
CON YÊU MẾN NGÀI
Thánh vịnh: 17, 2-3a. 3bc-4. 47 & 51ab
Tác giả: Khôi Nguyên
Điệp khúc:
Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, là sức mạnh của con, là sức mạnh của con.
1.
Lạy Chúa, con mến yêu Ngài, Ngài là sức mạnh của con, Ngài là Núi Đá cho con về trú ẩn. Ngài là Đấng Cứu Độ con, là chiến lũy bảo vệ con. Ngài là Tảng Đá, con nương mình ẩn thân. (Về Điệp khúc)
2.
Lạy Chúa là Đấng con thờ, là Núi Đá con ẩn nương, Ngài là khiên thuẫn, Đấng Cứu Độ uy quyền. Là thành lũy bảo vệ con, Ngài xứng muôn lời ngợi khen, và Ngài giải thoát, cứu con khỏi địch quân. (Về Điệp khúc)
3.
Vạn tuế Thiên Chúa uy quyền, ngợi khen tán dương hiển vinh, Người là Tảng Đá con nương mình trú ẩn. Tôn vinh Đấng Cứu Độ con. Người đã ban nhiều trận thắng thật là lừng lẫy cho Đức Vua Người phong. (Về Điệp khúc)
Video: Con yêu mến Ngài -Tv17

Những tin cũ hơn
Con Yêu Mến Ngài -Tv17- Khôi Nguyên
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Tương quan trong tình yêu
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Bao Giờ Em Con Mới Về?
Điều gì đã hứa - thì hãy thi hành…
Từ “không” đến “vâng” (Mt 21,28-32)
Khi con tim hối hận
Chuyện cuối tuần: Khi “mây đen kéo lại”
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Tiếp kiến chung (23/9)