Phép lạ đòi hoán cải

Thứ hai - 13/07/2026 06:00 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   10
chứng kiến rất nhiều phép lạ mà vẫn không hoán cải thì phép lạ ấy không còn là ân sủng cứu độ, nhưng trở thành bằng chứng để xét xử.
Phép lạ đòi hoán cải

Phép lạ đòi hoán cải

 

Trong suy nghĩ của nhiều người, phép lạ là dấu chỉ của quyền năng Thiên Chúa. Người ta tìm kiếm phép lạ để được chữa lành, để vượt qua khó khăn, để có thêm niềm tin. 

Nhưng Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một điều đáng sợ: chứng kiến rất nhiều phép lạ mà vẫn không hoán cải thì phép lạ ấy không còn là ân sủng cứu độ, nhưng trở thành bằng chứng để xét xử.

Corozain, Bethsaiđa và Caphácnaum không phải là những thành phố ngoại giáo. Trái lại, đó là những nơi Chúa Giêsu thường lui tới, giảng dạy và thực hiện nhiều phép lạ nhất. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người bệnh được chữa lành, quỷ dữ bị trục xuất. Họ có tất cả những điều mà Tyrô, Siđon hay Sôđôma chưa từng được chứng kiến. Thế nhưng, điều họ thiếu lại là điều quan trọng nhất: một trái tim biết sám hối.

Điều Chúa tìm kiếm không phải là sự kinh ngạc, nhưng là sự biến đổi. Người ta có thể trầm trồ trước phép lạ, bàn tán về phép lạ, thậm chí đi khắp nơi để tìm phép lạ, mà cuộc sống vẫn không đổi khác. Đó là nghịch lý của đời sống đức tin: càng quen với những điều thánh thiêng, con người càng dễ đánh mất sự nhạy bén trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Các Giáo phụ thường nói rằng phép lạ chỉ là dấu chỉ (signum), chứ không phải là đích đến. Dấu chỉ luôn hướng về một thực tại lớn hơn. Khi Chúa Giêsu chữa lành thân xác, Người muốn chữa lành linh hồn; khi Người cho bánh hóa nhiều, Người muốn dẫn con người đến Bánh Hằng Sống; khi Người làm kẻ chết sống lại, Người muốn mạc khải chính Người là sự sống đời đời. Nếu chỉ dừng lại ở phép lạ mà không gặp được Đấng làm phép lạ, người ta đã bỏ lỡ điều cốt yếu.

Thánh Augustinô từng nhận xét rằng phép lạ vĩ đại nhất không phải là việc Chúa dựng nên trời đất, nhưng là việc Người biến đổi một tội nhân thành một vị thánh. Vì trời đất rồi cũng sẽ qua đi, còn một linh hồn được cứu độ thì tồn tại mãi mãi.

Thiên Chúa không thiếu quyền năng để làm phép lạ. Điều Người đang chờ đợi là phép lạ xảy ra nơi chính tâm hồn chúng ta. Một người biết tha thứ sau nhiều năm hận thù, một gia đình biết hàn gắn, một người dám từ bỏ tội lỗi, một Kitô hữu sống Tin Mừng giữa đời thường—đó là những phép lạ làm cho Nước Trời hiện diện ngay giữa thế gian.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: phép lạ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây