Tin Mừng Chúa Nhật tuần thứ 6 mùa Phục Sinh
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 15-21)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Khi nhắc đến tình yêu, bất cứ ai cũng thường nghĩ đó là một lãnh vực rất tế nhị, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt nhưng phải lắng nghe nhịp đập của trái tim, lắng nghe ngôn ngữ của trái tim, tất cả cộng góp lại giúp con người giải mã tình yêu. Vậy thế nào là một tình yêu vô điều kiện và thế nào là một tình yêu có điều kiện. Đó là chủ đề của tuần lễ thứ 6 mùa Phục Sinh, tất cả được trải dài qua các bài đọc, đặc biệt bài Tin mừng trong phần phụng vụ Lời Chúa, tất cả như gợi ý cho con người thấy được chiều sâu của tình yêu, từ đó giúp trả lời cho câu hỏi thế nào là một tình yêu vô điều kiện và thế nào là một tình yêu có điều kiện.
Sau khi Đức Giêsu về trời, các Tông đồ được gởi tới các cộng đoàn Giáo hội mới thiết lập, nơi đó đức tin của anh em còn non yếu, vì thế sự hiện diện của các Tông đồ như là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các cộng đoàn. Bài đọc 1 từ sách Tông đồ Công vụ như mô tả một góc nhìn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho Giáo hội, đó là một tình yêu cúi xuống, một tình yêu đồng hành và cảm thông: “Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả”. Dấu chỉ đầu tiên của một tình yêu vô điều kiện là không phân biệt người mình yêu, không phân biệt bất cứ con người nào, các cộng đoàn Giáo hội sơ khai đa số là người ngoại, nhưng sự hiện diện của các Tông đồ đã đem lại cho họ sự bình an đích thực, niềm hạnh phúc ngập tràn như một người đang được yêu luôn luôn ở trong vòng tay người mình yêu. Quả là một tình yêu vô điều kiện vô biên giới.
Kinh nghiệm đau khổ cá nhân trong cuộc đời của thánh Phê-rô, cũng như trong hành trình của người môn đệ được trải dài trong những lá thư mục vụ, đặc biệt trong đoạn trích được gởi tới người nghe trong bài đọc 2, nơi đó thánh nhân khuyên bảo các tín hữu hãy đụng chạm vào tình yêu vô điều kiện đến từ Thiên Chúa, để cảm nghiệm được hạnh phúc thực sự khi họ được yêu: “Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em”. Thái độ đáp trả trong tình yêu là một điều rất tế nhị, vì đây là một tình yêu vô điều kiện nên mọi ân tình đền đáp cần phát xuất từ trái tim và sự chân thành, tôn trọng. Hiểu về tình yêu nhưng chưa đụng chạm được tình yêu thì chưa thể đền đáp, hãy là người đã có kinh nghiệm đụng chạm vào tình yêu vô điều kiện để sống với Thiên Chúa và đi trên con đường của Ngài.
Làm sao con người có thể hiểu và phân định được những giá trị nội tâm của tình yêu vô điều kiện, chỉ vì con người thường cho rằng đã yêu là phải có sự trao đổi. Ai sẽ là người giúp tư vấn để con người hiểu và phân định được giá trị của tình yêu đích thực đó, nếu không phải là Chúa Thánh Thần, Đấng Phù trợ, Ngài sẽ giúp minh định những giá trị đích thực của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con”. Đức Giêsu được Chúa Cha yêu vô điều kiện, rồi Ngài đáp lại ân tình đó cũng bằng một tình yêu vô điều kiện, luôn sống và thực hiện trọn vẹn ý Cha trong mọi hoàn cảnh. Một tình yêu vô điều kiện sẽ giúp con người có thêm nguồn năng lượng tích cực để sống, để làm việc và hoàn thiện bản thân cũng như ơn gọi của mỗi người trong từng hoàn cảnh cuộc sống.
Trong cuộc sống, dù đó là một đứa trẻ hay một người lớn tuổi hoặc một bạn trẻ, ai cũng mong mình được yêu và được yêu với một tình yêu tuyệt đối, thế nhưng, thực sự chưa thể có được một tình yêu như thế vì con người đang bị giam giữ trong những khái niệm tương đối, một phần vì thiếu tin tưởng nên con người không dám mở toang cánh cửa của trái tim để cho đi, để hy sinh cho người mình yêu, tất cả vì sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi, phần khác, là do con người nhầm lẫn giữa yêu và trao đổi, đây là sự ảnh hưởng trực tiếp từ xã hội thực dụng, mọi sự phải công bằng, có qua có lại mới đúng, vì thế, khi có một tình yêu vô điều kiện, người ta thường cho đó là một điều bất thường, một lối sống chưa trưởng thành, một thái độ yêu mù quáng. Những góc nhìn về tình yêu trong thực tế như thế vô hình chung được gán cho tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, cần có sự trao đổi qua lại chứ không bao giờ có một tình yêu vô điều kiện.
Thiên Chúa khi yêu con người, Ngài không bị ràng buộc bất cứ lãnh vực nào, thành phần nào, Ngài chọn một phương cách để bày tỏ tình yêu con người vô điều kiện đó là trao người Con duy nhất của Ngài cho con người. Hơn nữa, khi trao người Con đó, Ngài còn im lặng như là bất lực, như là ruồng bỏ, để con người có những khoảng lặng nhìn vào chiều sâu của tình yêu đích thực đó. Ngài tin con người có thể thay đổi được, Ngài tin con người có thể dùng cuộc đời để đền đáp ân tình đó và Ngài tin con người có thể dùng đời sống của mình để làm chứng cho tình yêu vô điều kiện đó, vì thế, Ngài rất tôn trọng sự tự do nơi con người, họ sẽ chọn lựa, sẽ sống và sẽ đền đáp ân tình đó thế nào tùy thuộc vào sự cảm nghiệm bản thân đã được nhận lãnh. Nếu con người can đảm vượt ra khỏi sự sợ hãi trong cuộc sống nên đã đòi điều kiện khi yêu, để đưa dẫn bản thân tới khung trời tự do, không cần điều kiện khi yêu, con người sẽ đụng chạm vào tình yêu đích thực Thiên Chúa dành cho mình, chính lúc đó, sự tự do đã giải thoát con người khỏi những ràng buộc của sự sợ hãi và đưa con người tới tình trạng của tự do đích thực, và sự thật đã giải thoát anh em.
Lạy Chúa, dù theo chân Chúa đã lâu nhưng chưa lần nào con đụng chạm được tình Chúa dành cho con, bởi con cứ ở mãi trong sự sợ hãi nên con cần điều kiện để được yêu Chúa và được Chúa yêu, xin giúp chúng con bước ra khỏi giới hạn đó để được ngụp lặn trong sự tự do của người con Thiên Chúa, từ đây, chúng con đụng chạm được sự hiện diện của người yêu mình đang ở bên cạnh là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu chúng con vô điều kiện, Ngài còn mong chúng con hãy họa lại tình yêu đó khi gặp gỡ và đồng hành với tha nhân, xin giúp chúng con bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình, để thực sự sống và yêu đúng nghĩa, và đó là lúc Chúa Thánh Thần đang chỉ dạy chúng con yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương mình. Amen.
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH
Khai mạc Thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Năm