Chuyện Hải Phòng -2

Thứ ba - 24/09/2024 23:39 | Tác giả bài viết: VDB |   117
Nhân chuyến Hành hương hiệp hành cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về Giáo phận Hải Phòng, xin kể vài chuyện vui vui về Thành phố Hải Phòng.

Chuyện Hải Phòng -2

LBT 250924a

 

Chuyện thứ hai:

Ngày 28/8/2024, các thành viên trong đoàn Hành hương hiệp hành cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về Giáo phận Hải Phòng nhận được chương trình như sau:

- Ngày 09/09/2024: Khởi hành từ Tòa Giám mục Ban Mê Thuột về Hải Phòng bằng xe ô tô.
- Tối 09/09/2024: Nghỉ đêm tại La Vang.
- Ngày 10/09/2024: Dâng Thánh lễ tại La Vang, tiếp tục lên đường, dùng bữa sáng trên đường và đi về Hải Phòng tới Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng.
- Ngày 11/09/2024: Du lịch – tham quan.
- Ngày 12/09/2024: Trở về Ban Mê Thuột bằng máy bay Vj 671 từ HP-BMV lúc 11 giờ.

Chương trình chi tiết thật hấp dẫn:

Ngày 11/09/2024: 10 giờ đi du lịch Quảng Ninh, thăm Vịnh Hạ Long. 11 giờ làm thủ tục lên tàu, ăn trưa trên tàu, tham quan Hòn Chó Đá, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái,... bằng du thuyền, tắm biển tại Bãi tắm Ti-tốp. 17 giờ 30 tàu cập bến Đảo Tuần Châu. 18 giờ ăn tối tại nhà hàng Thủy Chung, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Tuy nhiên, chương trình phải thay đổi do bão lũ.

Ngày 01/9/2024, bão Yagi bắt nguồn từ một cơn bão nhiệt đới ở phía tây Biển Philippines đã đổ bộ Philippines vào ngày hôm sau. Đến ngày 4/9, bão Yagi mạnh lên thành bão cấp 3.

Ngày 5/9, Yagi trở thành siêu bão cấp 5, với sức gió là 260 km/h. Ngày 6/9, siêu bão Yagi đổ bộ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc với sức gió 223 km/h. Ngày hôm sau, bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh. Sau đó, bão Yagi hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây mưa lớn và lũ lụt, tàn phá nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Chương trình tham quan du lịch đổi thành chương trình thăm viếng cứu trợ đồng bào: thăm Giáo họ Khuông Lư, Giáo xứ My Sơn -nơi Nhà thờ bị sập tháp chuông và một phần mái tôn do cơn bão Yagi. Thăm Hiệp Hội Con Đức Mẹ Thừa sai Tin Mừng Hải Phòng. Thăm Giáo xứ Súy Nẻo -huyện Tiên Lãng, tại đây, gặp gỡ anh Đoàn Văn Vươn. Thăm Giáo xứ Văn Khê -huyện An Lão…

Ấn tượng nhất khi đến thăm giáo họ kia, có mỗi Bà Trùm ra đón.

- Sao Giáo họ vắng vẻ thế Bà Trùm?

- Báo cáo Bác, trước hôm bão, Giáo Họ em chết hết còn mỗi em.

- Trời!!!? Sao không thấy các Cha Hải Phòng nói gì cả. Báo chí cũng chẳng đưa tin? Bà nói rõ đầu đuôi xem nào.

Bà Trùm xụt xịt:

- Báo cáo các Bác, trước kia, Giáo họ em đông vui lắm. Năm 54, các cụ lên tàu há mồm vào Nam cả. Gia đình em chậm chân, phải ở lại. Sau năm 75, thanh niên trai tráng kéo nhau đi làm kinh tế các nơi, còn mỗi hai vợ chồng em ở lại giữ Nhà thờ Giáo Họ. Trước bão, ông chồng em “phải gió”. Chết. Giáo Họ giờ còn mỗi mình em.

- À, thì ra…!!!
VDB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây