Lời có uy quyền (Lc 4,31–37)
Đức Giêsu không giảng như các kinh sư, nhưng bằng chính uy quyền của Thiên Chúa. Lời ấy vốn là Lời Sáng tạo từ thuở ban đầu, nay đã nhập thể nơi Con Thiên Chúa. Đó là Lời chữa lành, giải thoát con người khỏi sự dữ và biến đổi con người.
Lời khuất phục sự dữ. Trước mặt Chúa, ma quỷ không thể ẩn mình. Chỉ một lời truyền, nó phải xuất ra. Quyền uy của Lời Chúa khiến ma quỷ run sợ mà kêu lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao?”
Lời đem lại tự do. Dân chúng kinh ngạc khi thấy một người được giải thoát. Quyền năng của Lời giải thoát và ban tự do cho con người. Ai mở lòng đón nhận Lời ấy thì được sống trong bình an của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe và để Lời quyền uy của Chúa chạm đến lòng con, giải thoát con khỏi mọi sự dữ, để con được sống trong tự do và bình an của Chúa.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Dạ, con đây!
Tiếng gọi giữa đời thường (Mt 4,12–23)
Người hàng xóm
Bài suy niệm Chúa Nhật III Thường Niên -A
SNTM Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 3 TN A
Thiếu Nhi VHTK - CN3TNA - Hình tô màu
Khát khao được chạm đến Chúa
Vui Học Thánh Kinh Xuân Bính Ngọ 2026
Thiếu Nhi VHTK-CN3TNA-7 khác biệt
VHTK Mê Cung CN 3 TN A
CN3TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bại liệt tâm hồn
Tháng Hai –Xuân đã về!
Chuyện cuối tuần: Hành trình Phụng vụ
Niêm kín Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô
Kinh Truyền Tin (18/01)