SNTM Chúa nhật thứ 15 Thường niên -A

Thứ bảy - 11/07/2026 21:24 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   18
“Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”. (Mt 13, 1-9)

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ 15 Thường niên -A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

SnTM 120726b



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 13, 1-9)

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm
Chúa nhật thứ 15, với những lời động viên, khuyến khích rất ấm lòng của Đức Giêsu khi Ngài mời con người hãy cho Thiên Chúa chia sẻ với con người những gánh nặng, những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Hình ảnh một người Cha dám hy sinh tất cả cho con cái, dám công kênh con mình trên vai khi đi qua những quãng đường tối của cuộc đời, và đó cũng là hình ảnh một Thiên Chúa mong được ở lại với con người, mong được chia sớt những khổ đau, những vất vả, những gánh nặng cuộc đời của con người. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 15 thường niên là một câu chuyện về người gieo giống hào phóng, ông ra không tính toán hơn thua về số hạt giống tốt, những hạt giống của ông ta được gieo vào nhiều thể loại đất, xấu có, tốt có, đất đá nhiều cũng có, đất phì nhiêu cũng có luôn. Mục đích của ông chủ là làm sao cho có nhiều hạt được nảy mầm và sinh nhiều bông lúa trĩu nặng.

Từ kho tàng thiêng liêng và đầy tràn ân sủng, Thiên Chúa đã lấy ra rất nhiều những hạt giống tốt và Ngài bắt đầu gieo. Bắt đầu từ Thánh lễ mỗi ngày, Ngài gieo ân sủng, sự sống và bình an đích thực cho con người từ bàn tiệc thánh. Cùng với Thịt và Máu, Thiên Chúa còn chỉ dạy cho con người những lối nẻo nên chọn và những lối nẻo nên tránh, tất cả có được nhờ tình thương vô điều kiện của Ngài. Lời của Thiên Chúa từ Kinh Thánh là kim chỉ nam giúp con người không còn rơi vào tình trạng lầm đường lạc lối nữa, nhưng biết kiếm tìm một lối đi ngắn nhất, hiệu quả nhất để tiến gần hơn tới Thiên Chúa và gia đình của Ngài.

Những hạt giống tốt Thiên Chúa gieo nơi mỗi con người là tiếng lương tâm, là những biến cố trong cuộc đời. Ngài gõ nhẹ vào tâm hồn, gióng lên từng tiếng chuông nhỏ, tất cả giúp con người đừng để mình rơi vào tình trạng lầm lạc, rơi vào hoàn cảnh vong thân và xa rời Thiên Chúa trong những chọn lựa hàng ngày. Bên cạnh đó là những biến cố trong đời, có thể là vui và cũng có thể là buồn, có thể là thành công nhưng cũng có thể là thất bại, tất cả là những hạt giống Thiên Chúa gieo vào để con người có cơ hội phân định lại mảnh đất tâm hồn của mình đang ở trong tình trạng thế nào.

Cuộc đời con người có nhiều trạng thái và hoàn cảnh khác nhau, vì thế, khi hạt giống được gieo trúng vào vệ đường, một trạng thái khô khan và thiếu thốn do sự hững hờ của bản thân, do sự rộng rãi nên đã để cho nhiều dấu chân giẫm lên mảnh đất đó, làm chai sạn và khô cứng, không đủ những dưỡng chất cần thiết cho hạt giống nảy sinh và đâm rễ xuống. Bên cạnh đó là những tác động từ bên ngoài xã hội, tiếng ồn ào của thế giới vật chất, tiếng leng keng của không gian mạng, tiếng thì thầm của sự ích kỷ và tiếng chát chúa của một xã hội thực dụng, tất cả vô tình chèn ép sự lớn lên và phát triển của những hạt giống tốt, những hạt giống đầy sức sống đến từ Thiên Chúa.

 

Đức tin là một hành vi của tâm hồn chứ không phải là một cung bậc của cảm xúc. Là một hành vi nên cần học hỏi, trau dồi và uốn nắn theo từng chặng thời gian và hoàn cảnh của cuộc đời. Những ngày đại lễ các nhà thờ không còn chỗ trống, mỗi sớm mai khi Thánh lễ được cử hành chỉ còn lác đác mấy người, vậy đó đâu có phải là một hành vi của niềm tin, của lòng mến, tất cả chỉ là cảm xúc và hình thức. Trong một xã hội tiến bộ, người ta nại vào khoa học và những phương cách thần bí để tiếp cận và trò chuyện với Thiên Chúa, niềm tin đến từ sự cảm nghiệm trực tiếp giữa con người với Thiên Chúa, khoảng lặng cần thiết là lúc Thiên Chúa nói chuyện với con người và con người cần lắng nghe. Thế giới thần bí không phải là phương cách để giúp hạt giống nảy mầm và đâm chồi, nhưng ngược lại đang làm cho nó từng ngày bị bóp nghẹt và chết dần mòn.


Mảnh đất tốt không phải là mảnh đất không có cỏ rác, nhưng là mảnh đất biết dồn tất cả những gì không có ích cho hạt giống về một góc, để những khoảng trống hữu ích cho hạt giống được đặt vào, được trở mình và được nảy mầm. Một tình yêu đích thực là một tình yêu luôn sẵn sàng sắp xếp mọi công việc, mọi nhu cầu hợp lý để dành những khoảng thời gian còn lại cho tình yêu được lên tiếng, cho ngôn ngữ của tình yêu vang vọng tới trái tim và mọi cửa ngõ của tâm hồn. Một mảnh đất không hoàn hảo nhưng biết vận dụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa để tồn tại và trao tặng, đó mới thực sự là mảnh đất hôm nay Thiên Chúa đang cần nơi mỗi tâm hồn con người.

Mỗi công việc của con người, mỗi hoàn cảnh sống của con người, Thiên Chúa luôn đặt niềm hy vọng vào đó, Ngài mong sự thành công, Ngài mong có những hoa trái nơi đó, tất cả chỉ là lợi ích cho con người. Niềm hy vọng của Thiên Chúa không bao giờ vơi cạn, không bao giờ hết hạn và cũng không bao giờ thất vọng, Ngài luôn mong con người hãy theo chân Ngài để chăm sóc cho những hạt giống đã được gieo trong cuộc đời, Ngài không mong con người cứ ngồi lo lắng vì cỏ mọc quá nhiều, Thiên Chúa có những phương cách để giúp con người khi con người quảng đại và khiêm tốn cộng tác với Ngài. Hãy biến tâm hồn mình là một mảnh đất biết lắng nghe, biết thực hành Lời Chúa và biết tận dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh và ơn gọi, để hạt giống đích thực từ kho tàng thiêng liêng là ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được gieo, sẽ lớn lên, sẽ đơm bông kết trái và đem lại nhiều niềm vui, sự hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây