Chung thuyền
Có những lúc đời người giống như con thuyền giữa biển động. Không phải là không có hướng đi, không phải là không có người đồng hành, nhưng là đang đi giữa chừng thì bão nổi lên. Điều đáng sợ nhất không phải sóng lớn, mà là cảm giác: một mình chống chọi.
Các môn đệ hôm ấy không phải người xa lạ với biển cả. Có người từng là ngư phủ, từng quen với gió nước. Thế nhưng cơn bão lần này vượt khỏi kinh nghiệm của họ. Sóng phủ lên thuyền, nghĩa là sự an toàn đã biến mất. Điều lạ là giữa tất cả hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu lại ngủ.
Thiên Chúa ngủ – đó là kinh nghiệm đức tin mà nhiều người từng trải qua. Khi bệnh tật đến, khi công việc đổ vỡ, khi lời cầu nguyện kéo dài mà không thấy hồi âm, người ta tự hỏi: Chúa ở đâu? Tại sao Người im lặng?
Các môn đệ đánh thức Người bằng một lời rất thật: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Đó không phải là lời cầu nguyện đẹp đẽ, nhưng là tiếng kêu từ đáy lòng. Và Chúa không trách họ vì đã kêu cứu. Người chỉ hỏi: “Sao các con nhát sợ? Hỡi những kẻ yếu lòng tin!”
Vấn đề không phải là họ sợ bão. Con người trước bão tố thì sợ là điều tự nhiên. Điều Chúa muốn hỏi là: các con quên ai đang ở trên thuyền với mình sao?
Con thuyền ấy không chỉ chở các môn đệ; Chúa cũng đang ở đó.
Đức tin không phải là bảo đảm rằng sẽ không có bão. Đức tin là biết rằng giữa cơn bão, mình không chèo chống một mình. Chúa không hứa cất hết sóng gió, nhưng Người hiện diện trong chính những cơn sóng ấy.
Nhiều khi ta cầu xin Chúa làm biển lặng, còn Chúa lại muốn làm lòng ta vững. Bởi có những cơn bão bên ngoài chưa dừng ngay, nhưng người ở trong thuyền đã không còn hoảng loạn nữa.
Cuối cùng, khi biển yên lặng, các môn đệ không kinh ngạc vì biển lặng, nhưng kinh ngạc vì con người đang ở cùng thuyền với họ: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
Có lẽ đó cũng là câu hỏi của mỗi người sau những biến cố đời mình. Không phải: “Tại sao con gặp bão?”, nhưng là: Ai đã ở cùng con trong cơn bão ấy?
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ký tức tuổi thơ của Têrêsa
Truyện ngắn: Bên Bờ Hy Vọng
Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống
Thư mời hiệp dâng Thánh lễ tháng Mười
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên
CN 27 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Con Yêu Mến Ngài -Tv17- Khôi Nguyên
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Tương quan trong tình yêu
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Bao Giờ Em Con Mới Về?
Điều gì đã hứa - thì hãy thi hành…
Từ “không” đến “vâng” (Mt 21,28-32)