CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ
CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
GIA ĐÌNH LÊ BẢO TỊNH
11g30 – 12g15 ngày 11.5.2025
tại Nhà Nguyện TGM-BMT
1. Lời Dẫn nhập
2. Hát: Thờ Lạy Chúa Giêsu
3. Xét mình - Sám hối
4. Tin Mừng: Ga 10, 11-18
5. Chia sẻ (A)
6. Hát: Mục Tử Nhân Lành
7. Chia sẻ (B). Cầu nguyện với Chúa Thánh Thể
8. Lời nguyện tín hữu
9. Dẫn kết thúc
10. Hát: Năm Thánh Hy Vọng
LỜI DẪN NHẬP
Thánh lễ Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa hướng về Đức Kitô Phục Sinh với tước hiệu “Chúa Chiên Lành”, nói một cách bình dân, Đức Kitô là vị Mục Tử Nhân Lành, công việc chính yếu của Ngài là chăn dắt, thí mạng để bảo vệ đàn chiên khỏi nanh vuốt của sói dữ tham mồi, dẫn đưa đàn chiên đến đồng cỏ xanh non và suối nước không bao giờ cạn, dẫn đưa đàn chiên về với cội nguồn của sự sống vĩnh cửu và niềm hạnh phúc viên mãn trong gia đình Thiên Chúa nơi vương quốc Nước Trời. Ngài không chỉ chăn dắt những đàn chiên ngoan hiền, sống trong bầy đàn, nhưng ngài còn cất công đi tìm và đem về những con chiên ngỗ nghịch, bỏ bầy đi rong chơi… như lời Ngài đã minh định: “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn và chúng sẽ nghe tiếng Ta…” (Ga 10, 13).
Trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, linh mục và tu sĩ. Đây là một công việc thiết thực và rất có ý nghĩa, nhất là với xã hội ngày hôm nay, một xã hội tôn sùng chủ nghĩa hiện sinh, hưởng thụ… Sự bành trướng của những lối sống này đã đưa đến hiện tượng khan hiếm ơn gọi trở thành linh mục, tu sĩ… Còn đó những cộng đoàn thiếu vắng các vị mục tử cử hành các bí tích, hướng dẫn, chia sẻ Lời Chúa nơi quê hương đất nước, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, những buôn sóc anh em dân tộc thiểu số, rất nhiều nơi thiếu vắng tình thương của Chúa qua bàn tay chăm sóc của các tu sĩ nam nữ, những tâm hồn thiện nguyện. Cuối cùng, chúng ta cũng được mời gọi dâng lời cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn, quý trọng đối với các vị mục tử đã và đang chăm sóc ta trong đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện như lời mời gọi của thánh Phaolô: “Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em” (1Tx. 5, 12).
Hướng về Đức Kitô Phục Sinh vị Mục Tử Nhân Lành, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho chính chúng ta là những mục tử mà Chúa yêu thương giao phó cho trách nhiệm chăm sóc đàn chiên qua hình ảnh của những người thân yêu nơi mái ấm gia đình, nơi cộng đoàn… Để nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta dần trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong, luôn biết khiêm hạ, hy sinh, hiến thân chăm lo, bảo vệ đàn chiên là vợ, chồng, con, cháu, anh em… Đây chính là quà tặng, là ân sủng của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không.
Trong Năm Thánh Hy vọng này, chúng ta hãy đào sâu lòng sùng kính Thánh Thể và để Bí tích này uốn nắn trái tim của mình, biến chúng ta thành công cụ của hòa bình, công lý và tình yêu của Thiên Chúa. Khi cùng nhau đồng hành, chúng ta hãy lấy sức mạnh từ Bánh Hằng Sống, và mang hy vọng của Người đến với một thế giới đang cần đến nó.
(Hát: Con thờ lạy Chúa Giêsu)
XÉT MÌNH - SÁM HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống với bao thăng trầm, bao thử thách, nhiều lúc đã làm vùi dập đời con, có khi vì những cám dỗ đã làm tâm hồn chúng con chao đảo, có thể sa đà mất ơn nghĩa Chúa.
Những năm tháng có thể vì lo toan cuộc sống, nghèo nàn túng thiếu, chúng con đã kêu trách Chúa, muốn chối bỏ niềm tin mà chúng con đã được ban tặng, vun trồng từ khi còn nhỏ. Hoặc có lúc cuộc sống xa hoa giàu có cũng làm chúng con tự cao tự mãn, cảm thấy mọi sự hoàn hảo tốt đẹp là do mình, Chúa lúc đó chỉ như một hình bóng xa mờ, chứ không phải là người Thầy hướng dẫn, hay là người bạn đồng hành trong mọi bước đi.
Giờ phút này, xin giúp chúng con hồi tâm để nhận biết những sai phạm mất lòng Chúa, để chúng con quyết tâm sống những ngày tới trong niềm hy vọng, tin tưởng, và phó thác vào Chúa. (yên lặng một vài phút).
TIN MỪNG: Ga 10, 11-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.
Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.
Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.
Ðó là lời Chúa.
CHIA SẺ (A)
Lễ “Chúa Chiên Lành” là lễ của Chúa Giêsu, Đấng đã tự xưng “Tôi là Mục tử nhân lành”. Nhưng lễ này có một tương quan mật thiết với chúng ta, là một lời mời gọi hướng về chúng ta.
Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh quen thuộc của nền văn minh du mục vùng Trung Đông “Người chăn chiên” để diễn tả tương quan vừa mật thiết, vừa rất “dễ thương” giữa Người với chúng ta.
Có sinh vật nào đẹp đẽ, dễ thương cho bằng chú chiên con, lông trắng xoá, gương mặt hiền lành, tiếng kêu nghe như tiếng con trẻ. Những con chiên như thế, chúng ta chỉ thích bồng trên tay mà nựng nịu. Cử chỉ trìu mến, âu yếm của con người bồng ẵm và vuốt ve con vật, được dùng làm hình ảnh cho sự dịu dàng của Chúa đối với con người. Chúa yêu thương con người, Chúa chăm sóc con người, Chúa âu yếm vuốt ve. Con người có thể cảm thấy sự êm ái dịu dàng trong lòng bàn tay của Chúa.
Chúa biết từng con chiên, Chúa biết từng người chúng ta. Vì chúng ta đông, nhưng tản mác, nếu không có người tập họp, Chúa tập họp chúng ta, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến những đồng cỏ xanh tươi là biểu tượng bằng hình ảnh của những của ăn thần thiêng mà con người cần để sống và sống viên mãn, hạnh phúc.
Chúa còn bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, khỏi thần dữ hung ác giống như sói dữ, chỉ chờ cơ hội xé xác và ăn thịt con chiên. Chúa đã không ngại hy sinh mạng sống vì chúng ta. Người đã chịu chết để cứu sống chúng ta. Người đã bị đóng đinh thập giá và đã chết cách đau thương, đẫm máu vì chúng ta. Nhưng người đã sống lại, chiến thắng sự chết và thần dữ, ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chính nhờ Kinh Thánh mà chúng con được nhận biết Chúa là Mục Tử nhân lành của linh hồn chúng con.
Cảm tạ Chúa đã đi tìm chúng con, quy tụ và dạy dỗ chúng con. Người đã đổ máu để cứu chuộc, và còn ban cho chúng con nhiều ân sủng, để cuộc sống chúng con có được một ý nghĩa đích thực: “cuộc sống của những kẻ làm con”. Xin cho tâm tình tình biết ơn Đấng đã chết để cứu chuộc chúng con, luôn thôi thúc chúng con sống cho người, dấn bước theo người… để cửa Giêsu sẽ đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa; để đường Giêsu, con đường sẽ đưa chúng con đến thiên đàng là quê trời hằng sống.
(Hát: Mục Tử Nhân Lành)
CHIA SẺ (B)
Hôm nay chúng ta cùng quy tụ về đây, về ngôi nhà nguyện thân yêu này. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chung quanh ta là những người thân thương, đã có một quãng đời nào đó sống gắn bó với nhau dưới một mái nhà chung.
Ngôi nhà nguyện Tòa Giám mục BMT là nơi khởi đầu của chủng viện Lê Bảo Tịnh, khi lớp Vô Nhiễm, lớp đầu tiên nhập học ở đây vào tháng 8 năm 1968, và cũng là nơi tạm kết thúc một giai đoạn trong lịch sử ơn gọi Linh mục của chủng viện, khi vào tháng Tư năm 1978 phần lớn anh em đã phải trở về nhà làm ăn sinh sống, và đến năm 1983, những người cuối cùng -các Thầy cũng phải ra đi không hẹn ngày trở lại.
