
ĐẤNG TỪ BI NHÂN HẬU
Thánh vịnh 102,8 & 10.13-14-15-16.17-18a
Thánh Lễ Tiễn Đưa
Được tin cha Ân Đức, một nhạc sĩ tài năng đã ra đi… Làng nhạc công giáo mất đi một nhân tài… Thật thương tiếc. Nhân đây, xin được chia sẻ với mọi người chút tâm tình cầu nguyện cho cha Ân Đức được an nghỉ trong hạnh phúc đời đời với Đấng Tình Quân rất từ bi nhân hậu trong cõi sống bất diệt.
KHÔI NGUYÊN
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là Đấng từ và hay xót thương.
1. Người chính là Đấng nhân hậu từ bi, chậm cơn bất bình và rất khoan nhân. Người không xử xét theo tội ta phạm, cũng chẳng phạt ta xứng với lỗi lầm.
2. Tựa như người cha thương chiều con cái, Người cũng xót thương kẻ kính tôn Người. Người thực biết rõ ta là cát bụi, là từ bụi tro nắn nên hình hài.
3. Tựa kiếp phù sinh tháng ngày quá ngắn, cỏ hoa giữa đồng đẹp thắm tươi xinh. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng tàn, chỗ mọc ngày xưa cũng không biết mình.
4. Lòng nhân hậu Chúa muôn đời bền vững, dành cho kẻ nào trọn ý kính tôn. Người xử với cháu con họ công bình, cả người tuân giữ giới răn, lệnh truyền.
Video: ĐẤNG TỪ BI NHÂN HẬU

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Xin - tìm - gõ: Ai đang tìm ai?
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
CN 28 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
ĐTC mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi
Kinh Truyền Tin (4/10)
Không còn thời gian ở lại với Chúa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
Bước chân lời kinh
Hãy năng lần hạt Mân Côi
Truyện ngắn: Ranh Giới Mỏng Manh