Tính ghen tỵ

Thứ năm - 30/07/2026 07:24 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   8
Tính ghen tị là cảm xúc bất mãn, hậm hực khi thấy người khác có được thứ mình không có, biểu hiện qua sự so sánh, lòng đố kỵ và nói xấu.
Tính ghen tỵ

Tính ghen tỵ

 

Tính ghen tị là cảm xúc bất mãn, hậm hực khi thấy người khác có được thứ mình không có, biểu hiện qua sự so sánh, lòng đố kỵ và nói xấu.

Dân làng Nazareth không phủ nhận sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Họ cũng không thể chối bỏ những phép lạ Người thực hiện. Điều làm họ bận tâm không phải là Người làm gì, nhưng là Người là ai.

Họ nói với nhau:

"Ông này chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông chẳng phải là bà Maria sao?"

Nói cách khác: "Anh ấy có gì hơn chúng ta?"

Sự ghen tỵ luôn bắt đầu bằng việc so sánh. Nó không muốn người khác hơn mình. Nó tìm mọi cách kéo người khác xuống ngang tầm mình để khỏi phải thay đổi chính mình.

Đó là căn bệnh rất phổ biến trong đời sống. Thay vì vui vì tài năng của người khác, ta cố tìm khuyết điểm của họ. Thay vì học hỏi, ta viện cớ để phủ nhận. Thay vì cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân nơi tha nhân, ta chỉ chăm chăm chứng minh họ không xứng đáng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nhận xét rằng ghen tỵ là nỗi buồn trước điều tốt đẹp của người khác. Người ghen không đau vì mình thiếu, nhưng đau vì người khác có.

Thực ra, Chúa Giêsu không bị từ chối vì Người sai. Người bị từ chối vì ánh sáng của Người làm lộ ra bóng tối trong lòng họ.

Đó cũng là lý do Tin Mừng kết thúc bằng một câu rất buồn:

"Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin."

Không phải Thiên Chúa hết quyền năng, nhưng vì tâm hồn khép kín không còn chỗ cho ân sủng hoạt động. Ghen tỵ làm mù mắt đức tin. Người chỉ còn nhìn thấy xuất thân, địa vị và quá khứ của người khác mà không còn nhận ra công trình Thiên Chúa đang thực hiện nơi họ.

Trong linh đạo Kitô giáo, đối nghịch với ghen tỵ không chỉ là yêu thương, mà còn là biết vui với niềm vui của người khác. Thánh Phaolô mời gọi: "Hãy vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12,15). Khi biết tạ ơn vì những hồng ân Chúa ban cho anh chị em mình, ta cũng mở lòng đón nhận hồng ân dành cho chính mình.

Có lẽ hôm nay, Chúa không hỏi chúng ta có làm được phép lạ hay không. Người chỉ hỏi: Khi thấy người khác được Chúa chúc lành, lòng con có biết vui mừng không? Nếu câu trả lời là có, thì ghen tỵ đã nhường chỗ cho tình yêu; và khi tình yêu lớn lên, phép lạ đầu tiên xảy ra chính là sự biến đổi của trái tim.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây