Người Đàn Bà Xấu Số
Nhân xem một Video được đăng trong trang Nhóm Ban Truyền thông Giáo phận BMT- bài của Đức TGM Nguyễn Năng, giải thích về việc Giáo Hội khuyến khích “chơi hết mình” trong cuộc sống gia đình cho dù đó đang là một Hỏa Ngục... Xin chia sẻ một câu chuyện có thật mà chúng tôi đang tham gia...
*
Câu chuyện muốn kể ở đây là về một người đàn bà thiếu may mắn. Bà Vợ của một “nhầy lão tướng”- say, và nhầy ở trình độ chuyên nghiệp. Bà là một tân tòng (từ khi hai người lấy nhau cách đây hơn 40 năm), một giáo viên tiểu học từ trước 1975. Một người con trong một gia đình lương dân. Bà được sinh ra và lớn lên ở cái tỉnh lẻ, có thể nói là không thể “lẻ” hơn tỉnh nào khác ở Miền Nam hồi trước.
Lão và vợ con đang có mặt ở Cao Nguyên với tư cách khúc ruột ngàn dặm về thăm lại quê xưa. Lũ tụi tui biết và rất kính nể hoàn cảnh của mụ vợ Lão nên muốn góp phần vào dòng đời bà chút xíu -chơi với “nhầy lão tướng” mỗi ngày cho trọn tình với khúc ruột ngàn dặm này, để cho bà vợ và đứa con đi du lịch. Một hình thức xả hơi sau nhiều chục năm “sống chung với nhầy”. Mà có phải chỉ có cái ông “nhầy lão tướng” kia đâu. Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng Lão cũng là một vấn đề. Bị cái bịnh gì không rõ nhưng triệu chứng ban đầu là thiểu năng vận động và giao tiếp. Nay hai thứ đó hết rồi lại chuyển sang không kiểm soát được cảm xúc, cảm giác và suy đoán. Muốn làm gì thì làm, như một sinh linh hoang dã.
Ấy vậy mà Vợ lão vẫn cứ âm thầm trung thành gầy dựng cho cái gia đình của bà cho trọn chữ NGHĨA. Một mặt chịu đựng cái nhầy của ông chồng. Một mặt kìm giữ những hành động không kiểm soát được của con. Không phải quậy phá như những người tâm thần thường thấy mà ở trạng thái muốn làm gì thì làm, sauvage-hoang dại, có thể nói là như vậy.
Hiện lũ tụi tui đang coi sóc “Nhầy lão tướng” trong bịnh viện vì những di chứng của say. Dĩ nhiên không phải là người trong gia đình lão nên cũng có chút bực mình. Nhưng nghĩ đến cái gương của Người Đàn Bà Đáng Kính Trọng của mình mà quên đi những khó khăn của việc đang làm...
Không dám luận về Người Vợ đáng nể của Lão vì không biết bà đã làm cách gì để sống chung với những oan nghiệp đó. Cũng không dám luận về tính cách tiềm tàng, hay nền tảng giáo dục mà bà được thừa hưởng... Chỉ dám suy đoán qua một câu than phiền mà Bà chia sẻ: Số kiếp của mình nó vậy, thì ráng mà chịu thôi!...
Có Lẽ, Người Đàn Bà Xấu Số này là thông điệp thực tế mang tên “chơi hết mình- có chết cũng chơi”, được gửi đến cho cuộc sống của đám người rỗi việc tụi tui chăng?...
Cám ơn Ông Trời đã cho lũ tụi tui được gặp người đàn bà đáng nể này trong đời...
LaVâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Hai -2026
Thánh lễ An táng Bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Tử tế — một điều xa xỉ?
Con đường trí giản
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 2
Truy tìm SẤM TRUYỀN CA - Tập 1
Tám mối phúc - là phúc Chúa ban
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối
Thiếu Nhi VHTK-CN4TNA-7 khác biệt
Học hỏi Thư Năm Mục Vụ 2026
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
Thánh lễ đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Lịch mục vụ tháng 02.2026 của Đức Giám Mục
Hạnh phúc thật (Mt 5, 1-12a)