Hạnh Phúc Ở Đâu?
Hạnh phúc ở đâu giữa cuộc đời,
Giữa vòng danh lợi rối chơi vơi?
Giữa lòng đầy những toan tính,
Giữa môi cười nói gian dối?
Hạnh phúc đâu phải vàng son,
Cung lầu nguy nga, áo gấm mỏi mòn.
Hạnh phúc là khi tay biết nắm,
Một bàn tay khốn khó héo hon.
Hạnh phúc chẳng ở hơn thua,
Mà trong ánh mắt chan hòa yêu thương.
Là khi lòng chẳng vấn vương,
Những sân si níu con đường lặng yên.
Hạnh phúc là phút bình yên,
Là khi tâm sáng giữa miền trần ai.
Là khi Chúa đến mở tay,
Xua tan sầu muộn, đong đầy yêu thương
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Thánh lễ Tạ ơn 59 năm Thành lập GP.BMT
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
CN 13 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Hãy nhìn… Đấng diệt cả hồn lẫn xác…
SNTM Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
CN XII TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (15/6)
Thế nào là yêu kẻ thù?