Yêu người, khó lắm!

Thứ sáu - 28/03/2025 05:15 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   31
Thật khó yêu người nhưng ta vẫn cố gắng yêu thương người như Chúa dạy.
Yêu người, khó lắm!

Yêu người, khó lắm!

 

 

 

Thường yêu Chúa thì dễ dàng hơn vì không thấy Chúa. Còn yêu người, khó lắm, có biết bao trường hợp thật khó yêu thương. 

Thánh Gioan liên kết hai việc yêu Chúa và yêu người: “Ai nói mình yêu Thiên Chúa mà ghét anh em mình, thì đó là người nói dối” (1Ga.4, 20). Có rất nhiều lý do để yêu thương người. Khó cho ta rồi!


Sự khác biệt về suy nghĩ và giá trị sống. Mỗi người có một cách nhìn nhận thế giới khác nhau. Khi gặp ai đó quá khác biệt về tư tưởng, niềm tin hay cách sống, ta có thể cảm thấy khó đồng cảm hoặc yêu thương họ. Ta chỉ không ưa họ, chứ không thể ghét họ.

Con người đôi khi làm tổn thương nhau. Trong cuộc sống, dễ bị tổn thương bởi người khác, bị phản bội, lừa dối, hiểu lầm hoặc đối xử bất công. Trong các tương quan dễ làm cho nhau những tổn thương dù không cố ý. Những vết thương này khiến chúng ta dè dặt và khó mở lòng để yêu thương.

Sự ích kỷ và lòng tự tôn. Mỗi người đều có cái "tôi" của riêng mình. Đôi khi, sự ích kỷ khiến chúng ta khó chấp nhận lỗi lầm của người khác hoặc khó tha thứ. Cái “tôi” và cái “chúng ta” nhiều khi không hoà hợp với nhau, có khi chống lại nhau, chia bè, chia phái, chẳng gắn kết được một lòng, một ý.

Trong một xã hội tạo ra sự cạnh tranh và chia rẽ. Thế giới đầy sự cạnh tranh, nhiều khi khốc liệt. Ta thường bị co rút về cách sống vì bản thân hơn là yêu thương người khác. Sự phân biệt giàu – nghèo, địa vị xã hội, tôn giáo, văn hóa cũng có thể khiến con người xa cách nhau.

Lòng tốt dễ bị lợi dụng. Một số người e ngại yêu thương người khác vì sợ bị lợi dụng, sợ cho đi quá nhiều mà không nhận lại được gì. Người ta thường nói: “Một người vì mọi người, mọi người coi mình như con mọi”.
Thiếu sự tương quan thực sự. Công nghệ giúp con người kết nối dễ dàng hơn, nhưng nó cũng có thể làm giảm sự gần gũi thực sự. Ta có thể có hàng nghìn bạn bè trên mạng xã hội nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và khó mở lòng với ai đó.

Thật khó yêu người nhưng ta vẫn cố gắng yêu thương người như Chúa dạy. Hợp nhất trong sự khác biệt. Không nuôi thù hận, không để lòng ghanh ghét. Sẵn lòng tha thứ.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây