Tin Mừng không dành riêng ai.

Thứ ba - 02/09/2025 09:11 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   22
Tin Mừng ấy chính là ơn cứu độ, là sự thật và là tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.
Tin Mừng không dành riêng ai.

Tin Mừng không dành riêng ai.

 


 “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai cốt để làm chuyện đó” (Lc 4,43).

Chúa đến, Người đến không chỉ để an ủi một nhóm nhỏ, không chỉ để ở lại mãi với những ai yêu mến Người, nhưng để đem Tin Mừng đến cho mọi người, mọi nơi. Tin Mừng ấy chính là ơn cứu độ, là sự thật và là tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.

Người dân trong làng muốn giữ Đức Giêsu lại cho riêng mình, vì ở bên Người họ cảm thấy bình an và được chữa lành. Nhưng Chúa Giêsu không ở mãi một chỗ: Người được sai đi, và Người ra đi. Chính sự ra đi ấy cho thấy Tin Mừng không bị giam hãm trong bất cứ biên giới nào, nhưng có tính phổ quát, mở ra cho tất cả mọi dân tộc, mọi tâm hồn.

“Ra đi” không chỉ là di chuyển về mặt địa lý. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình: ra khỏi thói quen khép kín, ra khỏi sự thoải mái và an toàn, để đến gần những người đang đau khổ, lắng nghe những người đang tuyệt vọng, và nâng đỡ những người bị bỏ rơi. Đó cũng là cách thức chúng ta nối dài bước chân của Người.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng hôm nay vẫn tiếp tục nơi Hội Thánh và nơi từng người chúng ta. Đó không chỉ là công việc của các nhà giảng thuyết hay các thừa sai, nhưng là bổn phận và vinh dự của mọi Kitô hữu. Có thể chúng ta không bước đi đến tận chân trời góc bể, nhưng chúng ta được mời gọi gieo Tin Mừng ngay trong môi trường sống hằng ngày: gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn, xã hội.

Một nụ cười tha thứ, một bàn tay chia sẻ, một con tim biết lắng nghe, tất cả đều có thể là “lời rao giảng Tin Mừng” mạnh mẽ hơn cả ngàn bài thuyết giảng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn nhớ rằng con cũng được sai đi để rao giảng Tin Mừng. Xin cho con biết ra khỏi sự ích kỷ của bản thân, để dám sống cho tha nhân. Xin cho con biết loan báo về Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chứng tá đời thường, và bằng một trái tim chan chứa tình yêu Chúa. Amen.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây