Xin cho con được sạch

Thứ năm - 25/06/2026 05:50 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   10
“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch.”
Xin cho con được sạch

Xin cho con được sạch

 

Có những lời cầu nguyện rất ngắn nhưng chứa cả một đời người. Người phong cùi hôm nay không xin giàu sang, không xin địa vị, cũng không tranh luận thần học. Anh chỉ quỳ xuống trước Chúa Giêsu và nói: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch.”

Điều đáng chú ý là anh không xin: “Xin chữa con khỏi bệnh”, nhưng xin: “Xin cho con được sạch.” Vì bệnh phong thời đó không chỉ làm thân xác đau đớn, mà còn đẩy con người ra bên lề xã hội và đời sống tôn giáo. Người cùi không chỉ mang vết thương trên da thịt, mà còn mang cảm giác bị loại trừ, không còn xứng đáng đến gần ai.

Vậy nên lời cầu của anh sâu hơn chuyện sức khỏe. Anh đang xin được trở lại làm người giữa con người, được bước vào tương quan, được sống trong phẩm giá.

Và điều gây chấn động nhất là Chúa Giêsu đã chạm vào anh.

Theo luật Do Thái, chạm vào người cùi sẽ bị xem là ô uế. Nhưng Chúa không sợ sự ô uế của con người; trái lại, sự thánh thiện nơi Người làm cho con người được thanh sạch. Bàn tay Chúa không lùi lại trước vết thương, cũng không đứng xa để ban ơn. Người chạm vào nơi đau nhất của con người.

Rồi Người nói: “Ta muốn. Anh hãy lành sạch.”

Đó không chỉ là câu dành cho người phong cùi năm xưa. Đó cũng là lời dành cho những ai hôm nay đang mang trong lòng những thứ làm mình xa cách: kiêu ngạo, ích kỷ, ganh tị, thất vọng, mặc cảm, những vết thương cũ, hay cảm giác mình không còn xứng đáng đến gần Thiên Chúa.

Điều ngăn cản ta nhiều khi không phải là Chúa không muốn chữa lành, nhưng là ta không còn dám đến gần để xin.

Người phong cùi không mặc cả, không đòi hỏi, không chứng minh mình tốt. Anh chỉ tin và phó thác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây