Tâm tình của người em Lớp Truyền Tin

Thứ sáu - 11/09/2026 08:12 | Tác giả bài viết: VDB |   22
Là người em thuộc Lớp Truyền Tin, vậy mà không biết từ khi nào vẫn luôn được diễm phúc đồng hành với các anh chị Lớp Vô Nhiễm

Tâm tình của người em Lớp Truyền Tin

LBT 110926a


Dòng thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua, nhưng có những giá trị thuộc về ân sủng và tình huynh đệ thì còn đọng lại mãi, sâu lắng và ấm áp.
        
Lớp Vô Nhiễm -Anh Cả của Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, khai giảng vào ngày 08.9.1968 -Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, và vinh dự được Mẹ Vô Nhiễm bảo trợ. Hằng năm, Lớp Vô Nhiễm có 2 ngày họp mặt truyền thống: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ -kỷ niệm ngày nhập học và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội -mừng bổn mạng.
        
Là người em thuộc Lớp Truyền Tin, vậy mà không biết từ khi nào vẫn luôn được diễm phúc đồng hành với các anh chị Lớp Vô Nhiễm, để học hỏi và đón nhận nguồn năng lượng yêu thương chan hòa từ thế hệ đàn anh của Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh.
        
Nhớ lại
ngày họp mặt 08.12.2025 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, tâm hồn người em này không khỏi xúc động. Giữa những tất bật của cuộc sống, các anh chị vẫn quy tụ về dâng Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ tế.
        
Lời mời gọi đầu Thánh lễ của Cha Bác (xin mạn phép gọi như thế trong tình anh em) đã chạm đến khoảng sâu thẳm nhất của tình huynh đệ: “Chúng ta có một mái ấm để về. Về để tạ ơn, để tâm sự, thổ lộ những giọt mồ hôi, những nụ cười thành công cả những vết hằn thất bại. Dù là người còn sống, người đã đi xa, hay những anh chị vì lý do nào đó chưa thể hiện diện, tất cả vẫn được gói trọn trong lời cầu nguyện chân thành, nối kết bằng sợi dây dệt từ tình yêu Mẹ Vô Nhiễm.
        
Trong
bài giảng, Cha Bác chia sẻ những tâm tình gần gũi, thấm thía. Cuộc sống trần gian là chuỗi ngày không ngừng chiến đấu – một cuộc chiến mà tiếng Pháp gọi là se surpasser (tự vượt qua chính mình).

- Thất bại của Ađam là lời nhắc nhở về sự ngạo mạn, khi con người không thể vượt qua cám dỗ.

- Chiến thắng của Đức Kitô mẫu gương tuyệt đối của sự tự hủy, khiêm tốn vâng phục để trở nên căn nguyên cứu độ.

- Lời Xin Vâng của Mẹ Maria nhẹ nhàng nhưng uy hùng. Mẹ đã cúi xuống trong khiêm hạ để Thiên Chúa thực thi công trình vĩ đại.
        
Bài học ấy không chỉ dành riêng cho các anh chị Lớp Vô Nhiễm, mà còn như ngọn hải đăng soi đường cho cả những anh em trong Đại gia đình Lê Bảo Tịnh. Đi theo Chúa, muốn chiến thắng những cám dỗ trần gian, con đường duy nhất chính là vâng phục trong khiêm tốn – dù biết rằng sự vâng phục ấy luôn mang theo nỗi đau từ bỏ chính mình.
        
Còn nhớ rất rõ hình ảnh
các anh chị Lớp Vô Nhiễm rạng rỡ bên bữa cơm trưa, cùng hát mừng sinh nhật Cha Giuse Bùi Công Chính, rồi lại tung tăng ghé thăm nhà vườn anh chị Kim ở cuối đường Ama Khê... Thật là một bức tranh vô cùng sống động về nghĩa tình thắm thiết của gia đình Lê Bảo Tịnh. Sự gắn kết ấy thật giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa tình người và tình Chúa.
        
Hôm nay, Lớp Vô Nhiễm lại
hội ngộ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, xin được mượn lời nguyện ước thiết tha của Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm năm xưa để dâng lên Mẹ: Maria, Mẹ Vô Nhiễm của chúng con! Xin giúp chúng con chừa bớt tội lỗi, để mỗi ngày càng được nên giống Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và đáng hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ. Amen.
        
Kính chúc quý Anh Chị Lớp Vô Nhiễm luôn dồi dào sức khỏe, bình an trong Đức Kitô và mãi là bóng cây xanh mát, là tấm gương sáng cho các lớp đàn em noi theo trên mọi nẻo đường phục vụ!

VDB - người em Lớp Truyền Tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây