Ta thường nghe nói: Sự sống bắt đầu từ hôm nay, tương lai bắt đầu từ hiện tại. Đó là cách sống tích cực, khi Chúa Giêsu nói: "Ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết" (Ga 8, 51).
Ý nghĩa: "Không bao giờ phải chết", ở đây là "Giữ lời" để sống trong hiệp thông với Lời Hằng Sống. Khi sống trong Lời của Chúa, đem ra thực hành là khi ta đang sống trong Chúa, “Dù sống hay chết ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14, 7).
Mặc khải về thần tính của Chúa Giêsu Giêsu nói: "Trước khi có Abraham, Ta là", Chúa dùng từ ngữ mà Thiên Chúa dùng để tự giới thiệu với Môsê: "Ta là Đấng Hằng Hữu - Ehyeh asher Ehyeh (Xh 3, 14). Chúa là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa hằng sống ở với con người phải chết, để đảm bảo ai tin và giữ Lời Người sẽ được sống.
Người giữ lời Chúa là người sống theo Tin Mừng với cách sống công chính, yêu thương, tha thứ, khiêm nhường. Sống mối tương quan tình yêu với Chúa Giêsu, ở lại và ở trong Người.
Sống Lời Chúa là bắt đầu bước vào sự sống đời đời ngay hôm nay. Một đời sống có ý nghĩa, bình an, và tràn đầy hy vọng, ngay cả trong đau khổ, Chúa cũng đang ở đó với ta. Tin tưởng và phó thác để sống trong Lời của Chúa.
Từ hôm nay
Giữ Lời Thiên Chúa sống thâm sâu,
Dẫu giữa trần gian vẫn nhiệm mầu.
Thuộc trọn về Ngài – không sợ chết,
Sự sống đời đời đã khởi đầu.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan