Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-23)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sau những ngày đợi chờ, các Tông đồ đã hân hoan đón Chúa Thánh Thần đến với các ông, với Giáo hội. Nỗi buồn chia tay giữa Thầy – trò để lại trong tâm trạng các ông một nỗi niềm trống vắng và hụt hẫng, thế nhưng, Chúa Thánh Thần đã xuất hiện trong luồng gió nhẹ, đầy sức sống và bình an, đã đem lại cho các Tông đồ một luồng sinh khí mới và có thể gọi là Thánh Khí. Luồng Thánh Khí này đã làm thay đổi hoàn toàn các ông, từ suy nghĩ, nhận thức về ơn gọi cho đến sự mạnh dạn bước ra khỏi căn phòng của sự sợ hãi, để lên đường trong sứ vụ mới. Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ đặc biệt này như là một bản tóm lược ngày khai sinh Giáo hội, ngày Chúa Thánh Thần chính thức hoạt động giữa lòng Giáo hội và kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần cũng được khởi sự từ đây.
Sách Tông đồ Công vụ được gọi là Tin mừng của Chúa Thánh Thần bởi ngay từ trang đầu, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã làm thay đổi những con người yếu đuối, sợ hãi trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, can đảm để giới thiệu cho thế giới một tin mừng cứu độ. Bài đọc 1 giới thiệu về sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần đã làm cho nhiều người ngỡ ngàng, các Tông đồ thì bối rối, cộng đoàn thì vui mừng, tất cả như ngập tràn trong hạnh phúc: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói”. Tiếng gió mạnh thổi vào căn phòng sợ hãi đã phá vỡ bức tường của sự nhát đảm, phá luôn vỏ bọc của tính rụt rè, để rồi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ bước ra, tiến vào giữa lòng thế giới với một tâm thái tự tin, mạnh dạn để giới thiệu về một Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại một tin mừng cứu độ và sự bình an của Thiên Chúa, tất cả đã trở thành hiện thực khi Chúa Thánh Thần xuất hiện.
Sau khi được gặp Đức Giêsu phục sinh trên đường đi Đa-mat, thánh Phaolo cảm thấy cuộc đời mình đã được Thiên Chúa biến đổi hoàn toàn, từ một kẻ bắt đạo, nay trở thành một chứng nhân, quá kỳ diệu. Trải nghiệm qua biến cố đó, thánh nhân đã kể lại cho anh em trong giáo đoàn Cô-rin-thô về sự năng động của Chúa Thánh Thần, Ngài phân công và chỉ dạy cho từng người theo từng công việc, tất cả vì phần rỗi các linh hồn và cho tình yêu cứu độ đến từ Thiên Chúa: “Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”. Chúa Thánh Thần đã làm nổi bật ơn gọi của mỗi người khi chỉ dạy cho họ biết sứ vụ của mình thế nào, họ được mời cộng tác theo khả năng, hoàn cảnh và chỗ đứng trong cộng đoàn. Thiên Chúa Ngôi Ba đã làm cho con người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đã thay đổi hình ảnh Thiên Chúa trong suy nghĩ của họ, đã giúp họ phân định được đâu là việc của Thiên Chúa và đâu là kế hoạch của con người. Thật kỳ diệu làm sao con người có thể hiểu được.
Thánh Gioan đã kể lại câu chuyện đặc biệt trong ngày lễ Ngũ tuần theo một chiều kích mới, đó là phong cách hoạt động của Thánh Thần. Ngài đến đem bình an của Thiên Chúa tới như là một quà tặng cho từng người và cộng đoàn, thứ đến như là công bố lời sai đi của Thiên Chúa đối với mỗi người, có thể nói Đức Giêsu đã trao Giáo hội, trao cộng đoàn, đặc biệt là các chứng nhân sống động, cho Chúa Thánh Thần, từ đây, Thánh Thần sẽ kết nối tất cả mọi dân tộc lại qua nhịp cầu là các Tông đồ: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Có ai trong nhóm Tông đồ biết mình phải làm gì và đi đâu, Thánh Thần sẽ chỉ cho từng người và sai họ đi, trao cho họ quyền tha tội và cầm buộc khi một ai chống lại Thánh Thần. Tất cả như khởi đầu một lễ giáng sinh mới của Giáo hội.
Sau khi tội lỗi len lỏi vào thế giới, phá vỡ tương quan giữa Thiên Chúa và con người, từ đây chúng thống trị con người, gây ra bao đau khổ, ganh ghét, đố kỵ hiểu lầm và cuối cùng là chia rẽ, báo thù. Có thể nói hoa trái của ma quỷ là những gì giết chết con người từng ngày, hơn nữa, chúng là rào cản không để con người trở về với Thiên Chúa, với gia đình của mình. Còn hoa trái của Thánh Thần là gì nếu không phải là: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết”. Chính những hoa thơm quả ngọt từ Thánh Thần giúp con người tìm lại được chính mình, tìm lại được anh chị em cùng một Cha và tìm lại được cội nguồn của mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu phục sinh đã mở lại cánh cửa ngăn cách con người với Thiên Chúa do tội lỗi, còn Chúa Thánh Thần là Đấng giúp con người hiểu rõ hơn vì sao Thiên Chúa cho phép con người trở về với Ngài, được gọi Ngài là Cha, có phải tất cả đều khởi đi từ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Một tình yêu phản ánh bản chất của Thiên Chúa, phản ánh chiều sâu của một tình yêu vô vị lợi.
Hơn bao giờ hết đây là lúc nhân loại cần đến sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần bởi niềm tin của con người đã và đang bị tổn thương, từ cuộc sống bên ngoài xã hội, con người đang bị lường gạt, từ những nhu cầu căn bản về cuộc sống thể lý, cho đến những nhu cầu tâm linh của họ, tất cả chỉ vì cái tôi và sự ích kỷ xấu xa, con người đang hủy hoại nhau, đang gây ra bao đau khổ, chết chóc. Có phải đây là lúc những cây tội lỗi do ma quỷ vun trồng đang kết trái đơm bông, khi những hoa trái của ma quỷ chen vào đời sống của con người, làm sao họ nhận ra được chiều sâu của một tình yêu tự hiến, một tình yêu vô vị lợi được, chỉ khi nào hoa trái của Chúa Thánh Thần xuất hiện, những giá trị của Tin mừng mới thực sự lên ngôi, những vật liệu cần thiết để xây dựng giá trị nhân văn Kitô giáo mới bền vững trước những trào lưu của một xã hội thế tục này.
Lạy Chúa, chúng con được gởi đến trong thế giới này để xây dựng một gia đình thiêng liêng, dẫu biết mỗi người đều là một tạo vật mong manh, nhưng chúng con vẫn luôn cố gắng để cộng tác với Chúa Thánh Thần, với Mẹ Giáo hội, để xây dựng một gia đình ấm cúng tình huynh đệ cộng đoàn, xin Chúa ban thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho chúng con, để mỗi người tích cực hơn trong sứ vụ của mình. Chúa phục sinh đã ban bình an cho các Tông đồ và cho Giáo hội, để từ sự bình an đích thực đó, chúng con quảng đại hơn cộng tác với Chúa Thánh Thần, xây dựng một gia đình của Thiên Chúa trên nền tảng của sự bình an trời cao, xin Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng con mỗi ngày. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn