Tin Mừng Chúa nhật thứ sáu phục sinh

Thứ ba - 20/05/2025 21:36 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   18
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.”

Tin Mừng Chúa nhật thứ sáu phục sinh
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN6PSc 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 23-29)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Chúng ta đang chứng kiến nhiều thành tựu về mọi lĩnh vực trong cuộc sống như là khoa học, xã hội, công nghệ và ngay cả y học, tất cả đang phục vụ con người cách hiệu quả với điều kiện là con người phải thay đổi ý thức hệ, thay đổi thái độ sống và thay đổi luôn cảm nghĩ của bản thân về cuộc sống, về thế giới quan và nhân sinh quan. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ sáu phục sinh là một lời nhắc đến từ Đức Giêsu, con người phải cẩn trọng trong niềm tin, phải thay đổi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng được gọi là Thần Chân lý, Ngài sẽ giúp con người biết phân định cuộc sống, phân định cả niềm tin và ơn gọi của mình trong hoàn cảnh nhiễu nhương và đầy cạm bẫy hôm nay.

Được nghe lại câu chuyện tranh cãi giữa các Tông đồ với nhau, giữa những người Do-thái truyền thống và anh em tân tòng từ sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta chắc cũng phải chạnh lòng vì sự bảo thủ của con người, sự cố chấp như là rào cản anh chị em chưa biết Thiên Chúa, họ đang tìm đường về với Ngài: “Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này”. Cắt bì là một nghi thức nhỏ trong tôn giáo của người Do-thái khi Thiên Chúa qua Môse muốn giúp họ hiểu rằng, đó là một nghi thức để gia nhập vào cộng đoàn dân riêng của Thiên Chúa, nghi thức đó không là cứu cánh, không là điều bắt buộc để được cứu độ, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thời Cựu ước đã đi qua, bước sang thời đại của Chúa Thánh Thần, niềm tin và sự cố gắng của con người mới là điều cần thiết để được cứu độ và trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Một nhầm lẫn đáng tiếc đã đóng cánh cửa Nước Trời không cho anh chị em là con cái Thiên Chúa tìm về với Cha của mình.

Lời kể của tác giả sách Khải huyền giúp người đọc hình dung phần nào quê hương đích thực của con người đó là Nước Trời, là thành Giêrusalem mới, thành đó được Thiên Chúa chuẩn bị cho con người, cho những ai có niềm tin chân thành và cố gắng thay đổi trong sự chỉ giáo của Thánh Thần: “Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel”. Thiên Chúa đã dọn sẵn chỗ ở cho những ai thành tâm thiện chí trong cuộc sống, đặc biệt là những ai biết lắng nghe và thực hành lời chỉ dạy của Đức Giêsu qua Thánh Thần và Mẹ Giáo hội. Đừng tưởng rằng có tiền là mua được Nước Trời, đừng tưởng rằng có địa vị, có uy tín giữa cộng đoàn là có chỗ đứng trong Nước Trời, Nước Trời chỉ dành cho những ai biết cúi mình trở nên nhỏ bé trong đời sống và biết phục vụ tha nhân như Thầy Chí Thánh.

Yêu mến Thiên Chúa không thể sánh ví như yêu một đồ vật, cũng không thể yêu như tình bạn, tình đồng nghiệp, nhưng phải là yêu hết sức lực, hết linh hồn, hết trí khôn, luôn dành chỗ nhất cho Thiên Chúa trong trái tim và cuộc đời. Đó là một sự nỗ lực làm việc chăm chỉ trong đời sống đức tin, có như thế, Thiên Chúa sẽ đến và ở lại trong người ấy: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy”. Thiên Chúa không đưa ra những lời hứa suông, nhưng lời hứa đó luôn là sự thật. Người yêu mến Thiên Chúa sẽ mở rộng trái tim và cõi lòng để cho Ngài đến và ở lại trong cuộc đời. Đó mới là người có sự bình an đích thực và có niềm hạnh phúc đến từ trời cao.

Làm sao trong phút chốc con người có thể hiểu được những giáo huấn của Thầy Chí Thánh, cần có sự chỉ dạy của Thần Chân lý là Thánh Thần Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần sẽ mở trí và khai tâm cho con người để họ hiểu được lời dạy của Thiên Chúa trong từng ơn gọi, trong từng hoàn cảnh và trong từng khả năng mỗi người: “Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Thiên Chúa cho con người một kho tàng tri thức để con người học hỏi và phân định những giá trị trong cuộc sống, cùng với sự giúp đỡ của Thánh Thần, con người có thể tìm thấy những giá trị chân lý trong công việc, trong ơn gọi và hoàn cảnh để giúp đỡ tha nhân. Lắm lúc con người đóng cửa trái tim, chưa chấp nhận sự hiện diện và chỉ dạy của Thánh Thần trong bổn phận và ơn gọi của mình, vô tình đã để lại nhiều vết thương lòng cho tha nhân. Đó không phải là lỗi của Thiên Chúa nhưng là sự tự mãn của con người.

Khi con người tránh xa tiếng ồn ào của thế giới để lắng nghe tiếng của Thánh Thần, thì Thiên Chúa sẽ bắt đầu làm việc. Khi Giáo hội đang cần một vị chủ chăn để giữ gìn truyền thống đức tin giữa một thế giới tục hóa, và cũng cần một con người can đảm dám nói dám làm để Giáo hội không bị lạm dụng, không bị vong thân, Thiên Chúa đã gởi đến một vị chủ chăn đúng kế hoạch của Ngài chứ không như con người sắp xếp. Cả thế giới bàng hoàng khi một vị ứng viên vô danh tiểu tốt được đặt lên kế vị thánh Phêrô, tất cả đã phá vỡ tất cả những suy xét của thế gian, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc. Và đó là việc Thiên Chúa đã làm và đang làm. Hôm nay, trước thực trạng tục hóa những giá trị đức tin truyền thống, Chúa Thánh Thần cần có những người lắng nghe, cần có những người biết bàn hỏi, suy xét và cầu nguyện để tìm ra cho Giáo hội một lộ trình đúng với những gì Thiên Chúa mong đợi. Dù là Giáo hội hoàn vũ hay Giáo hội địa phương, sự thay đổi, thái độ biết lắng nghe và tâm tình cầu nguyện vẫn là nền tảng căn bản cho sự tồn tại và phát triển của Nước Thiên Chúa ở trần gian. Chúa Thánh Thần vẫn ở đó, Ngài luôn làm việc và làm việc, Ngài luôn mong con người ra khỏi tình trạng của nguyên tổ là kiêu căng, để có thể nghe được sự chỉ dạy của Thiên Chúa. Có được như thế, Giáo hội mới là gia đình của Thiên Chúa, là ngôi nhà tạm Thiên Chúa ở lại với con người nơi thế gian này.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa, biết lắng nghe những lời chỉ dạy của Chúa, để chúng con thay đổi những gì không còn phù hợp với hoàn cảnh hôm nay trong đời sống đức tin, đó là sự cần thiết để đức tin chúng con lớn lên và bén rễ sâu hơn trong mảnh đất tâm hồn. Chúa đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần là Đấng Chân lý đến để dạy bảo chúng con, xin giúp chúng con biết khiêm tốn mở lòng, biết chân thành lắng nghe và đón nhận lời chỉ dạy của Chúa Ngôi Ba, để mỗi người sống ơn gọi của mình cách hoàn thiện, hầu có thể giúp cho anh chị em chưa biết Chúa sớm tìm được lối nẻo về với quê hương đích thực là Nước Trời. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây