K. Khúc Vinh Quang
Sau đêm dài chờ đợi
Yêu thương ngập cõi lòng
Ánh bình minh ló dạng
Mộ Chúa, tìm viếng thăm.
Mộ trống. Chúa phục sinh
Hiện ra với môn đệ
Ban Thánh Thần Thiên Chúa
Cho muôn người đợi trông.
Đồi cao, Chúa về trời
Các môn đệ ngơ ngẩn
Trời cao luôn ngưỡng vọng
Mơ, giấc mơ con người.
Trần gian, đời lữ thứ
Lệnh Thầy phải vâng theo
Lời Tin mừng cứu rỗi
Truyền giảng đến muôn loài.
Thánh Thần Chúa ngự xuống
Biến đổi muôn cõi lòng
Tin vào Con Thiên Chúa
Đấng Cứu thế chờ mong.
Dẫu gian nan khốn khó
Vẫn luôn đi theo Ngài
Dẫu đau thương máu đổ
Vẫn theo Ngài mãi thôi.
Mẹ ơi, đời dương thế
Lời Xin Vâng đi cùng
Từ Bê Lem lạnh giá
Đến Đồi Sọ thập hình.
Đường Thập giá Con đi
Mẹ luôn bước đồng hành
Đồi cao, bên thập tự
Mẹ trọn niềm hiến dâng.
Mẹ ơi, phúc thiên đường
Chúa Cha đã ban thưởng
Linh hồn cùng thân xác
Chiêm ngưỡng Chúa Tình Yêu.
Mẹ ơi, Mẹ, Mẹ ơi
Đường lữ thứ con đi
Cùng với Mẹ con bước
Phúc thiên đường khắc ghi.
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn ĐTC
Tiếp kiến chung 27/05/2026
Quý Tân Linh mục LBT dâng Thánh lễ tạ ơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Sáu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành