Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 08/04/2025 08:44 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |
53
5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi
Tha Thứ - Chúa Nhật Lễ Lá C Tin Mừng thánh Lu-ca 22, 14 – 23, 56 5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi
Chào các con,
Hôm nay chúng ta bước vào Tuần Thánh.
Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo hội. Tuần Thánh tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng của Chúa Giê-su để cứu chuộc nhân loại.
Khởi đầu Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá: kỷ niệm việc Chúa Giê-su được rước long trọng vào thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Nhật Lễ Lá cũng còn được gọi là Chúa Nhật Chịu Nạn. Trước Thánh Lễ có làm phép lá và long trọng rước lá vào Thánh Đường để cử hành Thánh Lễ. Lá đã được làm phép, giáo dân có thể mang về nhà và để trên bàn thờ, để nhắc nhở mọi người trong gia đình về những ngày Thánh trong Tuần Thương Khó.
Trong Thánh Lễ, chủ tế sẽ đọc bài Thương Khó của Chúa Giê-su.
Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy trong Tuần Thánh, được gọi là Tam Nhật Thánh (Easter Triduum). Ngày Thứ Năm kỷ niệm bửa Tiệc Ly, ngày Thứ Sáu kỷ niệm Chúa Giê-su chịu khổ nạn và chết trên thập giá, ngày Thứ Bảy kỷ niệm Chúa Giê-su chịu mai táng trong mộ đá. Sau đó là Chúa Nhật Phục Sinh.
Trở lại Bài Thương Khó của thánh sử Lu-ca được đọc trong Thánh lễ hôm nay, bài Thương Khó khá dài, gồm những trình thuật sau:
Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể,
Chúa Giê-su cầu nguyện tại núi Cây dầu,
Chúa Giê-su bị bắt,
Chúa Giê-su bị kết án;
Chúa Giê-su chịu đánh đòn;
Chúa Giê-su chịu sĩ nhục;
Chúa Giê-su vác thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha;
Chúa Giê-su chịu đóng đinh;
Chúa Giê-su chịu chết trên cây thánh giá;
Chúa Giê-su được mai táng trong mộ đá…
Có rất nhiều bài học rút ra từ cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su, nhưng ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu một câu nói của Chúa Giê-su trên thánh giá.
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).
Trước khi tắt thở, bị treo trên thánh giá, Chúa Giêsu nhìn thấy và cảm nhận được mọi điều con người đã làm cho mình.
Suốt ba năm rao giảng Tin mừng, từ Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu đã loan báo tình thương của Thiên Chúa cho con người, Ngài đã làm bao phép lạ để giải thoát con người khỏi quỷ dữ, khỏi bệnh tật…; Ngài đã nuôi dưỡng bao con người đói khát vật chất cũng như tinh thần; Ngài đã dạy con người “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6, 27-28). Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dã dạy: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6, 12).
Và hôm nay, trên thánh giá, Chúa Giê-su đã sống triệt để lời Ngài đã dạy. Khi đối diện với những người lính La mã, những người tàn bạo chỉ làm theo lệnh, đã sĩ nhục, đã đánh đòn, rồi đóng đinh mình cho đến chết … hoặc đám đông dân chúng lầm lạc, bị mê hoặc hay giới lãnh đạo người Do thái quyết tâm giết mình… Chúa Giê-su vẫn một lòng yêu mến họ, cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Đây là lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người và chính Ngài cũng là Thiên Chúa, dành cho nhân loại tội lỗi chúng ta.
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lúc chúng ta va chạm nhau, nhiều lúc chúng ta bị vu khống, nhiều lúc chúng ta vô cớ bị chửi rủa vv… Chúng ta hãy nhớ lời Thầy Giê-su, dù bị con người đối xử tàn tệ thế nào, Ngài vẫn một lòng tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Hãy bắt chước Thầy Giê-su tha thứ mọi lỗi lầm của anh em và đây cũng là phúc tử đạo hằng ngày của chúng ta.