Tiếng gọi Ơn Thiên Triệu tưởng đã mất đi, rơi vào dĩ vãng, nhưng thực sự không phải thế, mà lại được tiếp tục ươm trồng vào những mảnh đất khác, tuy mảnh đất khô cằn sỏi đá, tuy vất vả nhọc nhằn, nhưng lại sinh ra những hoa trái tốt tươi xinh đẹp. Để đến hôm nay Giáo hội đã có thêm 35 vị Mục tử, trong đó có 1 Giám mục và 34 Linh mục, còn đa phần, anh em đang có cuộc sống gia đình nhưng lòng nhiệt thành Nhà Chúa vẫn luôn thôi thúc... Thật vậy, những anh em cựu chủng sinh còn lại là những hạt cải Nước Trời vẫn đang sống xứng đáng với ơn gọi của mình giữa đời thường. Họ đã và đang đảm trách những vai trò tích cực trong xã hội và Giáo hội tùy theo từng khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Trong đó, nhiều gia đình dâng con cho Chúa, sống đời thánh hiến tại các dòng tu, đặc biệt, có 6 Linh mục thế hệ con cháu hiện đang mục vụ tại Giáo phận nhà và các nơi khác.
Xin cùng yêu thương, gắn bó với nhau, cùng nhau chia vui sẻ buồn, có lòng quảng đại nghĩ đến tha nhân. Xin cùng ý thức trách nhiệm trong công việc tông đồ, hoàn thành bổn phận với Giáo hội và xã hội. Tất cả vì nước Trời và vì mọi người.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu-Kitô chính là Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Đức Kitô đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn là hiện thân của Chúa Giêsu – Mục tử nhân lành, biết quan tâm qui tụ và tận tình chăm sóc mọi nhu cầu của đàn chiên, để từng con chiên được sống dồi dào và hạnh phúc hơn.
2. “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chưa đón nhận đức tin chân thật, biết khát khao tìm kiếm chân lý và mở lòng đón nhận Tin Mừng cứu độ, để họ cũng được thuộc về một đoàn chiên duy nhất.
3. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và đáp lại bằng việc quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu trì, để xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian này.
4. Gia đình là vườn ươm các ơn gọi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành và ban cho các bậc cha mẹ biết nêu gương sáng bằng đời sống hy sinh và yêu thương, biết giáo dục con cái sống đạo đức thánh thiện theo tinh thần Phúc Âm và sẵn lòng dâng con cho Chúa để phục vụ Hội Thánh Người.
5. “Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5). Trong Năm Thánh Hy vọng này, chúng ta cùng cầu xin Thánh Thể Chúa biến chúng ta, “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” thành công cụ của hòa bình, công lý, mang hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.
6. “Cầu nguyện cho những người đã khuất”. Xin cầu cho các vị Ân sư, Quý Đức Cha, Quý Cha, những ân nhân, thân nhân và anh chị em bạn bè đã ra đi trước chúng ta về cõi vĩnh hằng. Xin Chúa thương ban cho các linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và trợ giúp chúng con biết hăng say làm chứng cho tình thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
KẾT THÚC
Giờ chầu Thánh Thể ngắn ngủi của gia đình Lê Bảo Tịnh sắp kết thúc. Đã đến lúc chúng ta nói lời tạ từ trong tâm tình cảm mến, vì những ơn phúc dồi dào mà Thiên Chúa, người Mục tử nhân lành đã ban xuống trên mỗi người chúng ta.
Chúng ta cũng nói lời từ biệt, cám ơn nhau đã đến hiệp thông với nhau trong giờ chầu Thánh Thể này, nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban cho mọi người sự bình an khỏe mạnh, niềm vui và nghị lực để cuộc sống ngày một thăng tiến tốt đẹp hơn.
Xin cầu chúc nhau, “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” vững bước trong niềm tin, với sự bầu cử của Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh, cuộc hành trình chúng ta vẫn tiếp tục - tiếp tục. Xin Chúa nhân lành, người Mục tử nhân hậu luôn dẫn dắt chúng con bây giờ và mãi mãi.
(Hát: Năm Thánh Hy Vọng hoặc Những Người Hành Hương của Hy Vọng)
- Nếu còn thời gian, đọc Kinh Năm Thánh và Kinh cầu nguyện cho Mật Nghị Hồng Y.
Tải về: Sách CTT 2025
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn