Hãy nên thánh!
Bất cứ ta xuất phát ở điểm nào, ta cũng được mời gọi nên thánh: “Hãy nên thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Thánh” (Lv 19, 2). Nên thánh là một ơn gọi cho tất cả mọi người.
Nên thánh với ta, ai cũng cho là khó trong cuộc đời, nhưng nhờ ơn Chúa ta sẽ thực hiện với cố gắng của ta. Nên thánh trước tiên đó là một ơn gọi của ta. Một ơn gọi giữa đời, nên thánh trong ơn gọi hôn nhân hay một tu sỹ hay một linh mục, tất cả đều chung ơn gọi nên thánh. Ta sống thế nào với ơn gọi của ta, bắt đầu từ chất liệu đời thường của ta để nên thánh. Không hoàn thành được ở đời này cũng hoàn thành được ở đời sau, những cố gắng của ta không bao giờ mất đi vô ích. Hãy nên thánh!
Có nhiều chất liệu cuộc đời của ta để nên thánh. Có khi là những chất liệu tốt ta có sẵn và cả khi ta có nhiều điều không tốt, kể cả tội lỗi. Nên thánh là biết sử dụng chất liệu của ta, cố gắng nhờ ân sủng của Chúa để ta sửa chữa và hoàn thiện. Thánh dù là khi được gọi là ông thánh giữa trần đi chăng nữa, ông thánh vẫn nhận ra con người tội lỗi để sám hối, xin lòng thương xót của Chúa.
Nên thánh là một hành trình sống thánh giữa đời, nên ta cứ cố gắng sống thánh và những gì chưa thánh, cố gắng sửa chữa và sám hối cùng Chúa. Cố gắng mỗi ngày sống thánh hơn, là sống những điều tầm thường vì lòng yêu mến Chúa. Chúa nói với ta cách sống thánh: “Ai cho anh em uống một chén nước vì anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9:41)
Nên thánh là một ơn gọi chung cho mọi người. Ta hãy nhờ ân sủng của Chúa để sống thánh hơn mỗi ngày.
Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta giúp ta sống thánh: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17, 14 – 15).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”
Truyện ngắn “Mua Vui Giữa Đời”
LBT -Tháng Sáu 2026
Lời Chúa CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH
7 Ơn Chúa Thánh Thần
Thánh Thần -Sinh Khí Hiệp Nhất và Sứ Mạng
Ba cấp độ lòng yêu mến
Lễ CTT hiện xuống - 5 phút LC với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH