cuối cùng “Sự thật sẽ giải thoát”, vì không có gì che giấu mãi mà không bị tiết lộ ra.
Người tốt lành dễ bị tổn thương. Đúng như vậy, vì người công chính thường chịu nhiều nỗi gian truân. Họ có đau lòng, có buồn nát tâm can, nhưng họ vẫn tin, Chúa sẽ cứu giúp họ, gánh thay cho họ điều đau thương.
Người tốt lành luôn bị ganh ghét bởi người xấu. Điều dễ hiểu, người tốt lành không theo phe kẻ xấu, ủng hộ kẻ xấu. Đôi khi người sống tốt lành còn hoán cải được người xấu. Đồng bọn kẻ xấu thường hay tấn công bằng việc bôi xấu, vu oan, nguỵ tạo chuyện, để người tốt lành bất khả tín trước mắt người khác.
Người tốt lành không bao giờ ân hận vì điều mình sống tốt lành. Đó thực sự là tốt lành như Chúa mời gọi sống.
Chúa Giêsu là Đấng tốt lành thật sự.
Chúa biết ta rõ hơn ta biết ta, nhưng Người không xét tội ta như ta đáng phải chịu. Người luôn chờ đợi, chậm giận, giàu tình thương và mong muốn chữa lành cho ta.
Chúa là Đấng tốt lành, Chúa ban ơn cho kẻ dữ cũng như người lành. Người gánh chịu hết thảy mọi người, Vì Chúa yêu thương không phải vì ta hay, ta ngoan, mà chỉ vì Chúa là tình yêu.
Chúa Giêsu là Đấng tốt lành. Người chết thay cho ta. Người gánh lấy tội lỗi, gánh những đau khổ do tội ta gây nên. Người giải thoát ta khỏi tội. Đấng mang lại cho ta một tình yêu mới, một niềm vui ơn cứu độ.
Chúa Giêsu sống tốt lành với mọi người vì Chúa luôn hy vọng ở nơi con người sẽ sống tốt lành như Người mong muốn. Đó là Đấng tốt lành luôn hy vọng nơi ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Người Tốt Lành
Người tốt lành chẳng ngây thơ,
Hiểu đời sâu sắc, biết chờ, biết trông.
Lòng nhân vẫn giữ mênh mông,
Nhưng không dễ để ai dùng, ai sai.
Giúp người đúng lúc, đúng ai,
Không vì cả nể mà hoài thiệt thân.
Biết thương nhưng chẳng yếu mềm,
Biết trao nhưng giữ cho tim vững vàng.
Người tốt lành chẳng vội vàng,
Lặng im quan sát, nhẹ nhàng sẻ san.
Tâm trong như ánh trăng vàng,
Sáng soi nhân nghĩa, rỡ ràng tháng năm.
TKH